Như thường lệ, sáng ngày 13/12/2012, vừa gặp Long, bà Hồng cho hay mới hôm qua có hai thanh niên là anh H.K.A.V. và B.Đ.D. (em rể của V.) đánh nhau với một nhóm côn đồ và hậu quả là anh V. bị đâm chết tại công viên. Cùng thời điểm đó, em của V. là H.T.K.T. (tự Mến; vợ của D.) bị Công an quận Bình Thạnh bắt giam về hành vi trộm cắp tài sản. Nghe vậy, Long ghi số điện thoại của mình vào tờ giấy rồi đưa cho bà Hồng và dặn kêu D. điện thoại cho Long để có chuyện cần bàn.
Sau đó, D. điện thoại cho Long và Long hẹn gặp D. vào lúc 5 giờ sáng ngày 31/12 tại Công viên 23/9. Tại đây, Long nói với D. mình là “cảnh sát hình sự thành phố đang thụ lý vụ đâm chết người tại Công viên 23/9” và dọa sẽ bắt D. cùng một số người nhà của D. vì tham gia vụ đánh nhau này. Và Long gợi ý nếu D. đưa cho Long 5 triệu đồng thì y sẽ xếp hồ sơ, không bắt nữa. Ngoài ra, Long hứa sẽ giúp cho Mến được tại ngoại để chờ ngày ra tòa.
Do muốn lo cho vợ được tại ngoại và mình không bị bắt nên D. về nhà kể lại sự tình cho mẹ vợ là bà N.T.N.A. (50 tuổi, ngụ P4, Q4) nghe và bàn bạc kiếm tiền đưa cho Long. Do là dân lao động nghèo không có tiền để dành nên bà A sang nhà hàng xóm để mượn nợ. Nghe bà A. nêu lý do vay tiền, nhiều người bảo cảnh sát hình sự thật chẳng ai làm như vậy nên xui bà A. đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP HCM để hỏi cho ra nhẽ không khéo "tiền mất tật mang".
Nghe lời, bà A. đến nơi này để hỏi thì được người có trách nhiệm ở đây cho biết, Phòng PC45 chẳng có thượng úy nào tên Long thụ lý vụ giết người ở Công viên 23/9. Biết gặp phải kẻ gian, bà A. làm đơn tố giác.
Trong lúc này hàng ngày Long vẫn đến quán cà phê bà Hồng và hối thúc gia đình bà A. đưa tiền. Bà A. điện thoại than vãn hoàn cảnh khó khăn, Long đồng ý bớt “phí chạy án” còn 4 triệu đồng, y sẽ nhận trước 3 triệu còn 1 triệu nhận nốt khi nào Mến được thả ra. Khoảng 13h ngày 14/1/2012, khi Long đến một quán cà phê nằm trên đường Nguyễn Khoái (P1, Q4) để nhận tiền thì bị các trinh sát Đội 9 ập đến bắt quả tang.
Khám xét người đối tượng, cơ quan công an thu giữ một chiếc còng số 8 và một điện thoại di động. Lúc này "thượng úy Long" lộ diện là kẻ giả danh công an. Y khai tên thật là Thái Nguyễn Trường An (22 tuổi, ngụ P22, Q. Bình Thạnh) làm nghề lắp ráp đầu đĩa cho một công ty kinh doanh hàng điện tử ở quận 5. Về chiếc còng số 8, An cho biết được một người bạn tặng vào tháng 11/2012. Từ khi có còng y hay đeo lủng lẳng trên người để lòe thiên hạ.
Theo nhận định của Cơ quan Công an, rất có thể An còn lừa thêm nhiều người khác nên Đội 9 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật và hồ sơ cho Công an quận 4 để điều tra mở rộng vụ án