Giả danh “cán bộ Tổng cục Hải quan” để… lừa đảo

Ngày 27/2/2011, Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) - Bộ Công an đã có bản kết luận, đề nghị truy tố Trần Tuấn Hải và 8 đồng bọn ra trước vành móng ngựa với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trong vụ án này, ngoài việc uy tín của ngành Hải quan bị ảnh hưởng nghiêm trọng, còn có một số tờ báo cũng bị Trần Tuấn Hải lợi dụng để kiếm tiền...

1. Sự việc bắt đầu vào ngày 16/4/2010, ông Phillip Khanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH V-Probes Holdings (V-PH), có trụ sở tại lầu 1, tòa nhà Ana, Công viên phần mềm Quang Trung thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM nhận được một cuộc điện thoại. Người tự xưng là "lãnh đạo Cục Hải quan TP HCM", đề nghị ông Khanh ủng hộ 30 triệu đồng để "Tổng cục Hải quan" thực hiện việc in ấn, phát hành cuốn "Sổ tay nghiệp vụ Hải quan". Vẫn qua điện thoại, thì: "Nếu Công ty V-PH đồng ý, cán bộ của "Truyền thông Hải quan" sẽ đến  ký hợp đồng".

Thật ra, đó chính là Hoàng Văn Hải, nhân viên Công ty Cổ phần Truyền thông Thanh Dương (Cty TD) - mà giám đốc là Trần Tuấn Hải. 5 ngày sau - ngày 21/4/2010, đích thân Trần Tuấn Hải đến Công ty V-PH nhưng không gặp được ông Khanh, mà chỉ gặp ông Nguyễn Trần Quốc Đăng, Tổng Giám đốc. Tại đây, khi được biết Ban Giám đốc Công ty V-PH chưa thống nhất về việc quảng cáo, nên Hải để bộ hợp đồng lại rồi ra về.

Về đến công ty, Trần Tuấn Hải yêu cầu Hoàng Văn Hải điện thoại, hối thúc ông Đăng ký hợp đồng. Tiến hành kiểm tra cái gọi là "Truyền thông Hải quan" trên mạng Internet, ông Đăng không tìm thấy bất kỳ một thông tin nào về việc mời gọi quảng cáo trong cuốn "Sổ tay nghiệp vụ Hải quan". Nghi ngờ, ông Đăng liền báo cáo sự việc cho Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư - Bộ Công an để làm rõ.

14h ngày 22/4, Trần Tuấn Hải quay lại Văn phòng Công ty V-PH. Lúc này Hải tự xưng mình là người của Tổng cục Hải quan! Khi Hải vừa nhận 30 triệu đồng từ tay ông Nguyễn Trần Quốc Đăng thì bị Cơ quan ANĐT bắt quả tang, cùng với các tang vật là hợp đồng quảng cáo, bảng báo giá quảng cáo. Tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Trần Tuấn Hải, Cơ quan ANĐT đã thu được nhiều bộ hợp đồng, biểu phí quảng cáo, giấy giới thiệu, biên nhận có chữ ký và con dấu của một số tổng biên tập, phó tổng biên tập của một số tờ báo, tạp chí cùng 2 con dấu của Báo Hải quan, Chi nhánh phía Nam.

2. Vì sao có việc Trần Tuấn Hải sử dụng danh nghĩa "Hải quan" để đi xin quảng cáo? Đó là ngày 2/3/2009, giữa Trần Tuấn Hải và Báo Hải quan - Chi nhánh phía Nam đã ký với nhau một hợp đồng hợp tác, in ấn, xuất bản và khai thác quảng cáo trên cuốn kỷ yếu "Báo Hải quan - 10 năm - một chặng đường" - theo đó Cty TD tự tìm nguồn quảng cáo, tự cân đối thu chi, xin giấy phép xuất bản, in ấn và phát hành với số lượng 1.000 bản. Báo Hải quan có trách nhiệm cấp giấy giới thiệu, thư mời quảng cáo để nhân viên Cty TD đến liên hệ với các doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đồng ý, hợp đồng quảng cáo sẽ được cả ba bên - là Báo Hải quan - Chi nhánh phía Nam, Cty TD và doanh nghiệp đăng quảng cáo - cùng ký.

Hợp đồng thực hiện cuốn kỷ yếu "Báo Hải quan - 10 năm - một chặng đường" hoàn tất. Và mặc dù mọi việc đã xong, nhưng Trần Tuấn Hải vẫn tiếp tục chỉ đạo nhân viên Cty TD lấy danh nghĩa Báo Hải quan, mời gọi 129 doanh nghiệp đăng quảng cáo. Để thực hiện việc này, Hải ký hợp đồng với Công ty TNHH In Phương Nam, đặt in thêm 500 cuốn kỷ yếu "Báo Hải quan - 10 năm - một chặng đường" - rồi đưa những quảng cáo đã ký được vào cuốn kỷ yếu mà không hề cho Báo Hải quan biết để thu lợi riêng. Sau này, khi bắt Trần Tuấn Hải, qua xác minh, Cơ quan ANĐT đã xác định trong 129 hợp đồng, có 11 bộ hợp đồng sử dụng con dấu Báo Hải quan - Chi nhánh phía Nam là dấu giả.

Để làm giả con dấu, tháng 3/2009, Trần Tuấn Hải đã nhờ Lê Văn Chín - là bạn học thời phổ thông. Thông qua sự giới thiệu của Chín, Trần Tuấn Hải gặp Nguyễn Văn Anh rồi đặt vấn đề làm dấu giả với giá 2 triệu đồng. Hải khai: "Khi ông Anh đồng ý, tôi chuyển cho ông ta mẫu con dấu thật trên một tờ hợp đồng quảng cáo của Báo Hải quan". Tuy nhiên, Nguyễn Văn Anh lại thuê một người khác là Nguyễn Văn Lập thực hiện với giá 1 triệu đồng - và Lập lại thuê một người nữa là Phạm Tuấn Anh.

Theo lời khai của Phạm Tuấn Anh, thì Tuấn Anh sử dụng phương pháp ăn mòn kim loại. Khi làm xong, Trần Tuấn Hải nhận con dấu,  đóng thử thì không đạt yêu cầu. Trần Tuấn Hải khai: "Tôi phải trả thêm 2 triệu đồng nữa để Phạm Tuấn Anh làm lại con dấu khác". Bên cạnh đó, cũng dựa vào bản hợp đồng quảng cáo của báo Hải quan, Nguyễn Văn Anh còn đến cơ sở khắc dấu Đức Toàn ở phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đặt làm dấu chữ ký, dấu tên của ông Trưởng đại diện Báo Hải quan - Chi nhánh phía Nam, tặng cho Trần Tuấn Hải, gọi là... khuyến mãi dù Hải không yêu cầu!

2 cuốn "Sổ tay nghiệp vụ Hải quan" và “Cẩm nang doanh nghiệp xuất nhập khẩu" do Trần Tuấn Hải tự làm ra để đăng quảng cáo.
2 cuốn "Sổ tay nghiệp vụ Hải quan" và “Cẩm nang doanh nghiệp xuất nhập khẩu" do Trần Tuấn Hải tự làm ra để đăng quảng cáo.

Sau này, khi bắt giam Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Văn Anh và Phạm Tuấn Anh, trong quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an còn phát hiện năm 2007, Lập đã bán cho Nguyễn Văn Anh 1 tấm bằng trung cấp  kế toán, 40 phôi bằng trung học chuyên nghiệp và chứng chỉ nghề, 350 phôi bằng lái xe và 1 con dấu nổi của Sở Giao thông Công chính TP HCM (tất cả những thứ này Nguyễn Văn Lập mua của Phạm Tuấn Anh).

Tiếp theo, Nguyễn Văn Anh bán lại cho một người tên Dũng, ở Bến Tre con dấu nổi, 350 phôi bằng lái xe, 35 phôi chứng chỉ. Khi nghe tin Trần Tuấn Hải bị bắt, Nguyễn Văn Anh liền tiêu hủy 5 phôi bằng còn lại.

Không chỉ làm giả con dấu của Báo Hải quan - Chi nhánh phía Nam mà trước đó, Trần Tuấn Hải còn làm giả nhiều giấy tờ, con dấu của một số tờ báo khác. Từ năm 2007, Trần Tuấn Hải đã đề nghị một nhân viên trong Cty TD là Huỳnh Thị Kim Oanh, làm giả các mẫu thư mời quảng cáo, biểu giá, hợp đồng quảng cáo, phiếu thu, biên nhận, chữ ký của một số tổng, phó tổng biên tập của một số tờ báo, tạp chí, như Báo Người đại biểu nhân dân, Báo Thanh tra, Báo Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Lý luận chính trị, Tạp chí Tài nguyên môi trường, Tạp chí Tài chính... Sau đó, Oanh nhờ chị gái mình là Huỳnh Thị Kim Yến ở xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương làm giả bằng phương pháp in lụa màu. Khi hoàn tất, Hải đưa các giấy tờ này cho nhân viên Cty TD đến các doanh nghiệp, mời gọi đăng quảng cáo.

Ngày 19/6/2008, Trịnh Gia Khánh, nhân viên Cty TD khi sử dụng giấy giới thiệu và công văn có dấu giả và chữ ký giả của ông Hồ Anh Tài, Tổng Biên tập Báo Người đại biểu nhân dân, đến Công ty Vinaesco ở số 62 đường Đặng Dung, phường Tân Định, TP HCM để xin quảng cáo thì bị phát hiện. Khánh bị Công an phường Tân Định tạm giữ rồi chuyển cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra quận 1, xử lý. Kết quả Trần Tuấn Hải bị phạt 3,5 triệu đồng vì sử dụng giấy tờ giả trong hoạt động kinh doanh.

3. Mặc dù đã bị phát hiện và bị xử phạt, nhưng nhận thấy việc sử dụng danh nghĩa của ngành Hải quan để xin quảng cáo dễ dàng quá, nên tháng 7/2009, Trần Tuấn Hải làm thủ tục xin thành lập thêm Công ty Cổ phần Truyền thông Hải quan (Cty TTHQ). Trong công ty này, Hải cùng vợ là Đoàn Thị Huế, và em vợ là Đoàn Quốc Huy đứng tên cổ đông sáng lập.

Hành vi phạm tội của Trần Tuấn Hải và đồng bọn

Bị bắt tạm giam, gồm: Trần Tuấn Hải, Hoàng Văn Hải, Đoàn Quốc Huy, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Văn Lập, Phạm Tuấn Anh (riêng Lê Văn Chín, Huỳnh Thị Kim Oanh, Huỳnh Thị Kim Yến được tại ngoại).

Trần Tuấn Hải và đồng bọn đã lừa gạt 129 doanh nghiệp đăng quảng cáo trong kỷ yếu "Báo Hải quan - 10 năm - một chặng đường", bản in thêm - trong đó có 11 hợp đồng sử dụng con dấu giả,  tổng trị giá 105.600.000 đồng.

Trần Tuấn Hải và đồng bọn đã lừa gạt 409 doanh nghiệp đăng quảng cáo trong ấn phẩm "Cẩm nang doanh nghiệp xuất nhập khẩu" và "Sổ tay nghiệp vụ Hải quan" với tổng trị giá 3.275.145.000 đồng.

Tổng số tiền Trần Tuấn Hải chiếm đoạt là 1.637.850.000 đồng.

Hoàng Văn Hải, giúp sức cho Trần Tuấn Hải chiếm đoạt 36.000.000 đồng.

Đoàn Quốc Huy, giúp sức cho Trần Văn Hải chiếm đoạt 213,6 triệu đồng.

Theo lời khai của Hải, thì: "Cty TTHQ chỉ có cái tên và con dấu, địa chỉ đăng ký cũng chính là địa chỉ của Cty TD. Mọi hoạt động đều do nhân viên Cty TD thực hiện". Tại Cơ quan ANĐT, Hải khai: "Mục đích của tôi khi đặt tên cho công ty, là để các doanh nghiệp lầm tưởng rằng đây là đơn vị truyền thông của ngành Hải quan, và các hoạt động in ấn, quảng cáo là do ngành Hải quan chủ trương thực hiện".

Với các nhân viên trong Cty TD, Hải thông báo, rằng "Cty TTHQ thành lập với sự cho phép của lãnh đạo ngành Hải quan". Hải, khai: "Tôi yêu cầu họ học thuộc các thông tin về Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP HCM, Báo Hải quan, như địa chỉ, trụ sở, tên các lãnh đạo, đồng thời cung cấp những thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu để khi đi xin quảng cáo, doanh nghiệp sẽ tin nhân viên Cty TTHQ là của ngành Hải quan".

Nhằm làm cho các doanh nghiệp tin tưởng hơn, Trần Tuấn Hải lên mạng, cóp nhặt những thông tin cần thiết rồi chế biến, sáng tác  hai cuốn sách mang tên "Cẩm nang doanh nghiệp xuất nhập khẩu", và cuốn "Sổ tay nghiệp vụ Hải quan". Trần Tuấn Hải khai: "Biên soạn xong, tôi chỉ đạo nhân viên công ty, liên hệ với nhiều doanh nghiệp và tự xưng là cán bộ của "Truyền thông Hải quan", sử dụng giấy giới thiệu, bảng giá, hợp đồng có in tiêu đề "Truyền thông Hải quan", "Hải quan media" để xin tài trợ, hoặc hợp đồng quảng cáo trên 2 ấn phẩm do tôi chế biến".

Khi Cơ quan ANĐT mời lên làm việc, hầu hết số nhân viên của Cty TTHQ đều cho biết, họ nhận thức được Cty TTHQ không phải là của ngành Hải quan, và việc họ giả danh Hải quan là vi phạm pháp luật.

Ngày 12/10/2009, Báo Hải quan có công văn, yêu cầu Trần Tuấn Hải và "Công ty Cổ phần Truyền thông Hải quan" phải hủy bỏ hai chữ "Hải quan" trong tên công ty, đồng thời ngừng hẳn việc khai thác quảng cáo mà Trần Tuấn Hải và Công ty TD đã ký với báo vì Báo Hải quan nghe được nhiều phản ảnh của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch Đầu tư TP HCM cũng yêu cầu Trần Tuấn Hải bỏ hai chữ "Hải quan" trong tên công ty.

Nhận được công văn này, ngày 15/10/2009, Trần Tuấn Hải đăng ký đổi tên "Công ty Cổ phần Truyền thông Hải quan" thành "Công ty Cổ phần Truyền thông Hải Nam". Tuy nhiên, trước khi nộp lại con dấu "Truyền thông Hải quan", Trần Tuấn Hải đã kịp thời đóng dấu treo, dấu giáp lai lên các mẫu hợp đồng, các thư mời quảng cáo, bảng báo giá. Chưa hết, khi soạn thảo hợp đồng với danh nghĩa Công ty TD, Trần Tuấn Hải còn cố ý cho in hàng chữ "Truyền thông Hải quan" bằng cỡ chữ lớn lên phía trên, rồi phía dưới mới là "Thanh Dương media" với cỡ chữ nhỏ. Với cách này, Hải chỉ đạo nhân viên Công ty TD tiếp tục xin quảng cáo của nhiều doanh nghiệp để in trên ấn phẩm "Sổ tay nghiệp vụ Hải quan".

4. Trong vụ Trần Tuấn Hải làm giả tài liệu, con dấu của Báo Hải quan và 7 tờ báo, tạp chí khác để lừa đảo, trục lợi, có một chuyện bên lề xem ra khá thú vị.  Ấy là khi còn học tại Đại học Luật Hà Nội, và trong một phiên tòa giả định để các sinh viên thực tập, Trần Tuấn Hải đóng vai bị cáo, một cô bạn cùng lớp của Hải  đóng vai luật sư, còn một bạn nam khác đóng vai công an. Sau này, khi ra đời, người bạn nam đóng vai công an trở thành công an thật, và cô bạn đóng vai luật sư cũng trở thành... luật sư!

Còn Trần Tuấn Hải, đóng vai bị cáo tại phiên tòa giả định thì nay mai, anh ta cũng sẽ là bị cáo trước vành móng ngựa - nhưng là trong phiên tòa thật! Ngay sau khi Hải bị bắt, cô luật sư này đã đăng ký nhận bào chữa cho Trần Tuấn Hải.

Xuyên suốt vụ việc Trần Tuấn Hải sử dụng cụm từ "Hải quan" để lừa đảo, trục lợi nhiều doanh nghiệp, thì xem ra các ngành chức năng cũng cần có thêm quy định về vấn đề đăng ký đặt tên công ty. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp khi nhận được lời mời gọi quảng cáo, thì cũng cần nên kiểm tra lại nhằm tránh bị lừa

Vũ Cao

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.