Zubeidat Tsarnaev, mẹ của hai thủ phạm Dzhokhar và Tamerlan Tsarnaev, tiết lộ FBI đã giám sát con trai lớn của bà từ nhiều năm trước. Trả lời một cuộc phỏng vấn của báo RT ngày 19/4, bà Zubeidat cho biết, Tamerlan Tsarnaev dính dáng đến "chính trị tôn giáo" cách đây 5 năm và rằng FBI từng liên lạc với bà để nói về các hoạt động của con trai bà, thậm chí kiểm soát hắn khoảng 3 đến 5 năm.
FBI từng đưa ra kết luận Tamerlan Tsarnaev là một đối tượng đáng gờm và bày tỏ sự lo lắng với chính bà Zubeidat Tsarnaeva trong nhiều cuộc gặp mặt. Thế nên, chuyện Tamerlan bỗng dưng đánh bom là một điều không tưởng khi từng đường đi nước bước của hắn đã bị mật vụ FBI giám sát.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, bà Zubeidat sau đó khẳng định vụ việc bị FBI dàn dựng. FBI rất sợ "con trai lớn" của Zubeidat Tsarnaeva bởi sự tinh thông đạo Hồi của hắn, và những liên quan chưa rõ ràng với một số cá nhân cực đoan. Thế nhưng, FBI vẫn che đậy sự thực bằng việc tung tin rằng Tamerlan Tsarnaeva "là một chàng trai tuyệt vời".
Một số cá nhân thuộc FBI chính thức gọi điện nhiều lần cho bà Tsarnaeva và nói rằng FBI không hề có vấn đề gì với Tamerlan Tsarnaeva. "Tôi cho rằng FBI đang dựng lên màn kịch rất khôn ngoan. Họ đã nói chuyện với con trai tôi, và họ đã chính thức gọi cho tôi, bảo với tôi rằng sẽ chấm dứt việc theo dõi thằng bé. Nhưng đồng thời, họ lại bảo với tôi, Tamerlan Tsarnaev đang thu thập thông tin về những kẻ cực đoan”.
Tới ngày 20/4, trang GlobalReasearchTV bất ngờ tung ra một đoạn phim dài gần 15 phút lấy tựa đề "FBI và những vụ khủng bố Mỹ" nhằm lên án sự dàn dựng phía sau các vụ tấn công đẫm máu xảy ra gần đây ở Mỹ. Một số dẫn chứng đưa ra chỉ rõ FBI luôn có tay trong ở bất kỳ sự kiện nào, nhưng dường như cố ý giữ im lặng.
Năm 2005, các công tố viên liên bang đã buộc tội Michael Reynolds, một công nhân 47 tuổi, vì cố ý cổ vũ làn sóng thánh chiến trên đất Mỹ bằng cách dùng bom tự chế phá nổ một số cơ sở nhiên liệu. Trên thực tế, kế hoạch này chưa bao giờ được thực hiện. Anh này bị bắt sau khi đồng ý gặp một nhân viên FBI trá hình với lời hứa 40.000 USD để dàn xếp êm thắm vụ việc. Hai tháng sau, FBI âm thầm tuyên bố Michael Reynolds bị tâm thần và cần phải ở tù tới… 25 năm để chữa trị.
Năm 2011, FBI đã bắt giữ một người đàn ông mà theo một số nguồn tin, chính họ đã cấp cho anh ta một chiếc máy bay điều khiển tự động cùng các thùng chất nổ C4 nhằm nỗ lực đánh bom Lầu Năm Góc. Cũng trong năm 2012, FBI đã phá vỡ một nhóm "vô chính phủ" bị buộc tội là đặt bom ở cầu trong khu vực Cleveland mặc dù họ thừa nhận rằng chính người đưa tin của FBI thâm nhập nhóm, đã bắt đầu liên lạc với họ và có mặt trong các buổi gặp bàn về kế hoạch đánh bom cầu!?
Trong bối cảnh này, FBI từ chối bình luận về mọi thông tin mà Cơ quan An ninh Nga cũng như các kênh truyền thông đưa ra. Tuy nhiên, nếu được xác nhận, thì các thông tin này sẽ làm tăng những chỉ trích nhằm vào FBI