"Đột nhập" vào chính quyền Bill Clinton
Một trong những chiến dịch thành công nhất của tổ chức Muslim Brotherhood trong kế hoạch vận động chính quyền Mỹ để gây ảnh hưởng có lợi cho thế giới Hồi giáo hồi thập niên 90 thế kỷ XX chính là chiến dịch hành động của "điệp viên" Abdul Rahman Alamoudi, còn gọi là Abdurahman Alamoudi.
Alamoudi di cư từ Eritrea vào năm 1979 và được nhập quốc tịch Mỹ vào năm 1996. Trong thập niên 90 thế kỷ XX, Alamoudi sáng lập và điều hành tổ chức Hội đồng Hồi giáo Mỹ (AMC) và có các hoạt động liên quan đến hơn 20 tổ chức Hồi giáo khác trên khắp nước Mỹ, cùng hợp tác tổ chức các chiến dịch vận động hậu trường ở Nhà Trắng.
Nhờ đó, Alamoudi có vô số cơ hội thực hiện các hoạt động gây ảnh hưởng lên chính quyền Clinton thông qua các hoạt động chính trị, xã hội và các cuộc tiếp xúc nói chuyện với các quan chức chóp bu Nhà Trắng.
Chẳng hạn, vào năm 1995, Alamoudi giúp Tổng thống Clinton tổ chức Liên đoàn Các quyền Tự do Công dân Mỹ (ACLU) xây dựng một bộ hướng dẫn về tôn giáo trong học đường mang tên "Cách biểu hiện tôn giáo trong trường công lập" (Religion Expression in Public School - REPS). Tháng 11 năm đó, Alamoudi cùng với 23 lãnh đạo Hồi giáo khác đã có cuộc gặp nói chuyện với Tổng thống Clinton và Phó tổng thống Al Gore.
Ngày 8/12/1995, Cố vấn An ninh quốc gia Anthony Lake đã tiếp đón nồng hậu Alamoudi và một số thành viên ban lãnh đạo AMC. Alamoudi đã tiếp xúc và thảo luận một cách sâu sắc với Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton, và những luận điểm của ông sau đó được Đệ nhất phu nhân sử dụng để viết một bài xã luận đăng trên các báo ngày 8/2/1996.
Bà Hillary tin tưởng Alamoudi đến độ giao phó cho ông ta và AMC lên danh sách khách mời dự tiệc chiêu đãi của Nhà Trắng nhân dịp kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người theo đạo Hồi.
Cũng nhờ xây dựng được các mối quan hệ với lãnh đạo cao nhất chính quyền Mỹ mà Alamoudi được giao vai trò chủ đạo trong Chương trình Tuyên úy Hồi giáo của Bộ Quốc phòng, nắm quyền phê duyệt hồ sơ các tuyên úy Hồi giáo mới phục vụ quân nhân nam và nữ.
Năm 1993, Hội đồng Lực lượng vũ trang và cựu chiến binh Hồi giáo (AMAFVAC) - cũng do Alamoudi sáng lập và lãnh đạo - đã được Bộ Quốc phòng Mỹ phê chuẩn là 1 trong 2 tổ chức được phép phê duyệt hồ sơ tuyển mộ các thầy tuyên úy Hồi giáo.
Trong khoảng thời gian từ năm 1993 đến 1998, Alamoudi là một cộng tác viên tích cực (không hưởng lương) giúp Bộ Quốc phòng Mỹ tuyển mộ các thầy tuyên úy Hồi giáo, trong số đó có James Yee - kẻ chủ mưu vụ án gián điệp bao gồm các thầy tuyên úy Hồi giáo, quân nhân và thông dịch viên hợp đồng làm việc ở trại giam Guantanamo bị chính quyền Mỹ bắt gọn hồi năm 2003.
Thời của Bush và đảng Cộng hòa
Hành động "hữu hảo" đầu tiên của Alamoudi đối với ông Grover Norquist thuộc đảng Cộng hòa khi ông Clinton sắp kết thúc nhiệm kỳ chính là việc phân phát những tấm séc tổng trị giá 20.000USD để ủng hộ cho nhà hoạt động chính trị của đảng này, và để ông này thành lập một tổ chức Hồi giáo mang tên Islamic Free Market Institute (Viện Thị trường tự do Hồi giáo - IFMI).
Không bỏ lỡ cơ hội, Alamoudi đề cử Khaled Saffuri - một phụ tá lâu năm của ông ta trong Muslim Brotherhood, làm Giám đốc điều hành IFMI, còn Norquist được giao làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau này, khi Alamoudi bị bắt và bỏ tù, người ta mới biết được IFMI thật sự là tấm bình phong để Muslim Brotherhood núp bóng hoạt động.
Thông qua IFMI, Alamoudi và nhiều thành viên khác của Muslim Brotherhood đã có điều kiện thâm nhập sâu vào nội bộ đảng Cộng hòa và tiếp cận được George W. Bush, khi đó là Thống đốc bang Texas.
Quả nhiên, các mối quan hệ này rất hữu dụng, Alamoudi và một nhóm thành viên khác của Muslim Brotherhood được mời đến hội kiến Thống đốc Bush tại khu điền trang của ông ở bang Texas vào ngày 1/5/2000.
Sau cuộc gặp đó, Alamoudi được ông Bush bổ nhiệm làm điều phối viên giao tiếp với cộng đồng người Hồi giáo cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2000 của ông.
Norquist cũng hỗ trợ một thành viên nổi bật khác của Muslim Brotherhood là Sami al-Arian thuyết phục ứng cử viên Bush chịu đưa ra cam kết rằng, nếu được bầu làm tổng thống Mỹ, ông ta sẽ ban lệnh cấm sử dụng các chứng cứ lấy từ hồ sơ tình báo bí mật để phục vụ cho các phiên tòa trục xuất. Điều này rất có lợi cho Al-Arian vì y có em rể đang bị Cơ quan Di trú liên bang Mỹ tạm giam do các chứng cứ tình báo đó.
Sau khi cuộc bầu cử tổng thống kết thúc với phần thắng thuộc về ông Bush, Sahail Khan, một thành viên Muslim Brotherhood trong Hội đồng Quản trị IFMI đã được Bush trọng dụng giao cho nhiệm vụ phụ trách cộng đồng Hồi giáo trong Văn phòng Liên hệ với công chúng của Nhà Trắng.
Đó cũng là chức vụ cao nhất mà các thành viên Muslim Brotherhood có được và nhờ đó cùng với các mối quan hệ khác đã tạo nhiều thuận lợi cho nhóm chiến binh Muslim Brotherhood này hoạt động ngầm nhằm gây ảnh hưởng có lợi cho người Hồi giáo ở Mỹ và trên thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh hậu 11/9.
"Lạy ông tôi ở bụi này"!
Đúng là "khôn ba năm dại một giờ". Nước Mỹ, thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Bush và đảng Cộng hòa không thể giống như nước Mỹ thời Bill Clinton được, nhất là sau khi xảy ra vụ khủng bố 11/9/2001.
Vậy mà, Alamoudi quá hăng hái muốn tận dụng mọi cơ hội có được để thể hiện sự ủng hộ người Hồi giáo nhưng lại quên một điều rằng, không phải hành động nào cũng giống nhau và không phải sự ủng hộ nào cũng tốt cả, nhất là khi sự kiện đó lại đụng chạm đến Israel - một đồng minh truyền thống của Mỹ và lực lượng vận động hậu trường của Israel ở Washington còn rất hùng hậu.
Sai lầm chết người của Alamoudi chính là việc ông ta công khai tham gia vào đám đông biểu tình chống Israel diễn ra ngay trước cổng Nhà Trắng vào tháng 10/2000.
Tại cuộc biểu tình đó, Alamoudi đã vô tình vứt bỏ toàn bộ công sức bao nhiêu năm "nằm vùng" của mình khi xuất hiện trong một đoạn phim ngắn hô vang khẩu hiệu "Chúng tôi ủng hộ Hamas!" - tức là ủng hộ kẻ thù của Israel và Mỹ. Alamoudi đã lặp lại nhiều lần câu khẩu hiệu đó và bắt nhịp cho đám đông cùng hô vang.
Thế là Alamoudi bị đặt vào tầm ngắm. Và trong một chuyến đi Libya trở về, Alamoudi bị bắt tại sân bay Heathrow (Anh) cùng với một vali tiền mặt trị giá 340.000USD mà sau này Alamoudi khai là do Tổng thống Libya Muammar Qaddafi trao cho.
Qua điều tra, người ta còn biết thêm rằng mục đích sử dụng số tiền đó là để thuê sát thủ ám sát Hoàng thái tử Abdullah - nay là Vua Abdullah của Arập Xêút.
Bị dẫn giải về Mỹ, Alamoudi đã khai nhận tội. Các chứng cứ điều tra còn chứng minh được Alamoudi là một nhà tài trợ lớn cho Al-Qaeda, với số tiền ủng hộ lên đến 1 triệu USD. Alamoudi bị tòa án khu vực Đông Virginia tuyên án 23 năm tù vì các tội liên quan đến khủng bố. Sau khi Alamoudi bị bắt và bị tuyên án, cộng đồng tình báo Mỹ bỗng giật mình nhìn lại và "toát mồ hôi"