Tắc kè lộ mặt… kỳ đà!
Cơ quan điều tra bắt Liên từ lời khai của "đối tác chiến lược" với ả là Nguyễn Thị Mỹ Hoàng, 23 tuổi, ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân, Tp HCM. Chiều tối ngày 22/5/2012, từ một nguồn tin bí mật, lực lượng đặc trách Công an quận Bình Tân bắt quả tang Hoàng khi bóng hồng này có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trước nhà số 356, đường Kinh Dương Vương.
Bị điều về Cơ quan điều tra, biết bị "bắt bài", có quanh co cũng khó thoát tội nên Hoàng khai số ma túy bị thu giữ là do ả mua của người phụ nữ tên Linh với giá 6,8 triệu đồng để bán lại cho một con nghiện tên Bé Ba (không rõ lai lịch) kiếm lời.
Linh chính là bí danh của nữ quái Nguyễn Thị Mỹ Liên. Theo lời khai của Hoàng, do "đối tác" mua nợ, sợ rằng bị Hoàng "chạy đạn" (bán xong không trả tiền) nên lúc giao hàng, Liên sai tay chân là Phạm Trung Nguyên, 50 tuổi, vốn là con nghiện có thứ hạng "hộ tống" để khi Hoàng bán được ma túy thì lấy tiền mang về. "Tôi nhận ma túy từ Linh tại nhà của Nguyên ở đường Tân Hòa Đông, quận 6" - Hoàng khai nhận tại Cơ quan điều tra với sự xác tín của gã chủ nhà nghiện ngập.
Từ lời khai của các đối tượng, ngay ngày hôm sau, Công an quận Bình Tân tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Trung Nguyên và đúng như dự đoán, trong số 4 đối tượng gồm 2 nam, 2 nữ có mặt tại "hiện trường", có nữ quái hêrôin Nguyễn Thị Mỹ Liên. Bị điểm mặt, Liên lí nhí cho biết nguồn hàng mà thị bán cho Mỹ Hoàng được ả mua từ quý bà bị "hốt" cùng lúc tại nhà Phạm Trung Nguyên là Lê Thị Kim Hương (33 tuổi, ngụ phường 11, quận 11) với giá 2 triệu đồng. Hương thừa nhận điều đó và khai nhận 2 người đàn ông kia là khách hàng của Liên, trong lúc giao dịch thì bị… điểm huyệt.
Cái sự tinh ranh, lì lợm của Mỹ Liên được phát hiện bằng việc ả chơi trò đấu trí với hội đồng xét xử cấp phúc thẩm vào ngày 14/8, với lời kêu oan: "Bị cáo không bán ma túy vì ma túy mà công an tịch thu từ giỏ xách của bị cáo là ma túy giả. Tòa sơ thẩm biết rõ như vậy nhưng vẫn xử tù bị cáo".
Kịch tính là ở chỗ đó!
Cuộc đấu trí ngoạn mục giữa chốn công đường
Ngay từ đầu phiên xét xử phúc thẩm, Liên đã gân cổ tự bào chữa cho thị như thế. Oái oăm ở chỗ, xét về nghĩa đen thì "bào chữa" ấy của ả đúng trăm phần trăm. Bởi theo kết quả giám định của Công an Tp HCM, tinh thể không màu trong gói nylon được niêm phong bên ngoài có chữ ký ghi tên Nguyễn Thị Mỹ Liên được gửi đến giám định có trọng lượng 11,6023g và gói có trọng lượng 43,4533g đều không tìm thấy thành phần các chất ma túy thường gặp.
Vịn vào cớ đó, ả la oai oái rằng việc tòa sơ thẩm ngày 10/5/2013 tuyên ả mức án 10 năm tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy là "quá oan" bởi ả chỉ bán bột và Cơ quan Công an chỉ tịch thu chứ không phải ma túy: "Đúng là tòa chỉ tuyên bị cáo 3 năm tù thôi, chứ 10 năm thì thiệt thòi, oan cho bị cáo quá" - ả ra bộ mếu máo, thở than với tòa phúc thẩm (Tòa án quận Bình Tân xử phạt Liên 7 năm tù giam, cộng với bản án 3 năm tù mà Tòa án quận 6 tuyên, tổng hợp hình phạt là 10 năm tù giam - PV).
Nữ quái Mỹ Liên.
Một điều tra viên Công an quận Bình Tân tham gia phá vụ án liên quan đến Nguyễn Thị Mỹ Liên và đồng bọn cho biết tháng 5/2009, Liên bị Tòa án quận Bình Tân xử phạt 3 năm 3 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 17/1/2011, sau khi chấp hành xong hình phạt, Liên được trả tự do và rồi bị bắt từ lời khai của nữ quái Nguyễn Thị Mỹ Hoàng. Lúc bị bắt, ả đang mang thai nên được Cơ quan điều tra cho tại ngoại và trong thời gian này, thay vì án binh bất động thì ả liều lĩnh tham gia các phi vụ liên quan đến ma túy tại quận 6 và bị Tòa án quận 6 xử phạt 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Khi Nguyễn Thị Mỹ Liên kêu oan, tòa phúc thẩm nhắc lại cho thị nhớ những tiền án tiền sự này của ả. Từ sự nhắc nhở này, người dự khán mới rõ hơn bộ mặt thật của ả và đồng bọn, lì lợm và nhẫn tâm. Như "khách hàng" của mình là Nguyễn Thị Mỹ Hoàng, khi lao vào ma túy, Liên ma mãnh chơi trò mang bầu để được cho tại ngoại và xử án nhẹ nếu lỡ sự việc bị phanh phui: "Nó gây án thì lãnh án là đúng tội rồi, chỉ tội đứa con của nó, phải chào đời từ dã tâm của mẹ, tương lai của đứa bé mai này đi về đâu?" - một người dự khán thốt lên như thế khi biết thị Liên đang có con nhỏ mới 1 tuổi.
Theo như diễn biến phiên tòa từ đầu đến cuối thì dẫu được các thành viên HĐXX cho cơ hội để nhận thấy lỗi lầm của mình nhưng nữ quái Nguyễn Thị Mỹ Liên vẫn cứng đầu cứng cổ kêu oan. Thấy rằng đây thuộc thành phần "hết thuốc chữa" nên tòa chiều ý ả, tham gia "trò" đấu lý lẫn đấu trí với ả bằng câu hỏi: "Lúc bán hàng cho các đối tượng, trong đó có Mỹ Hoàng, bị cáo nói đó là ma túy, là bột hay ma túy giả?".
Tòa vừa dứt câu hỏi, Liên nhanh nhảu dạ thưa lễ phép: "Dạ, bị cáo nói là ma túy" và rồi ả mau chóng nhận thấy mình hớ lời. "Bị cáo bán ma túy thì xử bị cáo tội bán ma túy thì oan nỗi gì" - một thành viên HĐXX nhấn giọng, Liên chừng như tâm phục khẩu phục nên im bặt và rồi sau đó ngoan ngoãn chấp nhận bản án 10 năm tù của tòa phúc thẩm theo như án tuyên của tòa sơ thẩm. Vụ án khép lại trong khuôn mặt bí xị của ả nữ quái hêrôin lẻo mép Nguyễn Thị Mỹ Liên và trong lời thán phục HĐXX của những người dự khán: "Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn"