Đó lời quảng cáo khá sốc trên trang web www.mamsong... do Tưởng Đình Thương (thường gọi là Hói, 35 tuổi, quê quán TP Hải Phòng) lập nên để bắt đầu cho những hoạt động phi pháp của mình trong suốt thời gian từ tháng 6/2013 đến ngày bị bắt.
Theo hồ sơ vụ án, để có được nguồn trẻ sơ sinh, Thương câu kết với Ngô Thị Lan (tự Hồng, 39 tuổi; ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM) tìm mua trẻ sơ sinh tại các bệnh viện lớn ở TP HCM như Từ Dũ, Hùng Vương, Gia Định, Nhi Đồng 1… Lan vốn là đối tượng mua bán trẻ sơ sinh chuyên nghiệp, từng làm ăn với một đầu nậu ở tỉnh Quảng Ninh để bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc.
Tháng 8/2013, sau khi giao 2 đứa trẻ sơ sinh cho đối tượng kia, Lan trở lại TP HCM thì hay tin người này đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ. Mặc dù vậy Lan vẫn không sợ sệt, thị thay đổi số điện thoại rồi tìm đầu mối làm ăn khác đó chính là Thương.
Để có được "nguồn hàng" thường xuyên, Lan không trực tiếp mua mà đặt hàng từ các đối tượng chạy xe ôm, làm nghề tự do, sống lang thang quanh các bệnh viện. Trong số này có Trần Ngọc Quỳ (tự Phắng, 44 tuổi ngụ quận Tân Phú, TP HCM) hành nghề cắt móng tay dạo; Phạm Tuấn Phương (52 tuổi; quê quán Đắk Nông) hành nghề chạy xe ôm đỗ bến trước Bệnh viện Từ Dũ và Trần Thiên Nhân (44 tuổi; ngụ quận 1, TP HCM), một đối tượng không nghề nghiệp. Hàng ngày các đối tượng này "đóng chốt" trước cổng bệnh viện để quan sát các sản phụ tìm đến đây sinh nở.
Bằng "cặp mắt nhà nghề" chúng dễ dàng xác định những bà mẹ sinh con ngoài ý muốn, những bà mẹ có hoàn cảnh khó khăn để tiếp cận, gạ gẫm. Có trường hợp chúng "bắt mối" từ khi bà mẹ vào đây khám thai, nhất là các bà mẹ nhí bị lừa tình lại đang trong thời gian còn đi học, làm công nhân nên phải cho con để qua mặt gia đình. Mỗi lần mua được trẻ sơ sinh và đem bán lại, tùy theo số tiền chênh lệch thu được các đối tượng này chia nhau theo tỷ lệ định sẵn.
Thông thường khi có mối đặt hàng thì Lan mới gọi điện thoại cho Quỳ, Phương, Nhân để tìm mua trẻ, sau đó bán trao tay luôn. Cá biệt, khi có những trẻ trông khôi ngô, xinh xắn thì Lan sẵn sàng mua với giá cao để đem về nuôi và chờ tìm "mối ngon" bán lại.
Sau khi phát hiện ra đường dây của Thương và Lan, các trinh sát của Phòng PC45, Công an TP HCM đã cáo báo đến lãnh đạo đơn vị. Từ những tài liệu thu thập được, cuối năm 2013, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo thành lập chuyên án đấu tranh và giao cho Đội 5 làm chủ công khám phá án trong thời gian sớm nhất.
Tuy nhiên khi vào cuộc điều tra các trinh sát đã gặp khá nhiều khó khăn do các đối tượng môi giới rất cảnh giác với người lạ mặt. Còn những bà mẹ bán đi núm ruột của mình là một hành vi vi phạm pháp luật nên chẳng ai lại hợp tác với Cơ quan điều tra.
Người mua trẻ làm con nuôi lại càng giấu kín chuyện này nên công tác tiếp cận đối tượng gần như bị khép lại. Song bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát phát hiện Quỳ đang gạ gẫm Võ Thị Kiều Trang (26 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi) để mua con của Trang. Trang sống lang thang ở công viên Phạm Viết Chánh (quận 1) và chung sống như vợ chồng với Võ Văn Viễn (44 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) ở ngay công viên này.
Cuối tháng 2/2014, Trang sinh ra một bé gái nhưng do không có điều kiện nuôi con nên khi nghe Quỳ môi giới bán con thì Trang, Viễn liền đồng ý... Quỳ liền điện thoại cho Lan để thống nhất giá mua là 7 triệu đồng và hẹn địa điểm "giao hàng".
Khoảng 17 giờ ngày 27/2, Lan, Quỳ hẹn gặp Trang, Viễn trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1 để giao dịch thì bị các trinh sát đến bắt quả tang. Qua lời khai của các đối tượng này, ngay sau đó Cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ Thương, Phương và Nhân.
Tại Cơ quan điều tra, Tưởng Đình Thương khai, y đã hoạt động mua bán trẻ sơ sinh từ tháng 6/2013 đến nay. Tổng cộng, Thương đã mua khoảng 20 bé sơ sinh giá từ 7-15 triệu đồng/ bé và bán lại từ 20-35 triệu đồng/ bé.
Phi vụ gần đây nhất của Thương và đồng bọn là vào tháng 2/2014, Phương giới thiệu cho Lan mua một bé trai mới sinh ở Bệnh viện Gia Định với giá 14,5 triệu đồng. Sau đó, thông qua Thương giới thiệu, Lan đã bán đứa bé này cho một phụ nữ ở Tây Ninh với giá 35 triệu đồng.
Đại úy Phạm Thanh Việt, Đội trưởng Đội 5, PC45, Công an TP HCM cho biết, đây là vụ mua bán trẻ sơ sinh đầu tiên mà đơn vị khám phá và đang trong giai đoạn tiếp tục điều tra mở rộng