Chiến công trước thềm năm mới
Những ngày cuối tháng 12, đợt gió mùa đông bắc kéo dài bất thường lạnh cóng và mưa phùn rỉ rả khiến người dân Đà Nẵng không muốn ra khỏi nhà. Nhưng các trinh sát hình sự với manh áo hóa trang phong phanh vẫn kiên trì tìm cách tiếp cận, giám sát những đối tượng liên quan đến một đường dây tổ chức cá độ bóng đá quy mô lớn.
Công an Đà Nẵng từng triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá. Nhưng lần này, các đối tượng tổ chức, móc nối đường dây không phải "cò con" đơn giản mà có cả chủ một số doanh nghiệp giao thiệp rộng hoặc có người thân đang công tác tại các cơ quan nhà nước. Chúng tổ chức cả một mạng lưới hoạt động cá độ phức tạp, phạm vi hoạt động trải dài khắp nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, TP HCM, Phan Thiết, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế… Giúp việc cho nhiều đầu nậu trong các đường dây này là các đối tượng có tiền án, tiền sự, rất nhiều kinh nghiệm đối phó với Cơ quan Công an.
Trước quy mô và tính chất phạm tội phức tạp của đường dây cá độ này, tháng 10/2012, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Công an Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo thành lập Ban chuyên án 412B do Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra làm trưởng ban, quyết tâm triệt phá, bóc gỡ bằng được. Ban chuyên án thường xuyên cập nhật thông tin do các trinh sát báo về, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các chứng cứ, tài liệu để phục vụ việc đánh án và đấu tranh với các đối tượng tội phạm. Vấn đề bí mật thông tin để đảm bảo sự thành công của chuyên án được đặt lên hàng đầu. Các trinh sát hình sự tham gia chuyên án được lựa chọn từ những CBCS giỏi nghiệp vụ, đã được tôi luyện, thử thách trong quá trình công tác…
Sau gần 2 tháng điều tra, thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, ngày 21/12/2012, Ban chuyên án quyết định phá án giai đoạn 1. Các tổ trinh sát hình sự đồng loạt bắt giữ Lê Kỳ Hoan (35 tuổi, trú phường Thạch Thang); Lữ Khánh Tùng (43 tuổi, trú phường An Hải Tây); Lê Đức Vũ (47 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà); Phạm Văn Tuấn Anh (32 tuổi, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu) và Lương Thị Anh Đào (44 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).
Truy xét nhanh, Cơ quan Công an xác định các đối tượng này thuộc 2 đường dây cá độ riêng lẻ cầm đầu bởi Nguyễn Anh Cường (42 tuổi, trú khối phố 2, Bình Hưng, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và đối tượng tên P. ở Đà Nẵng (đã bỏ trốn).
Ngay trong đêm 21/12, Ban chuyên án đã cử một tổ công tác vào Bình Thuận. Với sự hỗ trợ của công an địa phương, sáng 22/12, tổ công tác đã bắt giữ Nguyễn Anh Cường và di lý về Đà Nẵng. Đến chiều 25/12, đối tượng thứ 7 liên quan đến đường dây này là Nguyễn Văn Vinh (36 tuổi, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng) cũng bị bắt giữ. Được sự vận động của Cơ quan Công an, tiếp đó, thêm 2 đối tượng đã ra đầu thú, khai báo thành khẩn và được cho tại ngoại.
Qua khám xét, Cơ quan Công an đã thu giữ hơn 200 triệu đồng tiền mặt, hàng chục thẻ tín dụng, nhiều smart phone và laptop là phương tiện được sử dụng để tổ chức cá độ qua mạng và các tang vật khác; đồng thời đề nghị phong tỏa nhiều tài khoản của các đối tượng trên tại các ngân hàng.
Thượng tá Nguyễn Văn Cung - Phó trưởng phòng CSHS Công an Đà Nẵng, thành viên Ban chuyên án 41B - cho biết, số tiền giao dịch cá độ bóng đá từ năm 2010 đến nay của các nhánh cờ bạc do Nguyễn Anh Cường và đối tượng tên P. cầm đầu đều lên đến hàng trăm tỉ đồng. Ngoài các đối tượng đã bị khởi tố, bắt giam, Cơ quan điều tra cũng đã xác định và tiếp tục sàng lọc để xử lý hàng chục đối tượng khác có liên quan. Việc 2 đường dây tổ chức cá độ bóng đá lớn nhất từ trước đến nay bị Công an Đà Nẵng triệt phá những ngày cuối năm 2012 đã gây chấn động giới cá độ ở Đà Nẵng và nhiều địa phương trong cả nước…
Những "con cá bự" khoác áo doanh nhân
Trong số 7 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức cá độ vừa bị Công an Đà Nẵng bắt giam, Nguyễn Anh Cường là đối tượng có vai trò tổ chức cao nhất. Cường làm nghề buôn bán thủy hải sản, là con một chủ vựa thủy hải sản có máu mặt ở thành phố Phan Thiết. Nhiều tay chơi đã phải "ngả mũ" trước sự giàu có và cách tiêu tiền của Cường. Hầu như những người lần đầu bước vào dinh thự đồ sộ, xa hoa của Cường tại thành phố này đều phải lóa mắt, trầm trồ.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể bước chân qua cửa nhà Cường, bởi bên ngoài là cổng kiên cố, có người bảo vệ, có chó dữ, bên trong có hệ thống camera quan sát. Các cánh cửa vào bên trong ngôi nhà kết cấu vững chắc, luôn đóng im ỉm, mở khóa bằng dấu vân tay.
Ngay khi vào đến Phan Thiết để truy bắt Cường, tổ công tác Công an Đà Nẵng do Thượng tá Trần Văn Long - Phó trưởng phòng CSHS phụ trách đã liên hệ với Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị hỗ trợ. Nhằm tránh việc đối tượng cố thủ trong nhà, lực lượng công an đã tìm cách điều Nguyễn Anh Cường ra khỏi nhà để thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, sau đó đưa đối tượng về nhà khám xét. Tại nơi ở của "đại gia" thủy sản này, tổ công tác đã thu giữ máy tính xách tay và nhiều tang vật khác liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá, trong đó có nhiều chứng từ thể hiện Cường thường xuyên có giao dịch lớn với các "vệ tinh" ở Đà Nẵng và các địa phương khác.
Qua đấu tranh, Nguyễn Anh Cường khai nhận từ năm 2010 đã móc nối với một số đường dây cá độ bóng đá quốc tế để tổ chức cá độ các giải bóng đá trong và ngoài nước. Với tiếng tăm về sự giàu có của mình, Cường được "đối tác" cung cấp một tài khoản cá cược qua mạng với hạn mức lên đến hàng triệu đôla. Từ "tài khoản tổng" này, Cường phân phát lại hạn mức cho các "đại lý" cấp dưới ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Tại Đà Nẵng, Cường xây dựng 2 "đại lý" trực tiếp là Lương Thị Anh Đào - chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và Nguyễn Văn Vinh (còn gọi là Vinh “xà cừ”) - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Vinh Quang Nguyễn (có trụ sở tại khu 387, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Bên cạnh dịch vụ lưu trú, công ty này còn đăng ký kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, vận tải hành khách bằng đường bộ, cho thuê xe…
Ngoài bất động sản là nhà đất và khách sạn Silver Sea gần bãi biển Mỹ Khê, Nguyễn Văn Vinh còn sở hữu chiếc ôtô hạng sang Porsche Cayenne trị giá nhiều tỉ đồng với biển số tứ quý. Nhiều người từng quen biết Vinh rất ngạc nhiên trước sự phất lên nhanh chóng của đại gia này trong vài năm gần đây. Họ suy đoán gia đình Vinh có của chìm của nổi, nay mới bung ra, hoặc Vinh trúng quả bất động sản thời điểm đất đai lên cơn sốt. Sự thật là đằng sau tấm bình phong là một doanh nhân thành đạt, Nguyễn Văn Vinh là một mắt xích lớn tại Đà Nẵng trong đường dây cá độ của Nguyễn Anh Cường.
Cũng như Lương Thị Anh Đào, Nguyễn Văn Vinh ít khi giao dịch trực tiếp với các con bạc mà thông qua hệ thống "chân rết", hắn chỉ ngồi ung dung thu hoa hồng do Cường trích lại. Thông qua các chân rết này, trong đó có Lữ Đình Tùng và Lê Đức Vũ, Vinh còn tổ chức đường dây riêng để thu lợi nhiều hơn. Bằng sự lọc lõi và tinh quái, ngay sau khi liên lạc với Tùng và Vũ bị gián đoạn trong buổi sáng 21/12/2012, Vinh đã đánh hơi thấy sự nguy hiểm và lập tức trốn khỏi nơi cư trú trước khi bị bắt giữ 4 ngày sau đó.
Riêng các đối tượng Lê Kỳ Hoan và Phạm Văn Tuấn Anh là "đại lý" bên dưới của một nhánh cá độ khác liên quan đến một đối tượng tên P. hiện đang bị truy bắt. Trong khi Tuấn Anh chỉ là một nhân viên lái xe, thì Lê Kỳ Hoan là Giám đốc Công ty CP Xuyên Đông Dương. Công ty này sở hữu khách sạn Lion Sea đạt tiêu chuẩn 3 sao với 54 phòng trên đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Cùng với dịch vụ lưu trú, Lê Kỳ Hoan còn tổ chức hoạt động massage tại khách sạn này. Tuy đang ăn nên làm ra nhưng vì hám lợi, Hoan tham gia vào nhánh cá độ do P. tổ chức.
Hai nhánh cá độ ở Đà Nẵng liên quan đến Vinh và P. vừa hoạt động độc lập, vừa đan xen với nhau, tạo thành một mạng lưới phức tạp với hàng trăm chân rết. Kéo theo các chân rết này là đội quân làm thuê chuyên đi chung độ, thu tiền cá cược và ép buộc những con bạc thua độ phải trả nợ bằng mọi giá, kể cả cưỡng ép, sử dụng bạo lực và các hình thức phạm tội khác
Lao vào cá độ như thiêu thân
Tệ nạn đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua Internet tại Đà Nẵng trong thời gian qua diễn biến khá phức tạp. Hậu quả do hành vi này gây ra cho xã hội là đặc biệt lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại nhiều địa phương.
Gần đây nhất là chiều 27/12, do thiếu nợ tiền cá độ bóng đá hơn 100 triệu đồng và bị các đối tượng "giang hồ" truy bức, Hoàng Trọng Huy (30 tuổi, quê xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đầu bếp của một nhà hàng ở Liên Chiểu - Đà Nẵng đã sát hại ông Phạm Văn Tỵ (47 tuổi, tạm trú ở phường Hòa Hiệp Nam) với mục đích cướp xe máy.
Trước đó, Huy đã thuê ông Tỵ hành nghề xe ôm chở từ quận Hải Châu về Liên Chiểu. Khi đến bãi dương cuối đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu) hắn đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân thiệt mạng tại bệnh viện. Nhưng kẻ ác thủ có máu đỏ đen chưa cướp được xe vì bị một tổ công an đang áp tải phạm nhân đi qua tình cờ phát hiện, bắt giữ.
Cũng vì không có tiền tiêu và trả nợ cá độ bóng đá, Hồ Hữu Lợi (30 tuổi, trú Hòa Minh, Liên Chiểu) và Nguyễn Hoàng Lam Phương (21 tuổi, trú 538/19 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê) đã xông vào quán cắt tóc Thùy Lâm (59 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn) ngay giữa ban ngày, dùng dao khống chế, hành hung và cướp của chủ tiệm là chị Trần Thị Mỹ Lệ và khách là anh Phạm Hồng Tiến (37 tuổi, trú phường Thọ Quang, Sơn Trà) 1 xe máy, 1 ĐTDĐ cùng một số trang sức bằng vàng rồi bỏ chạy, trước khi bị lực lượng công an bắt giữ. Cuối năm 2011 và giữa năm 2012, tại Đà Nẵng đã xảy ra 2 vụ cướp tiệm vàng do các con bạc cá độ bóng đá thực hiện - điều trước đó chưa từng xảy ra ở thành phố này.
Nhiều con bạc thua độ phải bán nhà cửa hoặc bỏ trốn để chạy nợ. Không ít trường hợp bị đe dọa, khống chế, bắt giữ; bị cưỡng đoạt tài sản để cấn trừ nợ đá bóng