Sinh năm 1894 (mất năm 1965), Herbert V. Evatt lấy 2 bằng đại học chuyên ngành về luật và triết học, với học vị tiến sĩ và thường được gọi bằng bí danh "Tiến sĩ Evatt". Ông từng đóng vai trò nhất định góp phần vào việc thành lập Liên Hiệp Quốc (LHQ), làm Chủ tịch Đại hội đồng LHQ 2 năm 1948-1949, và là thành viên ban biên soạn Tuyên cáo toàn cầu về Nhân quyền của LHQ năm 1948. Tiến sĩ Evatt làm Chủ tịch Công đảng Australia từ năm 1951 đến 1960.
Với vai trò là luật sư, Evatt đã thành công trong chiến dịch ngăn cản Thủ tướng Menzies sửa đổi Hiến pháp nhằm cấm Đảng Cộng sản Australia hoạt động. Với tình hình Đảng Cộng sản khi đó đã thu hút được khá đông tầng lớp công nhân trong các tổ chức công đoàn và nghiệp đoàn ở Australia, và phong trào chống Cộng trong chính giới Australia cũng sôi sục do sự phát động của Tổ chức Tình báo An ninh Australia (ASIO), việc Evatt vận động để cho Đảng Cộng sản được phép hoạt động công khai được đánh giá là một hành động mạo hiểm, thể hiện một lập trường, chính sách đi ngược lại trào lưu chính trị thân Mỹ chống Cộng lúc bấy giờ.
Trong vụ điệp viên KGB Vladimir Petrov đào tẩu vào năm 1954, 2 nhân viên văn phòng Chủ tịch Công đảng của ông đã bị nêu danh tính là "điệp viên Xôviết". Evatt đã ra đứng trước Cao ủy Hoàng gia để biện hộ cho nhân viên của mình và đã làm cho Cao ủy Hoàng gia lúng túng, khiến Chính phủ của Thủ tướng Robert Menzies hết sức bối rối vì không thể buộc tội được các thành viên Công đảng. Tuy nhiên, bản thân ông Evatt lại bị Cao ủy Hoàng gia tước quyền biện hộ, không cho ra bào chữa nữa. Evatt kịch liệt phản đối, cho rằng Cao ủy Hoàng gia đã thiên vị cho Chính phủ Menzies.
Về vấn đề "Evatt có phải là điệp viên Xôviết hay không", các hồ sơ giải mật của MI-5 (Anh) không khẳng định cụ thể mà chỉ ghi nhận những sự kiện trên chính trường Australia những năm 50 thế kỷ XX. Thủ tướng Menzies và Cơ quan Tình báo ASIO tin rằng Evatt đích thực là một điệp viên của Liên Xô nằm vùng ở Australia. Ông Menzies lo sợ rằng, để phục vụ lợi ích cho Liên Xô, ông Evatt sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả việc thủ tiêu các hồ sơ phản gián về Liên Xô, một khi Công đảng lên nắm quyền và Evatt ngồi vào chiếc ghế Thủ tướng.
Nỗi lo sợ ám ảnh Thủ tướng Menzies đến nỗi 2 ngày trước kỳ bầu cử Quốc hội 22/11/1958, ông đã không thể kiềm lòng và lo nghĩ tìm mọi cách để ngăn cản Công đảng thắng cử. Ông đã ra lệnh cho ASIO - Cơ quan tình báo đối nội khét tiếng của Australia thời đó - chia sẻ với các cơ quan tình báo Anh-Mỹ các hồ sơ tình báo về Liên Xô mà Australia đang nắm giữ nhằm đề phòng khi Công đảng lên nắm quyền và thủ tiêu chúng. Theo lệnh Menzies, ASIO đã cung cấp cho MI-5, MI-6 của Anh và CIA của Mỹ những bộ hồ sơ tình báo về Liên Xô.
Evatt tin chắc và cáo buộc Chính phủ Menzies đã cùng với ASIO đạo diễn toàn bộ kịch bản và lợi dụng nó cho mục đích chính trị. Về vấn đề này, các hồ sơ tình báo của ASIO và các đồng minh Anh-Mỹ cho thấy Evatt đã đúng.
Giáo sư Ball cho biết, bản thân ông cũng đã nhiều năm nghi ngờ rằng ông Evatt là điệp viên Xôviết, chỉ có điều do chưa nắm được thông tin chắc chắn nên ông chưa thể khẳng định trước công chúng.
Tuy nhiên, giới nghiên cứu lịch sử tình báo Australia thì phản bác lập luận của Giáo sư Ball, cho rằng việc ông chỉ căn cứ vào luận điệu của Thủ tướng Menzies và thành phần chống Cộng điên cuồng ở Australia thời đó để kết luận Evatt chắc chắn 100% là điệp viên Xôviết là không chính xác. Nếu nói rằng ông Evatt có cảm tình với Đảng Cộng sản Australia thì có vẻ chính xác và dễ chấp nhận hơn