Chỉ trong những ngày giáp tết, tại Hà Nội đã xảy ra liên tiếp 2 vụ cướp tiền mặt với số lượng lớn ngay tại những tuyến đường đông đúc nhất của Thủ đô.
Hớ hênh những bọc tiền tỉ trên đường phố
Rằm tháng Chạp, khoảng 15h chiều, anh Lê Văn Vanh, nhân viên một cửa hàng vàng bạc trên phố Lương Ngọc Quyến nhận yêu cầu của chủ mang 2,9 tỉ đồng đến gửi vào một ngân hàng trên phố Quán Thánh. Số tiền này, sau khi được bàn giao, anh Vanh cho vào một chiếc túi vải, đặt ở ngang xe máy rồi phóng đến ngân hàng.
Nhưng khi dừng xe chờ đèn đỏ ở ngã tư Quán Thánh - Hàng Bún thì bất ngờ bị ai đó đâm xe từ phía sau khiến tay lái anh loạng choạng. Theo phản xạ, anh Vanh ngoái lại phía sau xem đã có chuyện gì xảy ra thì bất ngờ bị một thanh niên bịt khẩu trang đứng ở sát đuôi xe vung dao chém tới tấp. Cùng lúc đó, một thanh niên khác cũng bịt khẩu trang xô đến nẫng ngay chiếc túi vải rồi cả hai cùng lao lên chiếc xe Sirius bỏ chạy.
Hoảng hốt vì bị mất túi tiền đựng 2,9 tỉ đồng, anh Vanh vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa la lớn: "Cướp, cướp". Sau một hồi rượt đuổi trên đường phố một cách vô vọng, anh Vanh đã gặp may khi hai tên cướp bất ngờ chạm phải tổ tuần tra của Công an quận Hoàn Kiếm. Bị tổ tuần tra truy đuổi, hai tên cướp đã phải vứt lại bọc tiền để tẩu thoát.
10 ngày sau, một người phụ nữ cầm 20 triệu đồng tiền mặt ngồi sau xe máy của chồng dự định đến ngân hàng để gửi nhưng khi hai vợ chồng đi đến gần giao lộ Lê Lai - Trần Quang Khải thì bị giật mất túi tiền.
Tang vật vụ cướp tiền tại khu biệt thự Linh Đàm.
Nhưng không phải chỉ trong dịp cận tết năm nay mới xảy ra những vụ cướp giật tiền trên đường phố như vậy mà mấy năm gần đây ở Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ việc tương tự.
Khi vận chuyển tiền mặt với số lượng lớn trên đường phố, để đảm bảo an toàn phải vận chuyển bằng xe chuyên dụng hoặc phải vận chuyển bằng ôtô và có hỗ trợ của lực lượng bảo vệ. Tuy nhiên, rất nhiều người ở Hà Nội, trong đó đa số là những người làm kinh doanh vàng bạc, đã không lựa chọn cách này.
Khi được hỏi lý do, một chủ hộ kinh doanh vàng bạc trên phố Hà Trung, nói: "Dù biết đó là cách thức vận chuyển an toàn nhưng chúng tôi không lựa chọn vì không thuận tiện. Đường phố Hà Nội đông, hay ùn tắc nên đi ôtô mất nhiều thời gian hơn là đi bằng xe máy".
Đó cũng chính là lý do khiến cho hầu hết các hộ kinh doanh vàng bạc có nhu cầu vận chuyển tiền mặt với số lượng lớn thường lựa chọn xe máy làm phương tiện vận chuyển. Họ giao tiền cho nhân viên đem đến những nơi cần giao dịch bằng xe gắn máy. Để an toàn thì chủ hàng thường cử 2 nhân viên cùng đi để một người lái xe, một người ôm bọc tiền ngồi đằng sau. Nhưng những ngày giáp tết bận rộn thì có khi chỉ giao cho một nhân viên mà trường hợp anh Vanh một mình mang 2,9 tỉ đồng đến ngân hàng là một ví dụ.
Song không chỉ các chủ tiệm vàng lựa chọn cách vận chuyển này mà ngay một số nhân viên của các công ty khi vận chuyển tiền cho cơ quan từ ngân hàng về cũng chỉ bằng... xe máy. Đã từng xảy ra nhiều vụ việc các nhân viên này bị cướp túi tiền ngay sau khi ra khỏi ngân hàng hoặc trên đường về cơ quan.
Như vụ hai nhân viên nữ của một công ty đến Ngân hàng Techcombank ở đường Hoàng Quốc Việt rút 314 triệu đồng tiền mặt. Rút tiền xong, hai chị cất vào trong túi xách rồi đèo nhau bằng xe máy về công ty. Túi tiền để ở giữa hai người. Nhưng khi họ vừa rời xe khỏi ngân hàng thì lập tức bị giật mất chiếc túi. Tương tự, chị Nguyễn Ngọc Thúy, nhân viên của một công ty tư nhân sau khi rút 176 triệu đồng ra khỏi Ngân hàng Techcombank chi nhánh Trần Hưng Đạo, đang cầm túi tiền lững thững đi trên vỉa hè chờ xe đến đón thì bị giật mất.
Các trinh sát hình sự thuộc Đội chống cướp - cướp giật Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội - đơn vị chuyên trách chống tội phạm cướp - cướp giật - khuyến cáo, khi vận chuyển tiền mặt với số lượng lớn cần phải vận chuyển bằng ôtô. Và, ngay cả trong trường hợp dùng ôtô thì để đảm bảo tuyệt đối an toàn, người có trách nhiệm cầm tiền bao giờ cũng phải chờ cho ôtô lùi sát vào cửa ngân hàng thì mới chuyển tiền lên xe. Còn nếu ôm bọc tiền đứng ra phía ngoài ngân hàng để chờ xe đến đón thì có khi xe chưa đến đón thì bọn cướp đã trờ tới giật mất bọc tiền.
Những kịch bản cướp tiền tinh vi
Cướp giật bọc tiền ngay trên đường khi người vận chuyển quá hớ hênh chỉ là một thủ đoạn của bọn tội phạm. Lợi dụng sự chủ quan của nhiều chủ tiệm kinh doanh vàng bạc, bọn tội phạm đã dựng nên nhiều kịch bản tinh vi để cướp tiền.
Đầu năm 2009, lần đầu tiên tại Hà Nội xảy ra hàng loạt các vụ án cướp tiền của các chủ tiệm vàng với thủ đoạn tinh vi chưa từng có. Sau này, khi Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội làm rõ thì thủ phạm hóa ra lại nguyên là nhân viên của một tiệm kinh doanh vàng bạc trên phố Trần Phú. Do từng có thời gian làm nhân viên của tiệm vàng nên Vương Quốc Đạt trú tại tổ 27 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội rất am hiểu sự hớ hênh của các chủ tiệm.
Nhóm tội phạm dàn cảnh cướp tiền do Vương Quốc Đạt cầm đầu.
Thường thì sau khi có khách hàng gọi điện thoại tới cửa hàng yêu cầu mua hoặc bán vàng với số lượng lớn, chủ cửa hàng thường giao tiền hoặc vàng cho hai nhân viên, thậm chí vào lúc đông khách thì chỉ giao cho một nhân viên đi xe gắn máy đến điểm giao dịch, gặp khách hàng mua bán. Xong việc, nhân viên lại cầm tiền hoặc vàng đi xe gắn máy về cửa hàng, bàn giao cho chủ tiệm. Khi còn làm tại cửa hàng vàng bạc trên phố Trần Phú thì chính Đạt đã từng trực tiếp đi thực hiện những vụ giao dịch kiểu này.
Vì chỉ có một hoặc hai nhân viên, tiền hoặc vàng cho vào túi cầm ở tay hoặc an toàn hơn là cho vào cốp xe nên nếu gặp các đối tượng cướp mạnh hơn về số lượng người lại có vũ khí hỗ trợ nữa thì các nhân viên này chỉ còn nước... bỏ của chạy lấy người. Thế nên, Đạt đã tổ chức cho đồng bọn gồm nhiều tên với súng bắn điện và bình xịt hơi cay, dựng nên một kịch bản cướp tiền hoàn hảo.
Đạt đã điện thoại đến cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Linh 3 tại 47 Hà Trung với nội dung cần bán 50 cây vàng giao dịch tại địa chỉ Ngân hàng Đầu tư E5- Trung Yên - Trung Hòa. Sau đó anh Nguyễn Tiến Dũng là nhân viên cửa hàng Kim Linh 3 đã mang theo 965 triệu đồng cho vào cốp xe máy đi một mình tới địa chỉ giao dịch trên.
Khi anh Dũng đến nơi, đối tượng Đạt đã điện thoại điều anh Dũng tới khu vực gần Trường Mầm non Yên Hòa và cùng đồng bọn lao xe máy vào xe của anh Dũng làm anh Dũng ngã ra đường. Ngay lập tức các đối tượng đã sử dụng dùi cui điện gí vào cổ anh Dũng, anh Dũng hoảng sợ giả vờ bị ngất nằm im. Lúc này Đạt và đồng bọn quay lại xe anh Dũng để mở cốp xe lấy tiền. Trong lúc đang mở cốp xe, anh Dũng liền vùng dậy hô hoán làm bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy không cướp được tiền.
Sau vụ cướp không thành này, mấy hôm sau, Đạt lại gọi điện thoại vào Công ty TNHH vàng bạc Thịnh Quang đề nghị đổi 50 ngàn USD. Chủ cửa hàng đã giao 880 triệu đồng cho hai nhân viên là anh Nguyễn Trung Kiên và chị Nguyễn Thị Thúy để đi giao dịch. Sau đó, anh Kiên đi xe máy Wave ZX, chở chị Thúy đến số nhà 28, Biệt thự Lô 3 X2 - khu đô thị Bắc Linh Đàm - Hà Nội để đổi tiền. Khi đến nơi, anh Kiên cho xe lên vỉa hè, chờ khách.
Thấy anh Kiên và chị Thúy, Đạt nói: "Đúng là hai người đó rồi" và cả bọn cùng tiến đến chỗ anh Kiên, chị Thúy đứng. Hưng giả vờ hỏi đường rồi bất ngờ dùng bình xịt cay xịt thẳng vào mặt chị Thúy, Vinh dùng súng bắn điện bắn vào chân anh Kiên, dùng bình xịt cay xịt vào mặt anh Kiên làm anh Kiên bị ngất tại chỗ và chị Thúy ngã xuống đường. Lập tức, bọn chúng chạy đến xe máy của anh Kiên, lấy túi đựng tiền đang để ở giữa xe.
Ít tháng sau, cũng tại Hà Nội lại xảy ra một vụ cướp với thủ đoạn tương tự do một nhóm cướp khác thực hiện.
Chúng gồm 3 tên là hai anh em ruột Trần Xuân Trường, 29 tuổi, và Trần Xuân Hòa, 25 tuổi cùng trú tại phường 24, quận Bình Thạnh, TP HCM và Vũ Thế Quang, 24 tuổi, trú tại xã Đại Cương huyện Kim Bảng, Hà Nam.
Do cần tiền tiêu xài, Trường đã rủ em ruột là Hòa và một người bạn là Quang cùng tham gia. Trường đã lên Lạng Sơn mua 4 khẩu súng bắn điện, 3 bình xịt hơi cay và hai chiếc roi điện để làm hung khí gây án. Sáng 11/6, Trường đã gọi điện đến Cửa hàng Quốc Tín vờ bảo bán 35 cây vàng và hẹn tới tòa nhà Licogi giao dịch với mục đích khi nhân viên cửa hàng mang tiền tới thì sẽ cho Hòa và Quang đón lõng ở thang máy để tổ chức cướp tiền.
Về phía cửa hàng vàng bạc Quốc Tín, sau khi nhận được điện thoại, trưa hôm đó đã cử hai nhân viên là anh Cường và anh Thành ôm tiền đến tòa nhà Licogi13 để giao dịch.
Đúng như kế hoạch hai tên này đã chực sẵn ở thang máy đi lên cùng với các anh Thành và Cường từ tầng 1. Tuy nhiên, chúng không ra tay hành động được ngay vì trong thang lại có thêm một người đàn ông khác. Đợi đến tầng 7 khi người này ra khỏi thang máy, chúng mới rút vũ khí để uy hiếp và cướp. Tuy nhiên, chúng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của hai anh Thành và Cường. Do đó, khi thang bật cửa tại tầng 3 chúng đã chạy ra ngoài bỏ trốn, vứt lại tất cả 4 khẩu súng điện.
Những vụ việc đã xảy ra trên địa bàn Hà Nội cho thấy sự chủ quan của những người vận chuyển tiền chính là điều kiện để những kịch bản cướp tiền của bọn tội phạm có thể thực hiện được. Những vụ án cướp tiền không phải bây giờ mới xuất hiện mà đã xảy ra từ mấy năm trước.
Cơ quan Công an, trong đó có Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội đã từng nhiều lần khuyến cáo, yêu cầu người dân nêu cao cảnh giác trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời cũng gửi văn bản chỉ rõ các biện pháp an toàn khi vận chuyển tiền, khi giao dịch tới các ngân hàng trên địa bàn thành phố.
Tuy nhiên, những vụ việc đáng tiếc vẫn cứ xảy ra khi một số hộ kinh doanh vàng bạc thường giao dịch tiền bạc với số lượng lớn vẫn tồn tại tâm lý chủ quan và vẫn chưa nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa. Khi mà những bọc tiền mặt trị giá nhiều tỉ đồng vẫn được vận chuyển một cách hớ hênh, không có bất kỳ một biện pháp bảo vệ nào ở trên đường phố thì những vụ án như đã từng xảy ra sẽ vẫn cứ tiếp tục xảy ra.
Trong một lần hỏi chuyện Đỗ Cao Thắng, một đối tượng chuyên cướp tiền ở khu vực trước cửa các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội, khi chúng tôi hỏi tại sao y lại nhằm vào những người khách đến giao dịch ở ngân hàng để cướp thì y trả lời: "Ai đi ra khỏi ngân hàng thấy họ cứ ôm khư khư cái bọc nilon màu đen là cầm chắc trong đó có tiền" và thú nhận: "Thấy dễ dàng quá thì cướp thôi"