Những bao gói lỉnh kỉnh trông thật khó coi được xếp thành từng đống trên một chiếc bàn dài đặt trong bãi đỗ xe bên ngoài một cơ quan chính quyền của thành phố Gaza. Những bó cây cần sa dài đã sấy khô - được gọi là Bango ở đây - những thanh hashish trông giống như những thanh kẹo sôcôla, trong đó một vài thanh còn bọc phô mai bên ngoài để dễ bề buôn lậu và những tảng nhỏ hơn cocaine màu trắng mờ bẩn thỉu.
Cạnh đó là những túi nilon trong suốt nhét cứng những gói chứa tổng cộng gần 500 viên thuốc an thần được tiêu thụ mạnh tại Gaza gọi là Tramadol, và một loại thuốc bình thường cũng có mặt trong số ma túy này không vì chúng bị cấm nhưng do chúng được buôn lậu từ Ai Cập và Israel - đó là thuốc nhỏ mũi hiệu Clarinase (cũng được gọi là "thuốc Trung Quốc truyền thống" Tiger King), cùng với những loại thuốc viên tăng cường sinh lý như Cialis, Levitra và một loại kẹo kích thích tình dục gọi là Marcin Sexual Gum. Toàn bộ số hàng hóa có giá trị cao này đáng để quan sát bởi vì chỉ vài phút nữa thôi chúng sẽ bị đốt.
Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Hamas ở Gaza công khai tiến hành thiêu hủy toàn bộ số ma túy và thuốc nhập lậu bất hợp pháp trị giá đến hàng triệu triệu USD. Cuộc thiêu hủy vào đầu tháng 10 vừa qua được thực hiện bên ngoài khu bệnh viện trẻ em Nasser ở trung tâm thành phố Gaza. Những cuộn khói đen bốc lên trời từ lò thiêu lộ thiên của bệnh viện đã chứng tỏ chính sách không khoan nhượng của chính quyền Hamas đối với ma túy. Và đây cũng là một cách để nhắc nhở người dân rằng, Hamas chính là tổ chức Hồi giáo duy nhất nắm giữ luật pháp và an ninh trật tự tại vùng lãnh thổ gồm 1,5 triệu người này.
Chống ma túy là cuộc chiến vô cùng vất vả ở Gaza, nơi mà Tramadol được sử dụng rộng rãi đến mức gần như là nạn dịch bởi lẽ người dân Gaza cần đến loại thuốc an thần này để chống chọi lại chứng trầm uất và lo sợ thường xuyên bởi sự vây hãm kinh tế, nạn thất nghiệp và xung đột liên miên.
Mặc dù vậy, Mohammed Abed - lãnh đạo tư pháp ở Gaza và người chịu trách nhiệm về toàn bộ chiến dịch thiêu hủy này - tin rằng hiện nay chính quyền Hamas đã "kiểm soát tốt" tình hình buôn lậu ma túy và thuốc an thần.
Trong một cuộc phỏng vấn của báo chí, ông Mohammed Abed cho biết có 2 mục tiêu quan trọng hàng đầu cần được xử lý. Thứ nhất, kìm chế tối đa việc sử dụng ma túy "trong toàn bộ những khu vực địa lý của Dải Gaza và làm trong sạch xã hội trước sự tấn công của ma túy, nhất là đối với lớp trẻ trong các trường trung học học và đại học". Thứ hai, hành động chống lại những mạng lưới buôn lậu có tổ chức làm giàu từ buôn lậu và bán lẻ ma túy tại Gaza.
Theo Mohammed Abed, tổng số lượng ma túy bị tịch thu có giá thị trường ngoài đường phố là khoảng 20-30 triệu USD. Abed nhấn mạnh rằng, cần phải có những hình phạt cứng rắn nhất chống lại những kẻ bán rong ma túy ngoài đường phố cho giới trẻ Gaza - đối tượng sẵn sàng bỏ tiền ra để thỏa mãn cơn nghiện của mình.
Theo số liệu của chính quyền Hamas, khoảng 200 tội phạm liên quan đến ma túy hiện đang bị giam giữ tại các đồn cảnh sát và nhà tù ở Gaza. Tuy nhiên, Mohammed Abed nói rõ là ông sẽ dùng đến mức án tử hình đối với những tội phạm nặng nhất trong những phiên tòa xét xử sắp tới. Abed nói: "Trong mỗi vụ án, chúng tôi sẽ yêu cầu mức án tối đa".
Khi được hỏi liệu có công bằng hay không khi xử tù - hơn là đưa vào những trung tâm cai nghiện - đối với những cá nhân sử dụng ma túy chỉ do họ gặp phải những vấn đề về tâm thần, ông Abed nói chắc nịch: "Họ có thể ngồi tù và cai nghiện".
Mặc dù từ trước đến nay chưa có người buôn bán ma túy nào bị hành hình, nhưng điều đó có thể xảy ra do đã có sự thay đổi luật được chính quyền Hamas soạn thảo trong năm 2009. Theo giải thích của Mohammed Abed, từ cuộc Chiến tranh 6 ngày và cuộc chiếm đóng Gaza của Israel (cho đến năm 1997), tội phạm liên quan đến ma túy bị xử phạt tối đa 6 năm tù theo luật của Israel. Từ năm 1997 trở đi, luật cũ của Ai Cập được áp dụng - tức là những bản án rất nghiêm khắc đối với loại tội phạm này.
Nhưng đến năm 2000, luật cũ của Israel được thực hiện trở lại và kéo dài cho đến sau chiến thắng bầu cử trong Nghị viện của Hamas vào năm 2006. Nhưng khi giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Gaza sau sự tan rã liên minh với Fatah năm 2007, vào 2 năm sau (năm 2009) Hamas quyết định phải có những bản án cứng rắn cho loại tội phạm ma túy. Abed nói: "Chúng tôi không phải chịu sức ép nào nên chúng tôi đã thay đổi luật lần nữa".
Mặc dù, theo Mohammed Abed, lực lượng cảnh sát dân sự dưới sự kiểm soát của Hamas có một đơn vị chống ma túy hoạt động hiệu quả nhưng họ vẫn phải đối mặt với những trở ngại mà những cơ quan thực thi pháp luật ở những nơi khác không hề gặp phải - ví dụ, đó là sự thiếu thốn những con chó đánh hơi được huấn luyện tốt, và một mặt cũng do sự hiện diện của quân đội Israel nên Cảnh sát Gaza không thể tiếp cận một cách an toàn khu vực biên giới ở phía đông nam của Dải Gaza - những con đường mà Mohammed Abed nhấn mạnh là cửa ngõ cho ma túy đi vào từ Israel cũng như Ai Cập.
Tuy nhiên, Abed nói, nhờ biện pháp cảnh giác cao và nhờ vào các mạng lưới thông tin tình báo của chính quyền Hamas nên cảnh sát có thể theo dõi được những nghi can buôn lậu ma túy vào Gaza. Và, theo các sĩ quan cảnh sát ở Gaza, có một sự thật không tránh khỏi là một số nhân vật tham nhũng và Fatah lưu vong đứng sau những thương vụ ma túy, cũng như theo khai báo của những phạm nhân thì bọn tội phạm ma túy có dính líu đến Cơ quan Tình báo Shin Bet của Israel.
Hasan Shaban Zeyada, nhà tâm lý học của tổ chức nổi tiếng và độc lập "Chương trình sức khỏe tâm thần cộng đồng Gaza", đồng ý rằng, cả hai biện pháp tuyên án và cải tạo cai nghiện đều cần thiết để chống lại vấn đề ma túy ở thành phố Gaza, nhưng ông nhấn mạnh đến biện pháp thứ hai.
Zeyada cho rằng, chính quyền Hamas nên thành lập những trung tâm điều trị cai nghiện ma túy đặc biệt, một điều vốn chưa có ở Gaza. Ngoài ra, Zeyada cũng nói đến "gốc rễ" của vấn đề ma túy - đó là sự bao vây kinh tế, nạn thất nghiệp và nỗi lo sợ cho tương lai.
Ông nói: "Lấy ví dụ một sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi vẫn không tìm được việc làm để có thể sống độc lập; hay một người cha của 6 đứa con không thể bảo vệ chúng hay tìm được việc làm để nuôi sống chúng. Nếu không giải quyết những nguyên nhân, một bộ phận dân chúng sẽ tìm đến ma túy để xoa dịu sự đau khổ của họ"