Công ty Hiển Vinh và những dự án từ thiện mập mờ: Xin là “cho” tiền tỉ

Vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã có nhiều bài viết nói về Công ty Rừng Toàn cầu (RTC) và những dự án mà dư luận nghi ngờ là… lừa đảo! Tuy nhiên, không phải đến nay sự việc về RTC mới vỡ lở mà một năm trước, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi đã chứng kiến việc làm "từ thiện" của Công ty Hiển Vinh (Cty HV) - là một trong chuỗi các công ty của Cty RTC - với số tiền "hảo tâm" lên đến hàng chục tỉ đồng…

1. Gần cuối tháng 7/2013, khi đến Khánh Hòa để thực hiện loạt bài về cây Xáo tam phân, chúng tôi rất ngạc nhiên khi sáng sớm hôm ấy, trước sảnh khách sạn Lô Sa, số 1A/2 đường Hàn Thuyên, TP Nha Trang, có gần một trăm người tụ tập mà trong đó có khá nhiều những vị sư thầy, sư cô với bộ áo cà sa màu vàng, màu xanh xám.

Tò mò, tôi hỏi thăm thì được một sư cô ở tịnh xá N., huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: "Nghe tin Cty HV làm từ thiện, ai xin cũng cho mà cho hàng chục tỉ đồng nên chúng tôi ra đây, hy vọng sẽ được chút ít về góp phần nuôi dưỡng các cháu mồ côi, người già lang thang cơ nhỡ".

Một phụ nữ khác, là bà B., chỉ tay vào mấy người đứng xung quanh bà: "Chị em tụi tôi ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, thấy nói Cty HV cho tiền làm từ thiện nên tụi tôi đến, xin vài chục triệu về sửa lại ngôi trường dân lập để mấy đứa nhỏ yên tâm học hành mùa mưa bão".

Tất cả những thông tin này đã khiến chúng tôi tạm quên việc ra Ninh Vân, Ninh Hòa, quê hương của cây Xáo tam phân bởi lẽ khi đất nước còn nhiều khó khăn, người dân ở những vùng sâu, vùng xa vẫn còn thiếu thốn cơ sở vật chất - nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, thì việc một công ty tư nhân dám bỏ ra hàng nghìn tỉ đồng để làm "từ thiện" quả là chuyện bất ngờ.

Hỏi thăm về cách thức xin tiền, bà B. nói: "Chỉ cần một cái đơn nêu rõ mục đích, có xác nhận của chính quyền địa phương, kèm theo bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu có thị thực của người đứng ra nhận tiền là được". Chao ơi, xin tiền tỉ mà sao đơn giản thế! Chưa kể một số hồ sơ từ vài tỉnh phía Bắc gửi vào qua đường email, được nhân viên Cty HV in ra để làm thủ tục.

Tôi hỏi một cô - là người của Cty HV nhưng không đeo bảng tên, rằng như vậy thì sao kiểm chứng được hồ sơ nào là thật, hồ sơ nào là giả. Cô đáp: "Các hồ sơ phải có dấu công chứng đàng hoàng thì công ty mới nhận. Hơn nữa họ xin tiền về làm từ thiện chứ có xin để tiêu xài cá nhân đâu mà lo".

11 tỉ đồng bằng cổ phần của Công ty Hiển Vinh mà một trường mầm non ở huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi nhận được là giấy lộn.
11 tỉ đồng bằng cổ phần của Công ty Hiển Vinh mà một trường mầm non ở huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi nhận được là giấy lộn.

2. Sáng hôm sau, 24/7, chúng tôi lại có mặt ở khách sạn Lô Sa nhưng lần này giả như đến xin tiền về xây nhà tình nghĩa cho một số hộ nghèo người Việt gốc Khmer ở Sóc Trăng.

Vẫn cô nhân viên hôm qua tiếp xúc với chúng tôi, nói: "Thủ tục dễ dàng lắm. Anh muốn xin xây chùa hay cho các hộ nghèo đều được. Hộ nghèo thì công ty cho vài trăm triệu, còn chùa thì có thể là 9, 10 tỉ đồng. Công ty đã cho hàng trăm hộ, hàng chục chùa. Mới bữa qua, nhà chùa L. H. ở Cà Mau ra xin 300 triệu nhưng công ty cho 10 tỉ đồng, đồng thời cho luôn tiền tàu xe đi lại, ăn ở".

Câu chuyện đang dở dang thì một người đàn ông, mặc quần cộc, áo thun xuất hiện rồi ngồi xuống cạnh chiếc bàn đã đặt sẵn cả chồng hồ sơ. Cô nhân viên mau mắn chỉ tôi: "Đó là ông Pháp, người thay mặt Cty HV duyệt xét thủ tục xin tiền. Anh cần gì thì cứ tiếp xúc với ổng". Chẳng rõ ông ta có đọc kỹ hay không nhưng theo quan sát của chúng tôi, mỗi bộ hồ sơ ông Pháp chỉ liếc qua chưa tới 1 phút rồi vẫy tay, kêu nhân viên dẫn chủ hồ sơ qua trụ sở Cty HV… nhận tiền (?!).

Cũng có hồ sơ sau khi coi xong, ông kêu lớn: "Ai là Châu đâu, tới đây". Giây lát, người phụ nữ tên Châu rón rén bước đến. Chỉ tay vào một tờ giấy, ông Pháp nói: "Cái này còn thiếu con dấu xác nhận mấy hộ đó là hộ nghèo. Về làm lại đi, mỗi hộ công ty cho 300 triệu!".

Rồi cũng đến lượt chúng tôi. Không buồn ngước nhìn lên, ông Pháp hỏi: "Tên gì, hồ sơ đâu sao không thấy?". Tôi nói chúng tôi ở mãi tận Sóc Trăng, nghe tin Cty HV cho tiền làm từ thiện nên chúng tôi ra, tìm hiểu về thủ tục để xin 100 căn nhà tình nghĩa cho 100 hộ bà con nghèo người Việt gốc Khmer.

Vừa nghe xong, ông Pháp nói: "Đây là dự án từ thiện và xã hội của khối liên doanh các công ty, tiền bạc huy động ở nước ngoài nên anh yên tâm, nguyện vọng của anh sẽ được giải quyết. Anh về bảo bà con nộp ảnh, bản sao chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận là hộ nghèo của địa phương, mỗi thứ 6 bản có công chứng là tôi duyệt. Nếu ở xa, anh cứ gửi bằng đường bưu điện nhưng tốt nhất là đem tận tay ra đây, tiền tàu xe, ăn ở công ty lo hết…".

Chúng tôi cám ơn ông Pháp và quay lại chỗ cô nhân viên Cty HV, lúc này đang phô tô những bộ hồ sơ xin tiền rồi theo những người "được cho tiền" sang trụ sở Cty HV. Tại đây, chúng tôi phát hiện ra những điểm rất đáng nghi ngờ: Đó là thay vì cho bằng tiền mặt, thì Cty HV lại cấp cho những người đến xin một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Cty HV, mỗi cổ phần mệnh giá 10 nghìn đồng.

Điện thoại cho một anh bạn ở sàn chứng khoán TP HCM nhờ kiểm tra, vài phút sau anh gọi lại, cho biết: "Không thấy tên Cty HV trên sàn chứng khoán, cũng như không thấy tên trong các giao dịch OTC - nghĩa là cổ phiếu chưa niêm yết" nên chúng tôi không thể biết được giá trị thật của những cổ phiếu này là bao nhiêu, cũng như trước khi phát hành cổ phiếu, Cty HV đã kiểm toán để xác định tài sản hay chưa. Đã vậy, hầu hết đơn xin "từ thiện" được làm trong khoảng tháng 6/2013 nhưng trong giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, đều ghi lùi thời gian là năm 2012.

Thế đã hết đâu, trong các giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Cty HV, số liệu cũng không thống nhất vì tuy cùng ngày đăng ký kinh doanh, nhưng có giấy chứng nhận ghi vốn điều lệ của công ty là trên 200 tỉ đồng, có giấy lại ghi trên 6.400 tỉ đồng, trong lúc vốn điều lệ đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa là 3.427 tỉ đồng (sau này Công an tỉnh Khánh Hòa xác định đây là vốn đã khai vống lên và không loại trừ phần vống này chính là những cổ phần mà Cty HV đã làm "từ thiện").

Khi tôi hỏi vì sao lại ghi lùi thời gian như vậy, cô nhân viên ấp úng: "Em nghe chú Xứng nói hồi mới phát hành cổ phiếu, giá mỗi cổ phiếu là 10 nghìn đồng nhưng nay nó đã tăng đến cả trăm nghìn nên ghi như vậy để có lợi cho bà con".

"Chú Xứng" mà cô nhân viên nói, chính là ông Cao Văn Xứng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty HV, địa chỉ tại số 68 đường Phan Đình Phùng, phường Xương Huân, TP Nha Trang.

Theo tìm hiểu của chúng tôi Cty HV được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp giấy đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 18/9/2007, với vốn điều lệ "khủng" là 3.427 tỉ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty gồm  43 hạng mục. Ngoài trụ sở chính ở TP Nha Trang, Cty HV còn có  10 chi nhánh tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Ninh Bình, Bình Phước, Đắk Nông, Hòa Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lâm Đồng và Lạng Sơn. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, mỗi năm Cty HV chỉ đóng 3 triệu đồng tiền thuế môn bài - là loại thuế bắt buộc. Chỉ từ thời điểm công ty bắt đầu thực hiện "Dự án từ thiện và xã hội" thì mới phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu vào, gồm văn phòng phẩm, điện thoại.

"Đoàn công tác từ thiện, thẩm định" làm việc với Hội nạn nhân chất độc da cam Quảng Ngãi.
"Đoàn công tác từ thiện, thẩm định" làm việc với Hội nạn nhân chất độc da cam Quảng Ngãi.

3. Không chỉ tiếp nhận hồ sơ xin tiền tại Khánh Hòa, Cty HV còn cho người đến một số địa phương khác để làm "từ thiện". Tháng 6/2013, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bạc Liêu khi nghe về "dự án từ thiện" của Cty HV, đã làm công văn gửi Cty HV, nội dung Bạc Liêu có hơn 10.000 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học, trong đó có khoảng 3.000 nạn nhân chất độc da cam với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Vài ngày sau khi văn bản gửi đi, bà Huỳnh Thanh Hoa, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bạc Liêu nhận được cuộc gọi của ông Cao Văn Xứng từ Nha Trang.

Qua điện thoại, ông Xứng cho biết: "Công ty tôi đa ngành nghề nhưng mục tiêu chính của hội đồng quản trị là tham gia công tác từ thiện. Tôi đã xem công văn của Hội và xúc động trước hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Vì thế, chúng tôi quyết định hỗ trợ Hội số tiền trên để xây dựng 10 căn nhà. Tuy nhiên, công ty sắp giao dịch trên sàn chứng khoán nên thay vì nhận bằng tiền mặt, Hội sẽ nhận giấy tham gia chứng nhận đầu tư và được xem là cổ đông của công ty, tương đương với số tiền chúng tôi tài trợ".

Vẫn theo ông Xứng:  "Tháng 10/2013, Cty HV niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán. Hội có thể bán một phần hoặc bán toàn bộ để hoạt động từ thiện. Nếu thành viên mua lại cổ phần thì thành viên đó được thụ hưởng và được chia cổ tức trong vòng 50 năm (?!)".

Ngày 26/7/2013, ông Xứng đại diện Cty HV, cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bạc Liêu với giá trị góp vốn là 500 triệu đồng, tương đương với 50.000 cổ phần. Theo lời bà Hoa, ngày 9/9/2013, đoàn từ thiện gồm 7 người đến làm việc với các cơ quan ban ngành tỉnh Bạc Liêu để kiểm tra xác minh các đối tượng được hỗ trợ. Tuy nhiên đoàn không hề tìm hiểu, xác minh mà chỉ làm việc một cách qua loa, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Chính vì thế, ngày 11/9/2013, bà Hoa đã gửi  đơn  đến các cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ những hành vi mờ ám của Cty HV.

Chuyện "từ thiện tiền tỉ" của Cty HV chưa dừng lại ở đó. Cuối tháng 5/2013, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Ngãi nghe tin Cty HV làm 'từ thiện" nên Hội có văn bản gửi xin 953 triệu đồng làm kinh phí mua sắm thiết bị và nuôi dưỡng các cháu nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm Nghĩa Thắng.

Ngày 14/10/2013, ông Hứa Văn Minh cùng 6 người khác tự xưng là "Đoàn công tác Ban từ thiện, Ban Thẩm định dự án của Công ty cổ phần phát triển Rừng Toàn Cầu" (RTC) đến làm việc với Hội. Tại đây, phía ông Minh hứa sẽ cho Trung tâm Nghĩa Thắng 5 tỉ đồng, cho quỹ của Hội 10,5 tỉ đồng nhưng số tiền này sẽ được quy ra thành cổ phần của Cty HV.

Theo ông Minh, khi cổ phần của công ty  lên sàn thì Hội có thể bán 500 nghìn cổ phiếu để lấy tiền mặt. Tuy nhiên, trong suốt buổi làm việc, "đoàn công tác từ thiện, thẩm định" không cho chụp hình hay ghi chép biên bản. Mọi bàn luận đều chỉ nói suông bằng miệng mà thôi. Chưa hết, "đoàn công tác từ thiện, thẩm định" còn mượn trụ sở của Hội để mời gần 10 đơn vị trong tỉnh tới, tài trợ tiền tỉ. Trong đó, Trường mầm non Tịnh An được cho 5 tỉ đồng, Trường mầm non xã Tịnh An Đông, huyện Sơn Tịnh 1,5 tỉ, Trạm Y tế xã Long Hiệp 3 tỉ - tất cả đều bằng giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Lấy làm lạ với cách cho tiền từ thiện ấy, Hội Nạn nhân chất độc da cam liền báo cho Công an tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi xác minh, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo rằng, công ty trên có thể đang thực hiện lừa đảo trên diện rộng.

Vậy thì, câu hỏi đặt ra là Cty HV làm "từ thiện" nhằm mục đích gì? Theo một số chuyên gia kinh tế, Cty HV đã biến những người nhận tiền thành cổ đông góp vốn cho mình. Dù là tiền "ảo" và cổ đông "ảo", nhưng nếu thỏa thuận này được công chứng thì nó sẽ biến thành cơ sở để Cty HV huy động vốn. Bên cạnh đó, hoạt động "từ thiện" của Cty HV thường nhắm vào các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội phát triển môi trường, xóa đói giảm nghèo, cùng các dự án trồng rừng phủ xanh đồi núi, nhằm mục đích xin tài trợ và đầu tư từ các cơ quan nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ...

Ngày 25/2, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, họ đang thụ lý đơn của 22 cá nhân, tố cáo Công ty Hiển Vinh, Công ty Phúc Thịnh, Công ty Rừng bền vững Toàn Cầu đã liên kết đưa ra dự án trồng rừng lừa đảo, huy động vốn từ hàng nghìn cổ đông…

Vũ Cao

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.