Con đường trở thành gái bán dâm “nghìn đô” của những người đẹp tai tiếng

Thêm một scandal chấn động showbiz khi ngày 2/11 vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an triệt phá đường dây mại dâm người mẫu, hotgirl “nghìn đô” do “tú ông” Nguyễn Văn Hoàng tức Hoàng “mẫu” cầm đầu. Vụ việc tiếp tục gây bất bình trong dư luận về cách kiếm tiền nhơ bẩn của một số người đẹp trong giới showbiz. Cám dỗ từ tiền bạc đã khiến những cô gái này bất chấp đạo đức, sử dụng danh hiệu người mẫu, hotgirl, hoa hậu… vào việc bán thân, mua vui cho các đại gia.

Đường dây mại dâm "nghìn đô"

"Tú ông" Hoàng "mẫu" 33 tuổi có thân hình ẻo lả, gương mặt được chăm chút một cách quá kỹ lưỡng đến mức mất hết vẻ nam tính. Mặc dù Hoàng đã có vợ con nhưng một số người biết anh ta đều tỏ ra nghi ngờ về giới tính của "tú ông" này. Những người có kinh nghiệm thì nói rằng "tú ông" trong các đường dây mại dâm có người đẹp showbiz tham gia thường là "pêđê". Bởi những người có giới tính thứ ba như vậy dễ tiếp cận với các "đại gia" và giới showbiz hơn.

Mặt khác, "đại gia" và "chân dài" khi tiếp xúc với "pêđê" sẽ không cảnh giác, đề phòng như người khác. Cái tên Hoàng "mẫu" cũng từ việc anh ta thu nạp những cô gái "chân dài", có thân hình chuẩn như người mẫu vào đường dây mại dâm của mình.

Các "tú ông" thường hay lê la ở các quán bar, sàn nhảy, các chốn ăn chơi dành cho người có tiền, mối quan hệ với các "đại gia" từ đó mà ra.  "Đại gia" thoải mái tâm sự, nhờ vả việc tìm em út để giải khuây mà không sợ bị "lộ". Còn những người đẹp có nhu cầu bán... thân kiếm tiền, vì có một chút danh nên họ không thể chụp ảnh khoe mặt khoe thân tung lên các web sex như gái bán dâm thông thường. Hoạt động kín đáo, giá lại cao ngất ngưởng nên những người đẹp này phải thông qua môi giới mới tìm được "đại gia" sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn đôla cho một cuộc vui. Tóm lại là mối quan hệ hai bên đều có lợi nên tất yếu sẽ tìm đến nhau.

“Tú ông” Nguyễn Văn Hoàng tại cơ quan Công an.
“Tú ông” Nguyễn Văn Hoàng tại cơ quan Công an.

Điển hình như đường dây gái bao cao cấp có người mẫu, diễn viên tham gia do "tú ông" Đỗ Trung Kiên tức Kiên "pêđê" điều hành đã bị Cục C45 triệt phá năm 2012. Trong số những người đẹp bán dâm có Hà Thị H, người mẫu kiêm diễn viên với nghệ danh Hồng Hà.

Theo lời khai của Kiên "pêđê", từ năm 2009 đến khi bị bắt, anh ta thường đến các quán cà phê, quán bar nổi tiếng trên địa bàn TP Hà Nội và TP HCM, như: AMG, Faco, Model Club… để tiếp cận, tuyển lựa khoảng 20 cô gái thuộc diện "chân dài" trẻ đẹp vào đường dây. Trong số này, chỉ có một số "chân dài" mới tập tọe bước chân vào showbiz qua vài vai diễn không tên tuổi, hoặc được một số trang báo mạng chụp ảnh mẫu. Các cô còn lại tuy chưa có tên tuổi nhưng cũng được Kiên "pêđê" mông má lên thành  diễn viên, người mẫu này nọ để tăng giá bán dâm.

Cũng ở những chốn ăn chơi này, Kiên lân la tiếp cận, làm quen với những gã đàn ông có nhiều tiền, thích ăn  chơi, hưởng lạc thú với những người đẹp showbiz và môi giới cho họ các "thương vụ" mua bán dâm có giá từ vài trăm đến hàng nghìn đô.

Hoàng "mẫu" cũng là một đầu mối quan trọng có liên quan đến đến đường dây mại dâm  của Kiên "pêđê". Thời gian Kiên "pêđê" bị bắt, Hoàng "mẫu" tạm thời nằm im nghe ngóng, sau đó mới trở lại hoạt động. Trong tay Hoàng "mẫu" có danh sách ít nhất hơn chục chân dài thích bán dâm cho "đại gia" với giá "tàu nhanh" từ 300-500 USD, đi tour qua đêm giá 1.500 USD.

Rút kinh nghiệm từ Kiên "pêđê", Hoàng "mẫu" chỉ liên hệ với những "đại gia" quen biết, nhiều lần mua dâm với các chân dài trong đường dây của anh ta. Với người lạ, Hoàng "mẫu" ít khi nghe điện thoại mà nếu có nghe anh ta thường tỏ ra ngô nghê khi được đặt vấn đề tìm "chân dài". Nếu không có những "đại gia" là khách quen giới thiệu và bảo lãnh thì khách lạ có trả giá cao cỡ nào, Hoàng "mẫu" cũng không nhận lời môi giới.

Chiều ngày 2/11, theo thỏa thuận với 2 "đại gia", Hoàng "mẫu" đi ôtô chở 2 người đẹp H.H.Y. (26 tuổi) và T.T.D. (28 tuổi) từ Hà Nội xuống một khách sạn 4 sao  tại thành phố Hải Phòng. Trong lúc 2  người đẹp lên phòng phục vụ "đại gia" thì Hoàng "mẫu" ngồi chờ phía dưới sảnh khách sạn đợi xong việc sẽ đưa họ trở về Hà Nội. Riêng công "vận chuyển" 2 người đẹp đi - về, Hoàng "mẫu" được các "đại gia" trả công 500 USD. Giá bán dâm của mỗi người đẹp là 1.000 USD. Trong đó, Hoàng được "cắt phế" 30%.

Trong lúc "tú ông" đang mơ màng chờ đếm tiền khi xong thương vụ thì lực lượng phối hợp C45 và PC45 Công an Hải Phòng bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính 2 phòng 606 và 610, bắt quả tang 2 chân dài đang "mây mưa" cùng "đại gia". "Tú ông" Hoàng "mẫu" liền bị bắt giữ. Tối cùng ngày, Hoàng "mẫu" và 2 chân dài đã được đưa về trụ sở Cục C45 để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, Hoàng "mẫu" khai nhận chuyên tổ chức các đường dây cung cấp gái bao cao cấp cho các đại gia làm sự kiện và điều hành gái đi khách tại các khách sạn ở TP Hà Nội, TP HCM, đi tour trong nước và nước ngoài. Trong danh sách gái bán dâm của Hoàng "mẫu", có một số là người mẫu, ca sĩ nghiệp dư, hoa khôi các cuộc thi tầm cỡ nhỏ.

Cám dỗ từ những đồng tiền nhơ bẩn   

Trong 2 người đẹp bán dâm "nghìn đô" bị bắt, H.H.Y. từng đạt danh hiệu "người có hình thể đẹp nhất", top 5 một cuộc thi sắc đẹp tổ chức năm 2013. Còn T.T.D. là gái Tuyên Quang, bỏ chồng, đang nuôi con nhỏ 2 tuổi, thuê nhà ở phố Kim Mã. Nghe nói hôm đó 2 "đại gia" ở Hải Phòng đặt hàng với Hoàng "mẫu" mua dâm với những người đẹp trong giới showbiz. Hoàng "mẫu" đã liên hệ với H.H.Y. và một nữ ca sĩ. Không hiểu sao đến phút chót nữ ca sĩ lại từ chối. Vậy là Hoàng "mẫu" đã tìm T.T.D. để thế chân.

Nếu vụ việc không bị Cơ quan Công an phát giác thì coi như vụ "tráo hàng" này của Hoàng "mẫu" thành công. Tuy không có danh hiệu "người đẹp" như H.H.Y., lại là "gái một con" nhưng T.T.D. vẫn giữ được vóc dáng khá chuẩn. Với trang phục áo sơ mi trắng, juyp đỏ, khi đi Hải Phòng bán dâm, trông T.T.D. thanh lịch như một nhân viên công sở. Buổi tối bị tạm giữ tại Cơ quan Công an, T.T.D. nhớ con, khóc sưng cả mắt. Cô gọi điện thoại nhờ một người bạn gái trông con giúp.

Theo một cán bộ C45, khi bị đưa về Cơ quan điều tra, hotgirl H.H.Y. khai rằng, sau khi đạt danh hiệu "người có hình thể đẹp nhất" trong cuộc thi nhan sắc được tổ chức tại TP HCM, H.H.Y. muốn tham gia thêm một số cuộc thi khác nhưng vì "không có tiền nộp cho Ban tổ chức" nên cô từ bỏ ý định. Hỏi tại sao thí sinh dự thi phải đóng tiền, H.Y. giải thích hiện có quá nhiều các cuộc thi sắc đẹp được tổ chức ở trong và ngoài nước, H.Y. không có đại gia "chống lưng", tài trợ tiền để tham gia bởi có những cuộc thi tầm cỡ "ao làng" thì số tiền đóng góp cho Ban tổ chức sẽ quyết định mức giải của thí sinh.

Hotgirl H.H.Y. tại cơ quan Công an và những hình ảnh nóng bỏng của người đẹp trên mạng.
Hotgirl H.H.Y. tại cơ quan Công an và những hình ảnh nóng bỏng của người đẹp trên mạng.

H.H.Y. là con út trong gia đình có 5 anh chị em, quê gốc Ninh Bình. Trên một số trang báo mạng điện tử còn lưu giữ khá nhiều hình ảnh của người đẹp này  tạo dáng uốn éo trong các bộ bikini với những mỹ từ như "hotgirl có thân hình nóng bỏng". Nhưng ngoài danh hiệu "người có hình thể đẹp nhất" và làm mẫu ảnh ra thì H.H.Y. cũng không có hoạt động nghệ thuật nào khác để khẳng định cô là người đẹp thuộc về showbiz, cũng không hành nghề người mẫu chuyên nghiệp.

Có lẽ, cũng giống như một số người đẹp bán dâm bị bắt trước đó, để có giá bán dâm cao thì H.H.Y. cần một cái danh. Và danh hiệu trong cuộc thi nhan sắc đã được cô “khai thác” triệt để.

H.H.Y. thanh minh rằng để duy trì giá bán thân "nghìn đô", các cô phải duy trì việc tập luyện, ăn kiêng duy trì việc giữ dáng "người mẫu". Sáng 3/11, cán bộ mua xôi cho H.H.Y. ăn sáng cùng  nhưng người đẹp từ chối với lý do… phải giữ gìn nhan sắc. Cô ta cho biết để giữ dáng người mẫu thì phải tuyệt đối kiêng ăn các loại thực phẩm giàu tinh bột. Dáng đẹp, phom người chuẩn thì "đại gia" mới sẵn sàng xuống tiền.

"Hotgirl" H.H.Y. khai lý do bán thân là để… trả nợ cho người yêu (?!). Theo tâm sự của người đẹp thì con đường tình duyên của cô khá long đong. Người yêu Việt kiều nhờ cô đứng ra vay mượn tiền "bạn xã hội"  để làm ăn. Công việc không suôn sẻ, số tiền thua lỗ lên tới trên 2 tỉ đồng. Không có khả năng trả nợ, người yêu cô… bùng mất. Và cô trở thành con nợ. Đó là nguyên nhân khiến người đẹp trở thành… gái mại dâm "nghìn đô".

Tuy nhiên, đó  mới chỉ là lời khai một phía của H.H.Y.. Nếu chuyện đó có thật thì cô tiếp tục phải cung cấp những chứng cứ chứng minh việc cô vay tiền và trả nợ thay người yêu như khai nhận.

Tuy nhiên, thông thường thì những cô gái bán dâm, khi bị bắt giữ đều có 1.001 lý do "chính đáng" dẫn tới sự sa ngã. Cô thì bán thân lấy tiền chữa bệnh cho cha mẹ, cô thì  trả nợ cho gia đình… Nhưng có một lý do xác đáng nhất mà không cô nào thú nhận - đó chính là cám dỗ từ đồng tiền. Làm một phép tính đơn giản nhất: Một lần bán dâm có giá 1.000 USD, trừ đi 30% tiền công môi giới, H.H.Y. bỏ túi 700 USD tương đương trên 14 triệu đồng.

Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế như hiện nay thì khoản tiền đó tương đương với mức lương tháng của những vị trí lãnh  đạo trong doanh nghiệp làm ăn có lãi. Còn so sánh với mức lương của người lao động thì nó sẽ gấp nhiều lần.  Không phải làm việc vất vả lại có  nhiều tiền, lại được đi "du lịch", vào những nơi sang trọng, cám dỗ ấy khó mà vượt qua được. Và một khi đã chấp nhận đưa chân vào con đường kiếm tiền bằng lạc thú xác thịt ấy, chẳng có cô gái bán dâm nào biết dừng lại. Kiếm tiền quá dễ dàng khiến họ ngày càng dấn sâu vào con đường tội lỗi.

Tại thời điểm bị bắt quả tang,  H.H.Y. và T.T.D. có một điểm chung là không nghề nghiệp nhưng cả hai đều sử dụng hàng hiệu, điện thoại đắt tiền và trong ví có rất nhiều tiền.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng đường dây mại dâm do Hoàng "mẫu" điều hành. Liệu còn những "người đẹp" showbiz nào trong danh sách "đen" của "tú ông" này chưa lộ sáng? Vụ án còn chưa khép lại, song dư âm về những người đẹp, những "chân dài" lợi dụng danh hiệu trong các cuộc thi để "làm giá" bán thân khiến dư luận bất bình và đang làm xấu đi hình ảnh của showbiz Việt.

Trước hotgirl H.H.Y. và người mẫu Hồng Hà, dư luận từng lên án gay gắt hành vi môi giới bán dâm của hoa hậu Mỹ Xuân trong đường dây bán dâm "nghìn đô" do "tú ông" Nguyễn Quang Mai cầm đầu, chuyên cung cấp người mẫu, hoa hậu cho các "đại gia" với giá từ 2.500 đến 7.000 USD/lần mua dâm. Sau 2 năm hoạt động, tháng 6/2012, đường dây mại dâm này bị đánh sập, lộ ra một loạt các người đẹp showbiz tham gia bán dâm, trong đó có hoa hậu Nam Mêkông Mỹ Xuân, người mẫu, á khôi T.K., hoa khôi thời trang Y.D..

Quen "tú ông" Nguyễn Quang Mai qua những lần bán dâm trước, sau này hoa hậu Mỹ Xuân   đứng ra môi giới cho những người đẹp khác. Tháng 6/2013, Tòa án nhân dân TP HCM đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Mỹ Xuân 30 tháng tù, "tú ông" Trần Quang Mai 5 năm tù, á khôi T.K. cũng bị phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài sự trả giá trước pháp luật, thì những người đẹp bất chấp đạo đức, sẵn sàng bán mình vì đồng tiền như hoa hậu Mỹ Xuân, người mẫu Hồng Hà và giờ là "hotgirl" H.H.Y. sẽ phải chịu tiếng nhơ suốt đời. Đó có lẽ là sự trả giá nhục nhã  nhất đối với một người phụ nữ khi  thanh danh bị hoen ố không thể nào gột rửa sạch

Hương Vũ

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.