Chuyện “đánh án” ma túy của Công an Thừa Thiên Huế

Qua nguồn tin cơ sở, lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện một đường dây buôn bán ma túy nằm trong tuyến từ Lào qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Quảng Trị rồi vào Thừa Thiên Huế để tiêu thụ và cung cấp nguồn hàng đi các địa phương khác.

Nhận định đây là một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy có quy mô lớn, vì vậy lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo lên Ban giám đốc công an tỉnh để xin chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Tháng 5/2014, Chuyên án 814... được xác lập và Thượng tá Võ Thành Kỳ - Trưởng phòng PC47 được cử làm Trưởng ban, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phạm Văn Đức - Phó giám đốc Công an tỉnh.

Khởi đầu của vụ án này là các trinh sát phát hiện đối tượng Lê Quang Trường (SN 1982), trú tại phường Kim Long, TP Huế, và đăng ký tạm trú tại TP Đông Hà (Quảng Trị), nhưng tuần nào Trường cũng đến gặp Tô Hữu Huy (SN 1978), trú tại số nhà 39/85 đường An Dương Vương - TP Huế ở một đoạn đường rất vắng trên vòng cung đường tránh qua TP Huế. Xác định Trường là đối tượng từng có tiền án về tội mua bán ma túy, đồng thời qua xác minh, các trinh sát nhận thấy Huy và Trường đang có những hoạt động mua bán chất ma túy mà cụ thể là cần sa.

Tang vật thu được trong vụ 2 đối tượng Công và Long buôn bán ma túy.
Tang vật thu được trong vụ 2 đối tượng Công và Long buôn bán ma túy.

Chỉ trong một thời gian ngắn, các trinh sát trong Chuyên án 814... đã xác định được một cách chính xác đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn này có khá nhiều mắt xích quan trọng và vai trò nhiệm vụ của từng mắt xích trong đường dây. Theo đó, Tô Hữu Huy là người cầm đầu đường dây. Giúp sức cho Huy còn có cha ruột của y là Tô Hữu Tiến (SN 1954) và em ruột là Tô Hữu Đức (SN 1981). Đức là người nhận lệnh của Huy để mang tiền sang Lào thực hiện việc mua cần sa.

Từ điểm tập kết hàng thường là gần vị trí của mỏ thạch cao Đồng Hến thuộc tỉnh Savanakhet. Tại đây, Đức liên lạc với Hồ Đăng Tuấn (SN 1970), trú tại số nhà 334 - Phan Chu Trinh, TP Huế là tài xế xe tải thường xuyên chở thạch cao, than, củi từ Đồng Hến về Huế. Tuấn vận chuyển hàng từ Lào, qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo rồi vào Huế. Khi đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, Tuấn sẽ gọi điện thoại cho Huy hoặc Đức đến nhận hàng ở một vị trí không cố định.

Thường mỗi khi nhận được tín hiệu nhận hàng là ông Tiến lái xe chở Huy hoặc Đức đi nhận. Sau khi nhận hàng, Huy thường mang về nhà cất giữ rồi thông qua cha mình là ông Tiến và Hồ Đăng Diệu (SN 1991, trú trên đường Trần Thanh Mại, Huế) để bỏ sỉ cho các đại lý cấp 1 ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Phú Yên. Lê Quang Trường có nhiệm vụ giao hàng cho các đại lý cấp 1 ở khu vực Quảng Trị, Quảng Bình.

Số cần sa bị thu giữ của đối tượng Huy và đồng bọn.
Số cần sa bị thu giữ của đối tượng Huy và đồng bọn.

Đầu tháng 9/2014, thông tin từ cơ sở cho biết, các đối tượng nằm trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia này đã có những động thái gom một lượng lớn đôla Mỹ để chuẩn bị "đánh" hàng. Ngày 7/9, trinh sát phát hiện Diệu chở Huy đến khu vực bến xe phía Bắc TP Huế đón xe khách giường nằm đi Lào.

Tối 7/9, các trinh sát lại phát hiện thấy Tuấn lái chiếc xe tải mang BKS 75C.02052 kéo theo sau rơ moóc mang BKS 75R.00087 xuất phát từ Huế ra Quảng Trị rồi lên cửa khẩu Lao Bảo để xuất cảnh qua Lào. Ban chuyên án nhận định, Huy sẽ qua Lào mua hàng và Tuấn sẽ là người vận chuyển hàng từ Lào về Huế. Ngay lập tức các mũi trinh sát được lệnh bám sát, mọi di biến động của các đối tượng đều được các trinh sát “chăm sóc” kỹ.

Đúng như nhận định của Ban chuyên án, sau khi Huy nhận hàng từ một người Lào ở khu vực gần mỏ Thạch cao Đồng Hến. Toàn bộ số hàng đã được chuyển lên chiếc xe tải của Tuấn và được ngụy trang dưới nhiều lớp thạch cao, than, củi.

Sáng 11/9, Huy đón xe từ Savanakhet về Huế với hành lý gọn nhẹ như một khách du lịch bình thường. Tuấn lái xe chở một lượng lớn cần sa và hàng hóa khác về Huế như thường lệ. Có điều, cả hai không thể  ngờ rằng mọi di biến động của chúng đều nằm trong tầm  ngắm của trinh sát.

Các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy do Tô Hữu Huy cầm đầu lúc bị bắt.
Các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy do Tô Hữu Huy cầm đầu lúc bị bắt.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 12/9, chiếc xe tải do Tuấn điều khiển khi về đến địa bàn thị xã Hương Trà, Tuấn cho xe rẽ lên hướng nhà máy xi măng Luckvaxi, rồi dừng xe trên một đoạn đường vắng. Từ thành phố Huế, cha con ông Tiến và Huy trên chiếc xe Inova, cũng nhằm hướng thị xã Hương Trà phóng như bay. Nhận được tín hiệu từ Tuấn, cha con ông Tiến nhanh chóng tấp xe vào sát với thành xe tải, để Tuấn chuyển 2 bao tải cần sa từ xe mình sang. Nhận hàng xong, Huy lên xe phóng đi trong màn đêm.

Cùng thời điểm đó, một chiếc ôtô trên đó chở Đại tá Phạm Văn Đức - người trực tiếp chỉ đạo chuyên án; Thượng tá Võ Hồng Kỳ - Trưởng ban chuyên án và Trung tá Đinh Như Phương - Đội trưởng nghiệp vụ... được một trinh sát giàu kinh nghiệm điều khiển chạy chặn đầu chiếc xe của Huy. Vừa bước xuống xe trong sự ngỡ ngàng, Huy đã bị Thượng tá Kỳ khống chế. Phía bên kia, đối tượng Tô Hữu Tiến toan bỏ chạy thì bị Đại tá Đức và Trung tá Phương khống chế. Ở phía sau, một tổ trinh sát đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Tuấn khi đối tượng này chưa kịp kéo tấm bạt che hàng ở phía sau rơ moóc...

Ngay sau đó, trên đường Trần Thanh Mại, một tổ trinh sát khác đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp và khám xét nơi ở của Hồ Đăng Diệu. Tại Cơ quan Công an, số lượng cần sa trong 2 bao tải đã bắt giữ trên xe của Huy được kiểm tra, tổng cộng có 40 bánh (trọng lượng 1 bánh là 1 kg).

Qua công tác đấu tranh, khai thác nhanh, các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển xuyên quốc gia này đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Huy khai rằng: Trước đây, việc sang Lào để mua hàng là do Đức thực hiện, nhưng hiện tại Đức đang bị Cơ quan Công an tạm giữ vì hành vi "giao cấu với trẻ em", nên đích thân Huy phải sang Lào để giao dịch mua hàng.

Huy cũng thừa nhận rằng, thời gian trước đó, Huy đã tổ chức cho các đối tượng trong đường dây của mình sang Lào để mua khoảng 60 bánh cần sa mang về Huế tiêu thụ. Mỗi bánh cần sa Huy bán cho các đại lý cấp 1 với giá từ 12 đến 15 triệu đồng. Tiền thuê Tuấn vận chuyển từ Lào về là 1,2 triệu đồng/bánh. Lợi nhuận thu được từ việc mua bán cần sa này là khoảng 10 triệu đồng/bánh...

Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà cho Phòng PC47.
Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà cho Phòng PC47.

Vào cuối tháng 7/2014, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã triệt xóa thành công Chuyên án 714..., bắt giữ hai đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp lớn nhất từ Hà Nội vào Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế.

Phòng PC47-Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện thấy thời gian này có một nhóm đối tượng từ Đà Nẵng thường xuyên có mặt ở một số quán bar, vũ trường ở Huế để giao lưu và có quan hệ khá mật thiết với những đối tượng có dấu hiệu sử dụng các loại ma túy tổng hợp như thuốc lắc, ma túy đá...

Qua xác minh kỹ càng nhân thân của từng đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát biết được các đối tượng thường xuyên sử dụng các loại ma túy dạng thuốc lắc và ma túy đá ở Huế là những cậu ấm, cô chiêu, là con em của một vài cán bộ có địa vị xã hội. Nguồn ma túy để cung cấp cho các đối tượng này được xác định là do đối tượng buôn bán mua ở Hà Nội, sau đó chúng mang về Đà Nẵng rồi phân phối cho nhiều đại lý cấp 1 ở nhiều địa phương lân cận như Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi...

Trao đổi với báo giới về chuyên án này, Thượng tá Võ Hồng Kỳ cho biết: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ban giám đốc công an tỉnh, chúng tôi thường xuyên quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ tinh thần đấu tranh với tội phạm ma túy không khoan nhượng. Phải bằng mọi cách triệt xóa những đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ trong trứng nước, nhất định không để cho chúng có cơ hội vươn vòi hoạt động. Với Chuyên án 714…, chúng tôi đã chỉ đạo các tổ trinh sát liên tục bám sát địa bàn và các đối tượng. Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã xác định được tên cầm đầu đường dây là Nguyễn Tiến Công (SN 1972), trú quận Thanh Khê - Đà Nẵng.

Qua theo dõi, Ban chuyên án biết được rằng, Công rất thường xuyên ra Hà Nội để mua thuốc lắc và ma túy đá. Tuy nhiên, đây là một đối tượng hết sức tinh ranh, lịch đi về thường xuyên thay đổi theo với dự tính và phương tiện đi lại cũng được Công thay đổi liên tục. Có khi từ Đà Nẵng ra Hà Nội bằng máy bay nhưng khi về thì đi tàu hỏa hoặc ôtô. Có lúc Công cùng đồng bọn thuê xe tự lái để thực hiện hành vi mua bán và vận chuyển ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án nắm được ngày giờ Công cùng với một đối tượng tên là Lê Nguyễn Quốc Long thuê chiếc xe Inova tự lái mang BKS 43A.08749 từ Đà Nẵng ra Hà Nội để đánh hàng. Ngay lập tức một cuộc họp bàn đánh án được triệu tập khẩn cấp, các tổ nhóm trinh sát cũng được huy động.

Đúng giờ đã định, chiếc xe Inova do Công điều khiển lăn bánh vào địa phận của phường Phú Thuận - TP Huế. Các cánh quân của lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy được lệnh sẵn sàng hành động. Một chiếc ôtô của trinh sát bất ngờ nhấn ga vượt lên ép xe của đối tượng vào lề đường, hai chiếc bám sát phía sau kịp thời khóa đuôi đối tượng. Biết được hành vi mua bán vận chuyển ma túy của mình đã bại lộ, bọn chúng toan lùi xe để chạy trốn nhưng vòng vây đã khép chặt. Biết không thể thoát, Công và Long đã quyết định đóng kín cửa kính, ngồi cố thủ trong xe.

Đích thân Thượng tá Kỳ đến trao đổi, động viên và vận động Công cùng đồng bọn quy hàng, thế nhưng hai đối tượng vẫn ngoan cố cố thủ. Phải đến lúc ban chuyên án quyết định ra lệnh cho các trinh sát dùng báng súng AK đập vỡ cửa kính mới khống chế được các đối tượng. Số lượng ma túy tổng hợp thu giữ được trên xe của Công là hơn 200 viên thuốc lắc, một lượng lớn ma túy đá và hơn 80 triệu đồng tiền mặt, nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá...

Ngày 17/9, ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với Trung tướng Nguyễn Tiến Lực - Phó tổng cục trưởng - Tổng cục Phòng chống tội phạm - Bộ Công an và Thiếu tướng Mai Văn Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến Phòng PC47 để thăm hỏi, động viên và khen thưởng lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ đã tham gia triệt xóa thành công các chuyên án ma túy lớn trên địa bàn

Bảo Thy

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.