Chuyến bảo vệ Quốc vương N.Sihanouk và bà hoàng Monique về thăm quê hương

Sau khi bị Lon Non, tay sai của Mỹ, lật đổ chính quyền, Quốc vương Sihanouk và gia đình phải sống ở nước ngoài. Sau ba năm Quốc vương chưa được về thăm Tổ quốc. Niềm khát khao cháy bỏng nhớ về quê hương, nhớ về “đất mẹ” khôn nguôi.

Tháng 2/1973, Quốc vương và phu nhân sang thăm Việt Nam đúng vào dịp tết Nguyên đán Quý Sửu. Thời gian này Hội nghị Paris về Việt Nam đã kết thúc,  Mỹ đành phải ký ngừng bắn, đình chiến ở Việt Nam và ở Đông Dương. Nhân thời cơ có một không hai này, Quốc vương Sihanouk đã đề nghị Chính phủ Việt Nam giúp đỡ ngài trở về thăm Tổ quốc trước tết cổ truyền của Campuchia Chon Chnamthmay.

Theo lời đề nghị của Quốc vương Sihanouk, Chính phủ ta quyết định thành lập một đoàn công tác đặc biệt giao cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao tổ chức thực hiện nhằm bảo vệ Quốc vương về thăm Campuchia bằng đường bộ. Thành phần đoàn gồm có: về phía Campuchia có Quốc vương Sihanouk, phu nhân của Quốc vương bà hoàng Monique, cố vấn Iêng Sary và phiên dịch.

Về phía Việt Nam có đồng chí Hoàng Văn Hoàng, chuyên viên cao cấp Ban Đối ngoại - Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn. Hai đồng chí Phó trưởng đoàn là Nguyễn Thương, nguyên Đại sứ của nước ta ở Campuchia và Đại tá Lê Đình Xoàn - Phó Tư lệnh đoàn 559 (Bộ Quốc phòng), có tổ cảnh vệ, tổ điện đài, tổ phục vụ... và 50 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 559. Tổng số đoàn gồm có 89 người, hành quân bằng ôtô gồm 11 chiếc, có xe lễ tân, xe Quốc vương và phu nhân, xe nhà bếp, xe thông tin, xe y tế... Đoàn mang mật danh "Đoàn Thắng lợi".

Riêng tổ Cảnh vệ gồm 6 người do đồng chí Nguyễn Quang Chiêm, Trưởng phòng Bảo vệ khách quốc tế, mít tinh hội nghị - Cục Cảnh vệ phụ trách và trực tiếp bảo vệ tiếp cận Quốc vương Sihanouk; đồng chí Nguyễn Thanh Minh và đồng chí Vũ Thị Hiên bảo vệ tiếp cận bà hoàng Monique; đồng chí Nguyễn Trọng Giáp bảo vệ tiếp cận Iêng Sary; đồng chí Nguyễn Hữu Nói và đồng chí Nguyễn Văn Mão bảo vệ xe sau và hành lý.

Trước khi lên đường Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến giao nhiệm vụ và tiễn đoàn. Thủ tướng căn dặn: "Chuyến đi này phải hết sức giữ bí mật, kế hoạch bảo vệ chỉ được phép đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra bất cứ điều gì đáng tiếc". Tất cả các thành viên trong đoàn đều thấy rõ và hiểu đây là mệnh lệnh của Đảng giao cho.

Đoàn xe đưa Quốc vương Sihanouk và phu nhân trên đường Trường Sơn.

Đoàn xe đưa Quốc vương Sihanouk và phu nhân trên đường Trường Sơn.

Trước đó Thủ tướng cũng nói: "Quốc vương Sihanouk là người có tinh thần yêu nước là người bạn quý của nhân dân Việt Nam , vì vậy bằng mọi giá phải bảo vệ tuyệt đối an toàn Quốc vương và Hoàng hậu". Buổi tiễn đưa tuy ngắn ngủi nhưng diễn ra đầy xúc động đã cổ vũ mọi người trong đoàn quyết tâm thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt có một không hai mang cả ba tính chất quân sự, chính trị, ngoại giao.

Ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Đây là thời kỳ sôi động của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mặc dù vậy trên chiến trường miền Nam tình hình diễn ra rất phức tạp. Đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn tìm mọi cách để phá hoại Hiệp định Paris . Chúng ráo riết triển khai kế hoạch bình định. Lấn chiếm vùng giải phóng.

Trước tình hình phức tạp của cuộc chiến tranh và tầm quan trọng của chuyến bảo vệ, đồng chí Nguyễn Quang Chiêm đã phối hợp với các lực lượng liên quan, nắm tình hình xây dựng kế hoạch bảo vệ đoàn để lãnh đạo Cục Cảnh vệ trình lên lãnh đạo Bộ Công an duyệt. Còn đối với những chiến sĩ trong tổ cảnh vệ ngày 24/2/1973, đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an có cuộc gặp mặt và chúc anh em đi làm nhiệm vụ vẻ vang, lập thành tích xuất sắc, giành thắng lợi và trở về an toàn. Đồng chí Nguyễn Quang Chiêm đã hứa với Bộ trưởng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ mà Bộ trưởng giao cho với thành tích cao nhất.

Ngày hôm sau, Quốc vương Sihanouk và bà hoàng Monique tiếp xúc và làm quen với các đồng chí trong tổ cảnh vệ. Về kỷ niệm này đồng chí Nguyễn Quang Chiêm, nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh vệ (nay là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) kể lại: "Hôm tiếp xúc với Quốc vương Sihanouk và phu nhân, ngài hỏi chuyện, chúng tôi trả lời bằng tiếng Pháp. Vì tôi và đồng chí Nguyễn Thanh Minh vừa đi bảo vệ Hội nghị Paris ở Pháp về. Quốc vương và phu nhân rất vui và ngay từ ngày đầu chúng tôi đã chiếm được cảm tình của vợ chồng Quốc vương".

Ngày 27/2/1973, đoàn đi ôtô vào Quảng Trị trước. Ngày hôm sau Quốc vương và phu nhân đi máy bay vào Đồng Hới. Ngồi trên máy bay, Quốc vương rất vui, hỏi chuyện mọi người xung quanh. Ngài nói chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ta. Ngài ca ngợi nhân dân Việt Nam đã dũng cảm kiên cường, không chịu khuất phục trước đế quốc Mỹ, kẻ thù có vũ khí tối tân và lớn mạnh nhất thế giới. Sau hơn giờ đồng hồ đoàn hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới. Đoàn xe ôtô đưa Quốc vương và phu nhân về nghỉ tại trạm Hiền Linh (tỉnh Quảng Bình). Đêm đầu tiên mọi người trong đoàn hầu như thức trắng trước cảnh đẹp hùng vĩ của núi rừng Trường Sơn.

Ngày 29/2/1973, đoàn rời trạm Hiền Linh đi Lao Bảo và những ngày sau đó theo hành trình đoàn qua đường 9 (Nam Lào) đến Khe Sanh, Bản Đông, Sê Pôn, Se Non, Sê Lê Nông, K4 và F471, F472, F473, F470... dọc theo tây Trường Sơn qua 14 binh trạm của Đoàn 559. Đường Trường Sơn gập ghềnh đèo cao, dốc đứng, mưa gió thất thường. Có ngày đoàn chỉ đi được 30km, ngày đi nhiều nhất là 80km.

Hành trình của đoàn bảo vệ Quốc vương Sihanouk và bà hoàng Monique phải đi qua hàng trăm điểm nóng mà đế quốc Mỹ đã dội hàng ngàn quả bom xuống. Lực lượng bảo vệ đoàn đã đề phòng tình huống có bom nổ chậm của địch. Các đồng chí cảnh vệ đã phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đoàn 559 triển khai phương án theo kế hoạch. Ngoài những phương tiện phát hiện chất nổ chất cháy và vũ khí bom mìn, các đồng chí phải căng mắt ra để quan sát phát hiện những điểm khả nghi.

Qua điểm nóng này, thở phào nhẹ nhõm thì lại đến điểm nóng khác. Chỉ sau mấy ngày đoàn của Quốc vương lên đường, Mỹ đoán gần đoán xa, nhiều lần thu tin dò dẫm hành trình của đoàn. Chúng cho máy bay AC-130 đi tìm kiếm rồi bắn vu vơ. Các chiến sĩ cảnh vệ đã phối hợp với Đoàn 559 chủ động đọ mưu, đấu trí bịt mắt địch. Một hôm trời vừa xẩm tối đoàn xe dừng lại bên một con sông mênh mông sóng nước. Điều kiện thời chiến, phương tiện của đoàn thì chỉ có ôtô. Làm sao có thể vượt sông đưa đoàn về trạm nghỉ theo kế hoạch. --PageBreak--

Được sự phối hợp của các lực lượng, chỉ ít phút sau, như có phép màu, bộ đội công binh đã bắc xong chiếc cầu phao để đưa đoàn qua sông an toàn. Đi trên đường Trường Sơn nhiều trạm, nhiều ngày, nhưng Đoàn 559 đã chuẩn bị nhà ở, chỗ ăn nghỉ chu đáo, đến đâu cũng ở nhà làm bằng tre, nứa, đi đến đâu đoàn cũng được tiếp đón chu đáo, nhiệt tình, các binh trạm đều tạo điều kiện tốt nhất để tiếp khách.

Một ấn tượng mà mọi người trong đoàn không thể nào quên, đó là lần đoàn nghỉ lại Binh trạm 537 ở gần ngã ba Suối Cạn - Suối Sâu nằm trong một khu rừng già có nhiều cây cổ thụ, vách đá cheo leo. Nhà nghỉ mà binh trạm dành cho khách là nhà nửa chìm nửa nổi.

Bộ đội Trường Sơn đã kiếm những giò phong lan để tặng Quốc vương Sihanouk và phu nhân. Ngài cho treo xung quanh nơi nghỉ. Hoa phong lan rừng Trường Sơn thật quyến rũ. Ngài ngắm phong lan có cả tiếng suối róc rách, tiếng chim hót véo von, Quốc vương và phu nhân không khỏi xúc động trước cảnh đẹp của thiên nhiên.

Lực lượng bảo vệ đón Quốc vương Sihanouk và phu nhân tại sân bay Đồng Hới.

Lực lượng bảo vệ đón Quốc vương Sihanouk và phu nhân tại sân bay Đồng Hới.

Quốc vương nói: "Phong lan đẹp hơn tất cả các loại hoa, nhất là hoa phong lan Trường Sơn. Nhưng dù đẹp mấy, hoa nào rồi cũng đến lúc phải tàn. Chỉ có tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta là bất diệt và tình cảm đó - thứ hoa phong lan đó mới thật là quý, không gì có thể so sánh được".

Trước cảnh đẹp của núi rừng Trường Sơn, Quốc vương đã say sưa làm thơ, sáng tác nhạc. Có một buổi trưa, ngài không ngủ, cho gọi các đồng chí cảnh vệ và phục vụ đến nghe ngài vừa đàn, vừa hát bài dân ca Campuchia mà tự ngài sáng tác:

"Hỡi các bạn Việt Nam ,
Các bạn đã đưa tôi đến 
            biên giới Campuchia.
Qua con đường Hồ Chí Minh,
Con đường chiến thắng,
Mang tên rất vinh quang,
Người anh hùng nhân dân 
                                vĩ đại".

Tất cả mọi người đều vỗ tay theo nhịp đàn của Quốc vương và xúc động. Mặc dù hành quân trong rừng nhưng công tác hậu cần phục vụ Quốc vương và phu nhân được tổ chức rất chu đáo. Ngoài những bữa cơm mà các binh trạm chiêu đãi, đoàn có hai đầu bếp giỏi ở Hà Nội do bác Bàn phụ trách. Quốc vương rất thích dùng món bít tết thịt nai chế biến kiểu Tây nhưng đậm đà hương vị núi rừng Trường Sơn.

Bà hoàng Monique có thói quen hàng ngày dù bận đến mấy cũng tranh thủ ghi nhật ký. Đối với bà, Trường Sơn trước đây là con đường xa lạ và huyền thoại đầy bí ẩn. Nhưng khi đặt chân đi trên con đường này thì bà thấy nó cởi mở hiền hòa mến khách vô cùng.

Bà cho biết: "Tôi đau tay đã lâu, chữa nhiều lần mà chưa khỏi. Thế mà mới đi nửa chặng đường, xe lắc mạnh quá tôi phải lấy tay bám vào thành xe suốt ngày, lại được các bạn Việt Nam chăm sóc chu đáo, tay tôi đã đỡ đau. Có khi về đến nhà tôi khỏi hẳn". Biết bà hoàng Monique chưa hành quân trong rừng vất vả, nữ chiến sĩ cảnh vệ Nguyễn Thanh Minh và Vũ Thị Hiên đã không rời bà nửa bước, cẩn trọng theo từng bước đi.

Theo thỏa thuận, khi đoàn đến trạm cuối cùng ở một khu rừng cạnh sông Mê Kông (F470), đoàn Việt Nam giao công tác bảo vệ cho phía Campuchia đảm nhiệm. Quốc trưởng thăm vùng giải phóng xong sẽ trở về điểm hẹn. Đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục bảo vệ Quốc vương trở lại Việt Nam . Ngày 17/4/1973, Quốc vương và đoàn đã về Hà Nội an toàn, kết thúc 50 ngày hành quân gian khổ về thăm quê hương. Sau chuyến đi thành công, Quốc vương tỏ lòng khen ngợi các đồng chí cảnh vệ Việt Nam và toàn thể lực lượng bảo vệ đoàn đã bảo vệ an toàn tuyệt đối ngài và phu nhân về thăm Tổ quốc

* Theo lời kể của Đồng chí Nguyễn Quang Chiêm - nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh vệ.

Nguyễn Đức Quý

Các tin khác

Vó ngựa của Hoàng đế Quang Trung

Vó ngựa của Hoàng đế Quang Trung

Nhắc đến vị vua anh hùng Quang Trung, hậu thế nhớ ngay đến hình ảnh oai hùng vẫn được miêu tả khi nhà vua ngồi trên bành voi, trực tiếp chỉ huy binh sĩ đánh đồn Ngọc Hồi hay hạ thành Thăng Long mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789. Nói đến ngựa với nhà vua, người ta lại nhớ đến giai thoại về việc nhà vua sai ngựa trạm đem một cành đào Nhật Tân gửi về Phú Xuân tặng Hoàng hậu Ngọc Hân.

Mã định danh liệu có minh bạch thị trường bất động sản?

Mã định danh liệu có minh bạch thị trường bất động sản?

Từ ngày 1/3/2026, mỗi bất động sản tại Việt Nam sẽ có một “căn cước” riêng dưới dạng mã định danh điện tử. Chủ trương này được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt về minh bạch hóa thị trường, kiểm soát dòng tiền và hạn chế đầu cơ.

Điện Kính Thiên: Thêm những bí ẩn khai mở từ lòng đất

Điện Kính Thiên: Thêm những bí ẩn khai mở từ lòng đất

Những bí mật quanh điện Kính Thiên - biểu tượng quyền lực tối cao của nhiều triều đại Việt Nam bất ngờ tiếp tục được khai mở vào những ngày cuối cùng của năm 2025, khi Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học công bố kết quả khai quật khảo cổ mới nhất tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại

Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại

“Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại” không còn nằm ở biên giới địa lý hay không gian mạng, mà đang dịch chuyển thẳng vào vùng lãnh thổ bí ẩn nhất của con người: bộ não. Khi các cường quốc đồng loạt đầu tư vào công nghệ thần kinh mang tính lưỡng dụng, từ giao diện não - máy tính đến kỹ thuật điều biến nhận thức, ranh giới giữa điều trị và kiểm soát, giữa tiến bộ và vũ khí hóa trở nên mong manh chưa từng có. Bản chất con người đang đứng trước một phép thử mới, nơi chiến tranh không chỉ nhắm vào cơ thể, mà nhắm vào chính ý chí và bản sắc của mỗi cá nhân.

Bài cuối: Một gia đình đặc biệt

Bài cuối: Một gia đình đặc biệt

Không chỉ Trần Tử Bình có cuộc đời đặc biệt, mà đồng chí Nguyễn Thị Hưng - người bạn đời của ông cũng vậy. Họ là “đồng chí chồng - đồng chí vợ” gắn bó với nhau và cùng vượt qua những sự kiện quan trọng của một giai đoạn cách mạng hào hùng nhất trong lịch sử dân tộc.

Thiếu tướng Trần Tử Bình: Gan vàng dạ sắt

Thiếu tướng Trần Tử Bình: Gan vàng dạ sắt

Trong 60 năm cuộc đời thì có đến gần 8 năm Thiếu tướng Trần Tử Bình bị tù đày ở các nhà tù Côn Đảo, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hỏa Lò - đều là những địa ngục trần gian. Sự trưởng thành, tôi luyện của người chiến sĩ cách mạng xuyên qua những gông cùm, xiềng xích; tích đọng thành lòng yêu nước, khát vọng tự do và sức mạnh để quên mình chiến đấu trọn đời vì cách mạng.

O Thu - người chèo đò qua dòng sông “mưa đỏ” Thạch Hãn

O Thu - người chèo đò qua dòng sông “mưa đỏ” Thạch Hãn

Có những khoảnh khắc lịch sử, một dòng sông phản chiếu hình ảnh nước Việt Nam can trường trong những năm tháng khói lửa 1972 - sông Thạch Hãn. Giữa mưa bom bão đạn, những mái chèo kiên cường vẫn rẽ sóng, đưa bộ đội sang Thành cổ, chở theo cả niềm tin và ý chí quật cường của đất nước.

Liệt sĩ Hà Nội trong trận đầu Hải quân ta đánh thắng

Liệt sĩ Hà Nội trong trận đầu Hải quân ta đánh thắng

Tôi tình cờ gặp Họa sĩ Ngô Thành Nhân trong một chiều mưa Đà Lạt. Lại tình cờ mà thật thú vị khi biết anh là con trai út của Kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Huy Quỳnh. Cũng thật thú vị khi tôi với họa sĩ Ngô Thành Nhân là người cùng quê phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên.

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy: Huyền thoại của bầu trời

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy: Huyền thoại của bầu trời

Trong lịch sử không quân Việt Nam, phi công Nguyễn Văn Bảy (1936-2019) là một cái tên huyền thoại khi lái MiG-17 bắn hạ 7 máy bay tối tân của Mỹ. Ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân khi vừa bước qua tuổi 30 với quân hàm Thượng úy. Câu chuyện về phi công Nguyễn Văn Bảy thực sự là một huyền thoại của bầu trời và cuộc đời ông như biểu tượng về một “Cánh chim của bầu trời tự do” …

Tấm giấy báo tử và câu chuyện xúc động về làm báo ở chiến trường

Tấm giấy báo tử và câu chuyện xúc động về làm báo ở chiến trường

Trong “kho” hiện vật đồ sộ của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nhất là những hiện vật lớp thế hệ nhà báo đi trước, có một hiện vật rất đặc biệt. Đó là tấm giấy báo tử “nhầm” của nhà báo Kim Toàn. Được trưng bày trang trọng trong tủ trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, đằng sau tấm giấy báo tử vương màu thời gian này là câu chuyện xúc động không chỉ riêng của nhân vật có tên trên tấm giấy mà còn là về những nhà báo chiến trường, về một thế hệ nhà báo - chiến sĩ trong một thời lửa đạn.

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov

Từ nhỏ, Vladimir Kulemekov mơ ước trở thành quân nhân. Tốt nghiệp Trường Sư phạm Suvorov với huy chương vàng, ông vào học Học viện Truyền thông Quân sự ở Leningrad. Năm 1969, ông tốt nghiệp và trở thành chuyên gia tình báo điện tử. Sau 5 năm làm việc tại vùng Khabarovsk, ông nộp đơn vào Trường Ngoại giao quân sự.

Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện: Làm báo để chữa cho nhiều người cùng lúc…

Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện: Làm báo để chữa cho nhiều người cùng lúc…

Giáo sư Nguyễn Tấn Gi Trọng (đại biểu Quốc hội từ khóa I tới khóa VII) nhận xét bác sĩ Nguyễn Văn Luyện (Ủy viên Ban Thường trực Quốc hội khóa I) là “một bác sĩ giỏi, một con người cởi mở, nhân hậu, vị tha, sống vì mọi người; một nhà báo, một nhà hoạt động xã hội lớn, có tầm nhìn xa trông rộng”.

Ký ức về một thời hào hùng của người lính An ninh

Ký ức về một thời hào hùng của người lính An ninh

Mặc dù vừa trải qua cơn đột quỵ, trí nhớ khi tỏ khi mờ, nhưng những ký ức về những năm tháng tuổi trẻ hào hùng, với hành trình đi dọc Trường Sơn, vượt qua mưa bom bão đạn để tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam vẫn khắc sâu, nguyên vẹn trong tâm trí của ông Võ Xuân Thành - người lính An ninh Công an Nghệ An.

Dalat Palace và cuộc trù bị cho “Hội nghị Fontainebleau”

Dalat Palace và cuộc trù bị cho “Hội nghị Fontainebleau”

“Hội nghị Đà Lạt” còn gọi là “Hội nghị trù bị Đà Lạt” họp từ ngày 19/4 đến ngày 11/5/1946 tại Dalat Palace, Tp Đà Lạt, là một hội nghị dự bị, gặp gỡ giữa 2 phái đoàn Việt và Pháp chuẩn bị cho “Hội nghị Fontainebleau” diễn ra vào tháng 7 năm đó.

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Trong không khí cả nước náo nức chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ngày tháng Tư lịch sử năm nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đón những vị khách đặc biệt và “kho” tư liệu ảnh vô giá. Đó là 2 nhà báo chiến trường - Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành - những người đã theo đoàn quân giải phóng tiến về Sài Gòn, ghi lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt và nhiều trận đánh lớn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong đó có thời khắc những chiếc xe tăng đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập nửa thế kỷ trước.

Ký ức miền Nam của những người lính an ninh trên quê hương Xô Viết

Ký ức miền Nam của những người lính an ninh trên quê hương Xô Viết

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, ác liệt, cùng với quân và dân cả nước, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An thực hiện nhiều nhiệm vụ mang tính chiến lược: Củng cố, xây dựng lực lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng; đảm bảo an ninh, trật tự; bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH ở hậu phương miền Bắc; đập tan mọi âm mưu và hoạt động của bọn gián điệp biệt kích và nỗ lực tham gia chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Côn Đảo ngày nay đã khác xưa rất nhiều, nhưng dấu tích của quá khứ vẫn còn đó, nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ đấu tranh gian khổ nhưng oanh liệt. Với những người từng trải qua năm tháng lao tù khắc nghiệt tại Côn Đảo, hòn đảo này đã trở thành một phần máu thịt, gắn liền với ký ức không thể nào quên.

Hồi ức chiến trận của vị tướng miền Tây

Hồi ức chiến trận của vị tướng miền Tây

Ở tuổi 81, trải qua nhiều trận đánh sinh tử, đi qua nhiều cột mốc quan trọng của cuộc đời, nhưng với Thiếu tướng Trần Vinh Quang (nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thì kỷ niệm đặc biệt nhất với ông là trong những ngày tháng 4/1975 lịch sử, những ngày mà “niềm vui như một giấc mơ” trong cuộc đời mỗi người lính.

Hoa bất tử nở giữa lòng địch

Hoa bất tử nở giữa lòng địch

H63 là một mô hình điệp báo chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tình báo quốc phòng Việt Nam và thậm chí là cả thế giới. Ở đó, quy tụ được những điệp viên hoàn hảo như Phạm Xuân Ẩn (X6), Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Tám Thảo), Nguyễn Thị Ba... Phía sau mạng lưới tình báo hoạt động nhanh gọn, hiệu quả, bí mật suốt nhiều năm ấy, người ta không quên hình ảnh vị chỉ huy chiến lược Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang). Cuộc đời ông như một bông hoa bất tử nở giữa lòng địch.