Chẳng phải vì cùng đường mới sinh đạo tặc, đa phần tội phạm môi giới mại dâm mà dân tình gọi bằng cụm từ "dắt gái" ấy hăng hái vào "nghề" chỉ bởi chúng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn lợi nhuận khủng do thị trường kinh doanh "thịt người" này mang lại…
Ngồi mát ăn bát vàng…
Chẳng phải lao tâm khổ tứ nghĩ các chiêu thức đối phó với cơ quan chức năng như những kẻ buôn bán ma túy. Cũng chẳng phải nhọc sức tạo dựng cho mình bộ vó hung tợn và luôn thường trực với chuyện đâm chém người hiền lương như lũ tội phạm chém thuê. Càng không cần phải mạo hiểm tính mạng của chính mình trong các phi vụ ăn bay như dân cướp giật… Môi giới mại dâm là "nghề" thời thượng mà theo bật mí của những kẻ trong cuộc, đó là nghề ngồi mát ăn bát vàng với lợi nhuận đôi khi còn hơn cả buôn ma túy!
Nguyễn Ngọc P., 32 tuổi, từng là quản lý nhà hàng karaoke N. trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) đang thụ án 8 năm tù tại Trại giam Thủ Đức - Bộ Công an vì "tội dắt gái" tiết lộ bên cạnh lợi nhuận ngoài sức tưởng tượng, lý do chính thúc đẩy anh ta lao vào nghề bởi "môi trường làm việc sạch và sướng" vì "không mạo hiểm, tay chẳng nhúng máu, chẳng mấy hiểm nguy". Nói như P. thì đó là một nghề khá… "sạch sẽ". Còn "sạch" như thế nào, vì sao "sạch" thì tùy từng góc nhìn, cách hiểu của người trong cuộc.
"Thường thì người dắt mối được hưởng theo tỷ lệ bét nhất là 40/60, có khi còn hơn thế nữa" - P. khẳng định như thế và kể lại ngắn gọn hành trình anh ta thoát xác biến thành kẻ dắt mối có thứ hạng. Nhờ làm quản lý nên P. có mối giao hảo với nhiều vị khách lắm tiền thích chuyện hát hò và tới… Z với em út: "Karaoke N. không có chủ trương kinh doanh cái món đó, chỉ thuần túy là nơi vui chơi ca hát giải trí thôi. Nhưng trước yêu cầu tế nhị của khách, sẵn có mối quan hệ với Kiều Mỹ, quản lý "đào" tại một quán karaoke nhạy cảm trên đường Trần Quang Khải (quận 1, TP HCM) nên P. đặt vấn đề làm ăn với Mỹ: "Mỹ thỏa thuận với tôi giá một lần đi khách của gái là 1 triệu đồng. Tôi được hưởng 40% số tiền, tương đương 400.000 đồng. Số còn lại thì Mỹ ăn chia với gái tôi không cần quan tâm. Mình chẳng đầu tư tốn kém gì, khách cần đào thì mình alô là có ngay tiền tươi, thấy quá ngon ăn, tôi hăng hái lao vô và giờ thì bóc lịch trả giá".
Chia sẻ của P. về tỉ lệ ăn chia với gái bán dâm gợi cho tôi nhớ đến vụ án Phạm Văn Chất (tự Tuấn pêđê, 32 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh - ANTG số ra ngày 14/3 có bài “Lộ mặt thật của Tuấn pêđê) cùng đồng bọn phạm tội “Môi giới mại dâm”. Với nghề massage, Chất có mối quan hệ với một số quý ông có nhu cầu mua dâm, nên cấu kết với chủ gái là Huỳnh Thị Kim Tiền thỏa thuận giá là 1 triệu đồng/gái/giờ, tỉ lệ ăn chia 50/50, nghĩa là Chất được hưởng 500 nghìn đồng sau mỗi phi vụ bán dâm của gái. Môi giới được 3 lần, đến lần thứ 4 thì Chất bị bắt với số tiền thu lợi bất chính được 3 triệu đồng.
Chuyện những gã thanh niên sức dài vai rộng hành "nghề" dắt gái với tỷ lệ ăn chia tương đương phân nửa số thù lao mà gái bán dâm nhận được như P., Chất xem ra còn khá nhân hậu. Nhiều vụ kẻ môi giới "ăn đậm", có khi ăn gần gấp đôi số thù lao mà gái bán dâm được "hưởng" sau mỗi phi vụ bán xác. Vụ môi giới mại dâm do Tạ Ngọc Nam, 38 tuổi, ngụ phường 5, quận 3 làm “chủ xị” bị Công an TP HCM hốt gọn vào ngày 6/3 vừa qua là điển hình cho cái vụ "ăn uống" bất lương ấy.
Vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 6/3, sau quá trình điều tra theo dõi, các trinh sát thuộc Đội 5 (PC45 - Công an TP HCM) đã ập vào bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại khách sạn Đông Dương trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường 2, quận 3). Qua điều tra khai thác, cả gái bán dâm và người mua dâm đều khai nhận thông qua môi giới của Tạ Ngọc Nam để xúc tiến "phi vụ" nên Cơ quan điều tra đã bắt Nam phục vụ cho quá trình điều tra án.
Từ lời của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã tạm giữ thêm 4 đối tượng khác có liên quan đến đường dây gồm Lâm Sơn Hoàng (27 tuổi, ngụ phường 5, quận 3), Võ Quốc Cáo (23 tuổi, ngụ quận 8), Lê Kim Long (33 tuổi, ngụ quận 4) và Trần Minh Tài (31 tuổi, ngụ phường 2, quận 6). Quá trình điều tra ban đầu cho thấy Nam đóng vai trò "chủ xị" của đường dây với nhiệm vụ chính là câu khách. Khi có được yêu cầu của "đối tác", gã sẽ gọi điện thoại cho Trần Minh Tài sắp đặt "thương vụ" bằng việc điều 2 tên Long và Cáo đưa gái mại dâm đến điểm hẹn…
Điều tra của Cơ quan Công an cho thấy mỗi lần đi khách của các cô gái trong đường dây do Tạ Ngọc Nam tổ chức là 1,5 triệu đồng nhưng số tiền mà gái nhận được chỉ có 350 nghìn đồng.
Trong khi các cô gái phải quăng quật, bán thân cho khách làng chơi dày vò chỉ nhận được "thù lao" nhỉnh hơn 1/5 số tiền mà khách làng chơi phải trả thì Nam chỉ việc ngồi trong phòng máy lạnh, nhấc điện thoại alô thì "cắn" đến 650 nghìn đồng, gần gấp đôi số tiền nhận được của các cô gái bán dâm. Tài cũng chỉ việc nhấc điện thoại alô điều khiển 2 tên đàn em chở gái đi về nhưng cũng được hưởng thù lao ngang bằng thu nhập của gái bán dâm (350 nghìn đồng). Riêng 2 tên Cáo và Long được trả tiền công cho mỗi ngày "đưa đón đào" là 200 nghìn đồng/tên.
Thu nhập khủng…
Những kẻ hành "nghề" môi giới mại dâm hay dắt gái mà Chuyên đề ANTG đề cập ở trên chỉ là bọn "cóc ké", chưa dạn dày kinh nghiệm tổ chức, đối phó nên vừa hoạt động trong thời gian ngắn đã bị cơ quan chức năng "điểm danh", chưa thu lợi được bao nhiêu thì chân tướng sớm bại lộ. Trong nhiều trường hợp, với những kẻ môi giới có thứ hạng chuyên dắt cò cho những người đẹp hạng sang bán thân cho cánh dân chơi hạng sang thì tuy tỉ lệ ăn chia ít nhưng vì giá đi khách của gái mỗi lần lên đến cả ngàn đôla nên nguồn thu của chúng khủng đến độ đám buôn ma túy thứ thiệt cũng phải ganh tị. Vụ Đỗ Trung Kiên, tự Kiên pêđê (27 tuổi, ngụ Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) chỉ với mỗi việc môi giới gái cao cấp cho khách làng chơi mà có ngày thu nhập hàng trăm triệu đồng là minh chứng sống của việc thu nhập khủng ngoài sức tưởng tượng ấy!
Theo hồ sơ vụ án, cận cuối tháng 5/2012, Cục Cảnh sát hình sự (C45) phía Nam - Bộ Công an bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm tại khách sạn M&M tại địa chỉ 21 Bùi Thị Xuân, quận 1, TP HCM. Cùng thời gian này, tại Hà Nội, C45 cũng bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm tại một khách sạn ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Qua lời khai của người mua lẫn kẻ bán cùng những bằng chứng thu thập được, C45 xác định đường dây gái gọi ngàn đô quy mô lớn với tầm hoạt động xuyên quốc gia do Kiên pêđê cầm đầu nên tiến hành bắt giam gã tú ông "hồn cô xác cậu" này.
Quá trình điều tra cho thấy sau giai đoạn "dọn sân" bằng việc nắm trong tay danh sách dàn chân dài khoảng 20 mỹ nữ có người là diễn viên, người mẫu, Kiên thường xuyên tới lui các quán bar, vũ trường danh tiếng ở Hà Nội và TP HCM để tiếp cận những dân chơi lắm tiền nhưng thiếu thốn chuyện tình cảm hay ham hố khoản giường chiếu với những bông hoa lạ, chào hàng dàn chân dài xinh như mộng với giá "đi khách" cao ngất ngưởng, từ 3-5 triệu đồng cho một lần hành sự và gần 1.000 USD/ngày.
Không ăn dày như Tạ Ngọc Nam, cứ mỗi lần môi giới, Kiên pêđê nhận 20% - 30% tiền huê hồng. Tuy tỉ lệ ăn chia ít nhưng nhờ thù lao bán dâm của gái cao ngất ngưởng lại đắt khách nên mỗi ngày Kiên pêđê thu nhập hàng chục triệu đồng, có ngày con số tiền bẩn từ hoạt động môi giới bán thân xác phụ nữ cho khách làng chơi lên đến cả trăm triệu đồng.
Chỉ "cắn" 20% - 30% trên tổng số tiền mà gái bán dâm bán thân nhưng Kiên pêđê đã thu lợi bất chính với con số mà bất kỳ tên tội phạm nào nghe cũng "thèm" thì con số thu lợi bất chính của tú ông Lương Quốc Huy (26 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) được nhiều người biết chuyện liệt vào dạng "vô đối". Bị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM "chiếu tướng" vào đầu tháng 6/2012, đường dây mua bán dâm với quy mô lớn do Huy điều hành gồm nhiều chân dài khả ái hoạt động trong các lĩnh vực ca sĩ, người mẫu, diễn viên có sự tham gia điều hành đắc lực của các đồng bọn gồm Võ Thị Mỹ Xuân (28 tuổi, ngụ quận 2, cựu Hoa hậu Nam MêKông 2009), Trần Quang Mai (42 tuổi, ngụ quận 3), Nguyễn Hữu Đạt (44 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Lê Quang Tuấn Anh (28 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Hoa (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, hành nghề người mẫu với nghệ danh Thiên Kim).
Vượt xa dàn kiều nữ của Kiên pêđê, thù lao cho 1 lần bán dâm của em út do Huy cùng đồng bọn điều hành dao động ở con số khủng, từ 1.500 - 2.500 USD/lượt, tương đương 30 - 50 triệu đồng. Với thù lao hoa hồng 40-60% cho một lần môi giới như thế, cứ tính trung bình là 50% thì khi gả được gái cho khách, số tiền thu lợi của Huy cùng đồng bọn là từ 15-25 triệu đồng. Một ngày chỉ cần môi giới gái cho khoảng chục khách làng chơi thì đủ thấy số tiền thu lợi bất chính mà Huy được hưởng khủng khiếp như thế nào!
Còn đó những thiêu thân!
Tuy hành trình vào nghề, đẳng cấp, thu nhập có khác nhưng điểm chung ở các đối tượng sức dài vai rộng nhưng sống bám vào thân xác các cô gái mà PV chuyên đề ANTG đề cập ở chỗ đồng tiền bất chính có được không mang lại cho chúng cuộc sống ước mơ, mà trái lại ngày càng nhấn chìm chúng vào lối sống lầy và bi kịch cùng quẫn.
Phạm Văn Chất khi ra trước tòa khai y dấn thân vào "nghề" dắt gái để có thu nhập lo cho người cha già sống nghèo khó ở quê nhà, để rồi kiểu kiếm tiền bất chính ấy đã ném hắn vào tù, bỏ lại người cha cơ hàn quay quắt trong cảnh nghèo khó với nỗi nhớ khôn nguôi đứa con tù tội. Tiền thu nhập bất chính nhiều nhưng do dễ kiếm nên Kiên pêđê không biết quý trọng, có được bao nhiêu hắn ném vào những cuộc vui bất tận trong các quán bar, vũ trường, mua sắm son phấn, quần áo hàng hiệu... và nhiều món đồ xa xỉ phẩm khác để cung phụng người tình cũng thuộc thành phần "xăng pha nhớt" như mình.
Lương Quốc Huy hiện đang sống chui nhủi với lệnh truy nã của Cơ quan Công an. Võ Thị Mỹ Xuân và Nguyễn Thị Hoa vì quá hám tiền bên cạnh "nghề" tú bà không ngại bán cả thân mình để rồi "chết" trong cảnh ô danh chẳng thể nào gột rửa.
Trao đổi với chúng tôi về thực trạng này, một luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP HCM chỉ rõ căn nguyên, suy cho cùng bởi hình phạt mà pháp luật dành cho loại tội phạm này không đủ sức răn đe. Và một khi chẳng ngại chẳng sợ chuyện phải trả giá nếu hành vi bị bại lộ thì chuyện những gã trai dấn thân vào chuyện dắt gái nhằm mục đích "làm giàu" vẫn còn là chuyện dài nhiều tập chưa có hồi kết!