CATP Hà Nội: Triệt xóa các tụ điểm “cò” xe khách

Những ngày qua, dư luận hết sức bức xúc trước thông tin một số hành khách đi xe khách tuyến Bắc - Nam mang BKS 53N-4536 tại bãi đỗ xe Công ty Cổ phần Dịch vụ VT số 8 (hay còn gọi bãi xe Đoàn 8) phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội bị các đối tượng "cò mồi" cưỡng đoạt tài sản một cách trắng trợn bằng cách tráo tờ 500.000 đồng thành 20.000 đồng, 200.000 đồng thành 10.000 đồng.

Manh động hơn, đối với những hành khách có biểu hiện chống đối, chúng còn thẳng tay đánh đập... Thông tin này đã dấy lên mối lo lắng về tình trạng xe "dù", cơm "tù” diễn ra ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội. Thực hư vụ việc này ra sao?

"Phù phép" biến 500.000 đồng thành 20.000 đồng

Tối ngày 15/10, anh Nguyễn Văn C. và anh Nguyễn Khắc L., cùng trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đang ngồi ăn phở tại khu vực gần Bến xe Giáp Bát, Hà Nội để chuẩn bị bắt xe vào Quảng Bình. Còn đang loay hoay chưa biết đi xe nào thì anh C. và anh L. được một thanh niên dáng người cao, gầy áp sát kéo tay áo với giọng nói nhỏ nhẹ, tỏ ý quan tâm: "Nhìn các anh là em biết các anh đang về quê. Quê các anh ở đâu thế?"… "Nhà em có xe tốt lắm chạy tuyến Bắc - Nam sắp khởi hành. Hai anh nhanh nhanh em gọi xe ôm chở các anh xuống bến xe cách đây không xa có xe chạy ngay. Giá cả lại hợp lý, phải chăng. Em đảm bảo xe sạch, đẹp như khách sạn trong mơ luôn". Nghe nói vậy, lại đã ăn gần xong bát phở, anh C., anh L. đứng dậy đi theo gã thanh niên không quen biết này.

Thế là, thay vì phải đi vào bến xe để mua vé xe khách thì anh C., anh L. lại theo gã thanh niên bắt xe ôm xuống bãi xe Đoàn 8 tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Khi vừa xuống đến nơi, chiếc xe ôtô khách mang BKS 53N-4536 đang xình xịch nổ máy. Nghĩ xe sắp chạy nên anh C., anh L. nhanh chóng chuyển đồ lên xe. Sau đó, phụ xe thông báo giá vé đi Quảng Bình là 350.000 đồng/người tổng cộng thu 700.000 đồng. Anh C. đã lấy hai tờ tiền, một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 1 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng đưa cho phụ xe. Tuy nhiên, phụ xe này đã trắng trợn và ngang nhiên tráo tờ 500.000 đồng thành 20.000 đồng và yêu cầu anh C., anh L. phải đưa thêm tiền cho hắn.

Khi anh C., anh L. có phản ứng, chúng đã dùng tay đánh liên tiếp vào mặt hai anh để uy hiếp buộc các anh phải tiếp tục đưa tiền cho chúng. Toàn bộ gần 30 hành khách ngồi bên cạnh đều im lặng nín thở sau khi phải chứng kiến một màn "ăn cướp" trắng trợn của phụ xe. Suốt từ khoảng tối ngày 14/10 đến ngày 15/10, lái xe cứ giả vờ cho xe bật đèn, nổ máy như chuẩn bị khởi hành để các đối tượng "cò mồi" câu khách.

Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin trên, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH  (PC45 - Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng bắt tay vào điều tra, xác minh làm rõ nội dung vụ việc liên quan đến việc các hành khách bị "cướp ngày" trắng trợn. Sau khi xác định được chiếc xe 53N-4536 chính là chiếc xe chạy theo lộ trình Bắc - Nam đỗ tại bãi xe Đoàn 8, Phòng PC45 Công an TP Hà Nội, chủ công là Đội 5 đã nhanh chóng chia làm 3 mũi quân, bao gồm một mũi nhanh chóng vào Hà Tĩnh, Quảng Bình, một mũi vào TP HCM và một mũi điều tra tại Hà Nội để xác minh nội dung vụ việc. Điều may mắn là khi chiếc xe này chuyển bánh đến Hà Tĩnh thì Công an tỉnh Hà Tĩnh chặn lại kiểm tra và đã có hơn chục hành khách làm đơn tố cáo.

Theo Trung tá Vũ Bá Xiêm, Đội trưởng Đội 5, PC45 Công an TP Hà Nội thì vấn đề khó khăn nhất khi lực lượng Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin trên chính là việc liên lạc với các bị hại. Bên cạnh đó, thông tin liên quan đến nhóm thanh niên "cò mồi" dắt khách cũng rất ít ỏi. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày rốt ráo điều tra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác minh được chiếc xe mang BKS 53N-4536 loại xe 51 chỗ ngồi chạy hành trình tuyến Bắc - Nam và ngược lại, do lái xe Nguyễn Văn Chiến, trú tại TP Quy Nhơn, Bình Định và Nguyễn Minh Triệu, trú tại huyện Tân Phú, Đồng Nai điều khiển. Tuy nhiên, nếu theo đúng lộ trình, chiếc xe này chỉ được dừng lại Bến xe Nước Ngầm để trả khách và sau đó bắt khách để chạy chuyến ngược lại nhưng lái xe Nguyễn Văn Chiến lại nhanh chóng câu kết với các đối tượng "cò mồi" chuyên chèo kéo, mồi chài dẫn khách xuống bãi xe Đoàn 8 tại phường Hoàng Liệt để làm ăn. Đây là một điểm đỗ xe tĩnh chứ không có nhiệm vụ đón trả khách.

Nhóm lái, phụ xe của xe khách mang biển số BKS 53N-4536.
Nhóm lái, phụ xe của xe khách mang biển số BKS 53N-4536.

Đội quân "cò mồi" dặt dẹo

Theo CQĐT cung cấp, bước đầu đã xác định, khoảng 12 giờ ngày 15/10, 3 đối tượng "cò mồi" là Bùi Thế Hùng (tức Hùng "con" SN 1992, trú tại tập thể Mai Hương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)); Nguyễn Văn Phúc (tức Phúc Chóe, SN 1970 trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội)) và Nguyễn Văn Hưng (SN 1986, trú tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã đưa được khoảng 25 khách tại Bến xe phía Nam về bãi xe Đoàn 8 bằng thủ đoạn hết sức lưu manh, xảo quyệt. Khi lượn lờ quanh khu vực Bến xe Nước Ngầm, Bến xe Giáp Bát, 3 đối tượng "cò mồi" này lớn tiếng hỏi xem có ai đi TP HCM không. Nếu bắt được khách nào, chúng sẽ nhanh chóng thuê xe ôm hoặc "sành điệu" hơn là thuê cả taxi đưa khách xuống Bến xe Đoàn 8 tạo cảm giác yên tâm cho hành khách.

Tại bãi xe Đoàn 8, chúng đã tổ chức sẵn chiếc xe khách nổ máy như sắp chạy để đẩy đuổi các "con mồi" nhanh chóng lên xe. Tại đây, chúng đã sử dụng thủ đoạn chiếm đoạt tài sản bằng cách tráo tiền hết sức trắng trợn. Trước những hành vi mang thói côn đồ của nhóm thanh niên mặt mũi khá bặm trợn, hành khách đi trên xe đều phải "nín thở" tuân theo lệnh của chúng.

Liên quan đến vụ án, đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT đã khởi tố và tạm giữ Bùi Thế Hùng - đối tượng từng có 1 tiền án, 1 tiền sự về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo Công an Hà Nội, trước đó ít ngày, 6 bị hại đã có đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh về chuyện bị cưỡng đoạt tiền trên các chuyến xe khách Bắc - Nam. Qua điều tra, các trinh sát làm rõ từ tháng 5, Cao Văn Vũ (29 tuổi, trú tại TP HCM) mua một chiếc xe 51 chỗ để khai thác tuyến Hà Nội - TP HCM và ngược lại, giao cho Nguyễn Văn Chiến điều khiển. Chiếc xe này thường "nằm chờ" tại bãi xe Đoàn 8 để các đối tượng "cò mồi" dẫn khách xuống.

Nguyễn Văn Hưng, Bùi Thế Hùng, Nguyễn Văn Phúc.
Nguyễn Văn Hưng, Bùi Thế Hùng, Nguyễn Văn Phúc.

Trưa 15/10, một số "cò mồi" dẫn được khoảng 25 khách từ bến xe phía Nam lên xe của Vũ. Khi đưa họ đến bãi xe Đoàn 8, lái xe mở cửa sẵn và cho nổ máy. Tưởng xe sắp xuất bến, hành khách đều giao nộp tiền cho "cò mồi". Tại CQĐT, Hùng "con" thừa nhận đã hành nghề "cò mồi" từ tháng 8 đến nay để hưởng ăn khoản chênh lệch so với giá nhà xe đưa ra. Hùng vốn là đối tượng lêu lổng chơi bời, không nghề nghiệp sống "dạt vòm" tại các nhà nghỉ, quán ăn quanh khu vực Giáp Bát.

Theo các trinh sát, để bắt được ổ nhóm 3 đối tượng "cò mồi" là Hùng, Phúc và Hưng, các trinh sát đã phải nhiều ngày đêm rà soát địa bàn tại khu vực quanh Bến xe Giáp Bát. Ban ngày, chúng không hề "ló mặt" ra đường vì biết sẽ dễ bị cơ quan chức năng phát hiện. Chỉ vào lúc trời nhá nhem, chúng mới "hành nghề" và vật vờ tại các quán phở, quán trà đá xung quanh bến xe Giáp Bát để bắt khách.

Theo Trung tá Vũ Bá Xiêm thì đây là sự việc đầu tiên xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Với sự quyết liệt vào cuộc của lực lượng Công an TP Hà Nội, đến ngày 20/10, sự việc đã được làm sáng tỏ. Qua công tác điều tra cũng đã làm rõ, 5 lái xe và phụ xe của xe ôtô mang BKS 53N-4536 thừa nhận có hành vi đón khách không đúng nơi quy định, gian dối với hành khách như bật đèn, nổ máy ôtô để hành khách lầm tưởng là xe chuẩn bị chạy. Hành khách khi đi xe khách tuyệt đối không được tin theo các đối tượng "cò mồi" chuốc "họa" vào thân, cần phải chủ động vào bến để mua vé.

* Trong quá trình điều tra vụ án, nhiều bị hại đã liên hệ với Phòng CSHS Công an Hà Nội để cung cấp thông tin, trình báo. Tuy nhiên để củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của một người có liên quan đến đường dây cưỡng đoạt tài sản trên tại các bến xe, Công an TP Hà  Nội đề nghị các nạn nhân, nhân chứng có tên sau: Nguyễn Văn Nam (SN 1993, ở Phú Thọ); Nguyễn Xuân Hùng, ở Lào Cai; Nguyễn Đình Xuân, ở Quảng Ninh; Nguyễn Văn Lợi, ở Vĩnh Phúc; Nguyễn Thị Hiền, ở Hà Giang; Vũ Chí Công, ở Bắc Giang; Nguyễn Thị Nguyệt, ở Phú Thọ; Nguyễn Mạnh Cường, ở Quảng Ninh và một thanh niên chưa rõ danh tính bị các đối tượng đánh phải xuống xe hãy liên hệ số máy (04)-39396465; 0913216288 hoặc gửi đơn trình báo về Phòng CSĐT tội  phạm về TTXH (PC45) Công an Hà Nội, địa chỉ số 7 Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Phòng PC45 sẽ cử cán bộ đến tận nơi để gặp các bị hai, nhân chứng và bảo đảm bí mật cho người cung cấp thông tin.

* Để góp phần thực hiện thắng lợi đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm về TTXH, bắt đầu từ ngày 29-7, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có kế hoạch chuyên đề số 141 về thành lập 5 tổ công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển xe môtô, xe máy lạng lách, đánh võng… mang vũ khí khi tham gia giao thông.

Lực lượng tham gia 5 tổ công tác bao gồm: lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự Hà Nội. Qua công tác điều tra cơ bản đã xác định 10 tuyến, địa bàn phức tạp về trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông để bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý. Ngoài ra, các lực lượng đã rà soát thêm 6 tuyến (gồm 21 trọng điểm) thuộc các địa bàn giáp ranh, hướng tâm vào khu vực trung tâm thành phố phức tạp. Qua quá trình kiểm tra, xử lý, từ ngày 3-8 đến ngày 20-10, 5 tổ công tác đã xử lý hơn 4.840 trường hợp, tạm giữ 30 xe ôtô, 2.918 xe môtô và 824 bộ giấy tờ. Trong đó thu giữ 366 tang vật các loại như: 1 súng quân dụng K54, 6 súng tự chế, 28 bình xịt, 8 khóa số 8, 43 dùi cui các loại, 124 dao, kiếm, tuýt, côn các loại… CQĐT cũng đã ra quyết định khởi tố 14 vụ án.

Thông qua quá trình triển khai lực lượng tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển môtô, xe máy lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định… mang theo vũ khí đã tạo ra bước đột phá trong đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm và trật tự xã hội từ đó bước đầu đã góp phần răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm làm chuyển biến tích cực tình hình phạm pháp hình sự, tình trạng đối tượng càn quấy mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ khi tham gia giao thông…

* Trong thời gian qua, lực lượng phòng chống tội phạm trên tuyến - địa bàn trọng điểm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Hà Nội đã tổ chức các "chiến dịch" quây quét "cò" tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội như Bến xe Nước Ngầm, Bến xe Giáp Bát, Bến xe Mỹ Đình… góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên các phương tiện giao thộng vận tải hành khách công cộng.

Cơ quan Công an phát hiện một số đối tượng "cò mồi" là phụ xe của một số "nhà xe" thường xuyên chạy các tuyến phía Bắc và phía Nam tại các Bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm và phía Nam. Ngoài ra, cũng có không ít đối tượng không nghề, làm lao động thời vụ ở Hà Nội và trong lúc rảnh rỗi đã tham gia "cò mồi" tại các bến xe khách, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con trong dịp nghỉ, lễ Tết. Những đối tượng vi phạm pháp luật sẽ bị CQĐT xử lý bằng hình sự, những đối tượng có hành vi gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý hành chính, đó là quan điểm chỉ đạo của Công an TP Hà Nội về vấn đề nêu trên.

Anh Hiếu - Nguyễn Hương

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.