CATP Hà Nội: Phá đường dây sản xuất ma túy quy mô cực lớn

Cơ quan CSĐT (PC47) Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố 11 đối tượng trong đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ ma túy tổng hợp (MTTH) trong nước được đánh giá là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. "Học" được công thức sản xuất ma túy "đá" trong thời gian lao động tại Cộng hòa Séc, sau khi về Việt Nam, các đối tượng đã móc nối với nhau, hình thành đường dây tội phạm sản xuất MTTH từ nguồn nguyên liệu thuốc cảm cúm và hóa chất tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc.

Thuê nhà nghỉ để sản xuất ma túy "đá"

Một trong những kẻ cầm đầu đường dây tội phạm này là Tạ Thị Hiền ( 44 tuổi), hộ khẩu thường trú (HKTT) tại ngõ 145 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, người đàn bà có nhan sắc khá mặn mà.  Sang Cộng hòa Séc lao động từ những năm 90, Hiền lấy chồng và sinh được hai con trai. Sau một thời gian dài định cư ở Séc, sau khi ly hôn, đầu năm 2010, Hiền đưa hai con trở về Việt Nam. Sau này khi bị bắt giữ, Hiền khai nhận việc sử dụng ma túy "đá" trong cộng đồng người Việt ở Cộng hòa Séc khá phổ biến. Vì vậy, con trai lớn của Hiền là Nguyễn Tạ Hoàng Long bị bệnh thần kinh, hậu quả của hiện tượng "ngáo đá" gây ra. Bản thân Hiền tuy đã có tuổi nhưng vẫn thường xuyên "chơi đá" nên cũng chẳng dạy được con.

Khi về Việt Nam, Tạ Thị Hiền không làm ăn lương thiện để nuôi con mà cô ta lại tính chuyện sản xuất MTTH để sử dụng và bán kiếm lời. Hiền quyết định bán ngôi nhà cũ tại phố Đội Cấn lấy tiền làm vốn để sản xuất ma túy, cùng các con thuê nhà nghỉ để ở. Từ đây, Hiền móc nối với những người bạn quen biết trong thời gian ở Cộng hòa Séc gồm Nguyễn Thanh Đăng (44 tuổi), quê Việt Trì; Nguyễn Hải Hà (40 tuổi) ở Vinh; Phan Trọng Sơn (36 tuổi) ở Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, bàn bạc việc sản xuất MTTH.

Sau khi thống nhất, nhóm của Hiền quyết định mời "chuyên gia"  Nguyễn Thị Quỳnh Hương (42 tuổi, HKTT tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đang ở Cộng hòa Séc về Việt Nam cùng sản xuất MTTH,  vì Hương nắm được công thức cũng như liều lượng hóa chất để điều chế MTTH. Trong cộng đồng người Việt tại Séc, Hương có tiếng là người đàn bà vui chơi "đập đá" đến nỗi bị "ngáo đá". Vì vậy cô ta  còn có biệt danh là Hương "động kinh". Sau này về Việt Nam, Hương lấy tên là Quỳnh Anh, Đông Kinh (tên gọi lệch từ "động kinh") nhằm che giấu thân phận và đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng.

 Được Hương "động kinh" đồng ý cộng tác, Hiền gửi 1.700 USD sang Cộng hòa Séc cho Hương mua vé máy bay về Việt Nam. Ngày 21/5/2010, Hiền cùng Sơn ra sân bay Nội Bài đón Hương, đưa về nhà nghỉ mà Hiền cùng các con thuê ở tại phố Láng Trung.  Hiền chi 5 triệu đồng cho Hương và Sơn đi mua dụng cụ, hóa chất, và thuốc, bắt đầu thử nghiệm điều chế MTTH. Tại nhà nghỉ này,  Hương cùng Nguyễn Hải Hà  nhiều lần thử nghiệm nhưng chỉ sản xuất ra loại ma túy thành phẩm có chất lượng kém. Do không thành công nên Hiền cùng đồng bọn tạm dừng việc sản xuất MTTH tại nhà nghỉ.

Không từ bỏ ý đồ, trong một lần cùng Nguyễn Thanh Đăng về Hải Phòng giỗ bố Hương, Hiền tiếp tục bàn chuyện sản xuất MTTH.  Cả bọn thống nhất chọn địa điểm sản xuất là nhà Vũ Đức Thắng (47 tuổi) ở số 5/182 đường Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, người yêu cũ của Hương thời học sinh. Vừa nghiện hêrôin, vừa dùng MTTH, gương mặt của Thắng lúc nào cũng ngu ngơ do ảo giác ma túy nên  có biệt danh là Thắng "ngu".

Cuối tháng 5 đầu tháng 6/2010, tại nhà Thắng "ngu", Hiền đứng ra chủ trì việc sản xuất ma túy, bỏ tiền ra "đầu tư" mua dụng cụ, nguyên liệu, hóa chất đưa từ Hà Nội về Hải Phòng. "Xưởng" sản xuất ma túy được đặt trong nhà tắm. Đến tháng 3/2011, do mâu thuẫn trong việc ăn chia nên  các đối tượng tách nhóm. Còn lại một mình, Thắng "ngu" tiếp tục sản xuất MTTH theo công thức đã học lỏm được từ Hương "động kinh". Đến ngày 10/11/2011, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã bắt tạm giam Thắng, khám xét thu giữ 2 gói Methamphetamine trọng lượng 3,038gr cùng rất nhiều dụng cụ, hóa chất phục vụ việc sản xuất MTTH.

CATP Hà Nội: Phá đường dây sản xuất ma túy quy mô cực lớn ảnh 1
Các đối tượng chính trong đường dây sản xuất MTTH bị bắt giữ.

Mâu thuẫn, tách nhóm để làm ăn riêng

Trong quá trình sản xuất ma túy, bao giờ các đối tượng cũng nghi ngờ lẫn nhau bởi kẻ bỏ tiền ra mua hóa chất, nguyên liệu, dụng cụ thường không biết cách điều chế. Còn những kẻ "chuyên gia" điều chế bao giờ cũng tìm cách qua mặt đồng bọn để "ăn mảnh", nói dối rằng lần điều chế đó không thành công, hoặc bí mật tách rút hết tiền chất ma túy trước khi thực hiện công đoạn cuối chưng cất ma túy. Xuất phát từ sự nghi kị lẫn nhau này nên mỗi nhóm sản xuất ma túy chỉ làm ăn với nhau một thời gian ngắn, sau đó tự tách ra làm ăn riêng.

Cùng thời gian tổ chức sản xuất ma túy tại nhà Thắng "ngu" như nêu trên, tháng 7/2010, Nguyễn Thanh Đăng thuê một ngôi nhà 3 tầng giá 6 triệu đồng/tháng tại ngõ 2 Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội cùng Tạ Thị Hiền, Phan Trọng Sơn, Trương Ngọc Dương (37 tuổi) quê Nghệ An sản xuất MTTH từ hóa chất và thuốc cảm cúm có thành phần Pseudoephedrine. Dương là người nắm công thức điều chế ma túy nên chúng thỏa thuận tỷ lệ ăn chia lợi nhuận cho Dương nhiều nhất (50%), còn lại Đăng, Hiền, Sơn chia nhau. Tuy nhiên sau một thời gian, nghi Dương giấu MTTH đi bán riêng nên nhóm này tại tiếp tục tách ra, hình thành nên nhiều ổ nhóm sản xuất MTTH ở nhiều địa điểm khác nhau.

Tại ngôi nhà thuê ở ngõ 2 Hà Trì, Hà Đông, Đăng tiếp tục duy trì "xưởng sản xuất ma túy" bằng cách mời "chuyên gia" Nguyễn Hải Hà hợp tác. Đăng ứng tiền mua nguyên liệu, còn Hà trực tiếp điều chế. Để có tiền đầu tư vào việc sản xuất, Đăng nói với vợ là cùng bạn thử nghiệm sản xuất "đá mỹ ký" để  moi tiền của vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (43 tuổi). Không nghi ngờ gì, mỗi lần chồng cần tiền hoặc giao dịch với các đối tượng khác, Ngọc Anh đều ghi chép cẩn thận. Sau này khi bị bắt giữ, Đăng khóc vì ân hận khi chính những cuốn sổ ghi chép ấy mà người vợ của Đăng đã vô tình trở thành đồng phạm với chồng. Bản thân Đăng trước đó từng đi hợp tác lao động tại Cộng hòa liên bang Đức từ năm 1990 và tham gia vào đường dây chuyên đưa người Việt Nam từ các nước Đông Âu sang các nước Tây Âu.

Thời điểm này, Ngọc Anh cũng đi xuất khẩu lao động tại Nga. Do muốn sang các nước Tây Âu nên Ngọc Anh phải nhờ đến Đăng. Từ việc nhờ vả này, Đăng giữ hộ chiếu không trả lại buộc Ngọc Anh phải theo và kết hôn với Đăng. Năm 1996, Đăng bị Cảnh sát tiểu bang Thuringen (Đức) bắt về tội đưa người vượt biên trái phép, bị xử 10 năm tù giam. Đến tháng 11/2006, Đăng ra trại và bị trục xuất về nước.

Thời điểm khi Đăng bị bắt, Ngọc Anh đưa 2 con về Việt Nam sinh sống, ở nhờ nhà bố mẹ tại chung cư Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đến 2006, khi Đăng về nước, ban đầu anh ta về quê tại Phú Thọ sinh sống. Được gia đình hai bên hàn gắn, Ngọc Anh đồng ý để Đăng về sống cùng. Hai vợ chồng thuê 2 ki-ốt trên đường Nguyễn Trãi kinh doanh quần áo và đồ lưu niệm. Nếu cứ chăm chỉ làm ăn như vậy thì cuộc sống cũng không đến nỗi nào, nhưng mọi chuyện thay đổi khi Đăng gặp lại Hiền, người tình cũ một thời ở nước ngoài và bị Hiền lôi kéo vào con đường sản xuất MTTH.

Trở lại "xưởng" sản xuất ma túy của Đăng tại ngõ 2 Hà Trì, Hà Đông. Sau khi sản xuất ma túy "đá" thành công, Đăng và Hà nhiều lần mang bán cho Hoàng Tuấn Anh (42 tuổi) ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên với giá 800.000 đồng/gr. Một lần trong lúc đang điều chế ma túy gần xong thì Đăng có việc phải đi. Sau khi điều chế thành công ra Methamphetamine, Hà mang đi bán, nẫng tay trên của Đăng và nói dối là lần điều chế ấy không thành công. Biết bị Hà lừa, Đăng đành hậm hực tuyên bố "chia tay", không làm ăn với nhau nữa.

Trong thời gian làm ăn chung với Đăng tại ngõ 2 Hà Trì, Hà Đông, do bị vợ Đăng đánh ghen nên tháng 10/2010, Hiền cùng một người tình khác là Đỗ Văn Dũng (44 tuổi) trú tại  tập thể Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội thuê nhà tại tổ 5 phường Phú Lương, quận Hà Đông ở và cùng Hương "động kinh", Nguyễn Anh Tú sản xuất MTTH.

Do giữa Hương và Hiền xảy ra mâu thuẫn nên Hương bỏ đi, thuê nhà tại tổ 45 phường Khương Đình, Thanh Xuân, cùng một đối tượng tên Hải ở Vinh, Nghệ An sản xuất ma túy riêng. Đối với "chuyên gia" điều chế ma túy Nguyễn Hải Hà, sau khi bị Đăng "đuổi" đi, Hà móc nối với Tuấn Anh, kẻ mua ma túy của chúng trước đó thuê nhà tại cụm 5 phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội lập một xưởng điều chế MTTH mới với sự tham gia của Đỗ Thị Phượng (26 tuổi) ở Phúc Xá, Ba Đình, nhân tình của Tuấn Anh. Đến ngày 5/1/2011, Tuấn Anh bị Công an quận Hà Đông bắt giữ. Khám xét nơi Tuấn Anh thuê trọ đã thu giữ nhiều MTTH và "đồ nghề", hóa chất sử dụng sản xuất MTTH từ nguồn nguyên liệu là thuốc cảm cúm.

Sa lưới

Về phía "bà trùm" Tạ Thị Hiền, tuy rất ranh ma, xảo quyệt, dùng nhiều thủ đoạn đối phó với Cơ quan Công an nhưng cuối cùng, Hiền cũng đã bị bắt giữ bởi một lý do rất "giời ơi". Khoảng cuối tháng 12/2010, trước khi bị bắt giữ, Hiền thỏa thuận với người tình Đỗ Văn Dũng đưa 2 con ra nhà nghỉ tá túc cho Dũng mượn ngôi nhà đang thuê tại tổ 5 phường Phú Lương, quận Hà Đông để Dũng một mình sản xuất MTTH. Nhưng sau khi Hiền đưa 2 con đi thuê nhà nghỉ để ở, Dũng đưa Vavra Vladimir (quốc tịch Cộng hòa Séc, là đối tượng liên quan đến "trùm" ma túy Nguyễn Đức Chơm quê Thái Bình (kẻ bị truy nã đỏ quốc tế về tội sản xuất ma túy mà Chuyên đề ANTG đã đăng) về cùng sản xuất MTTH. Khi Dũng và Vavra Vladimir đang sản xuất thì bất ngờ Hiền dắt hai con về do chúng đòi về nhà. Thấy có người nước ngoài ở trong nhà mình, Nguyễn Tạ Hoàng Long, con trai lớn của Tạ Thị Hiền lên cơn động kinh liền lao vào Vavra Vladimir đánh nhau khiến người dân phải điện thoại báo công an tới giải quyết. Ngoài việc tố giác về sự có mặt của một người nước ngoài, người dân còn thông tin ngôi nhà mà Hiền thuê trọ thường xuyên thải ra chất lỏng bốc mùi khó chịu, khiến cây cỏ xung quanh chết sạch. Từ nghi vấn này, Công an quận Hà Đông đã tiến hành xác minh, điều tra.

Đến ngày 31/12/2010, khi một người "xe ôm" vừa chở hóa chất vào nhà cho Tạ Thị Hiền, Công an quận Hà Đông đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với "bà trùm" ma túy này, thu giữ rất nhiều loại hóa chất liên quan đến việc sản xuất MTTH cùng giấy tờ, sổ sách ghi chép công thức, quy trình sản xuất. Đây chính là "nút thắt" đầu tiên của đường dây sản xuất, mua bán MTTH liên tỉnh này được triệt phá. Tiếp theo Tạ Thị Hiền, lần lượt các đối tượng khác trong đường dây đã bị bắt giữ.

Theo đánh giá của các điều tra viên Đội 5, Phòng PC47, Công an Hà Nội, vụ án Tạ Thị Hiền cùng đồng bọn phạm tội sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy  là một trong những chuyên án mở rộng được điều tra, khám phá thành công của đơn vị. Từ 4 bị can ban đầu do Công an quận Hà Đông chuyển đến, với nỗ lực của tập thể CBCS trong đội đã làm rõ hành vi đồng phạm của nhiều đối tượng liên quan khác, từ đó củng cố hồ sơ, chứng cứ để khởi tố thêm 10 bị can.

Đến nay, ngoài 11 đối tượng bị đề nghị truy tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã 3 đối tượng liên quan khác đang bỏ trốn gồm Đỗ Thị Phượng, Nguyễn Hải Hà, Trương Ngọc Dương. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giai đoạn 1 trong chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất MTTH trong nước có quy mô được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay với số đối tượng tham gia và địa điểm tổ chức sản xuất ma túy nhiều nhất. Giai đoạn "hậu" của vụ án này  đang được công an các địa phương như Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa tiếp tục thông qua việc đấu tranh với nhiều chuyên án khác để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của những đối tượng đồng bọn với Tạ Thị Hiền

Hương Vũ

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.