I. Chúng tôi có mặt tại Đội truy bắt đối tượng truy nã hình sự, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Hà Nội vào sáng sớm ngày 7/7, khi mà các chiến sĩ trong Đội vừa mới từ Tuyên Quang về đến đơn vị. Trên quần áo các anh vẫn còn lấm lem bụi đường, trên khuôn mặt các anh là vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ, vì đường xa, và (có lẽ cả vì) bụng đói. Song nhìn ánh mắt, tôi có thể đọc được nỗi vui mừng của các anh khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trung tá Đào Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Truy bắt đối tượng truy nã hình sự kể: Khoảng 0h30’, khi các anh ập vào một ngôi nhà trên sườn đồi ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), đối tượng Dương Văn Mạnh vẫn còn ngủ say. Sau khi đã khống chế Mạnh, các anh tiến hành thu thập các vật chứng rồi đưa Mạnh ra xe, quyết định chạy thẳng về Hà Nội. Có lẽ lúc ấy Mạnh mới ý thức được tội ác hắn vừa gây ra. Hắn ôm mặt, khóc tu tu như một đứa trẻ.
Trước đó, khoảng 8h sáng ngày 3/7/2011 tại một phòng trọ ở tổ 16, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là chị Dương Thị Hà (thường trú tại Bắc Sơn, Lạng Sơn), giáo viên một trường mầm non ở khu đô thị Đền Lừ, quận Hoàng Mai đã bị một đối tượng dùng dao đâm khiến chị tử vong.
Dương Văn Mạnh (dấu x) ký vào biên bản bắt giữ.
Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an phường Vĩnh Hưng cùng Đội Điều tra hình sự Công an quận Hoàng Mai và các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã khẩn trương có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra. Tại đây, Cơ quan Công an thu giữ một túi xách màu đen của đối tượng để lại, bên trong có một bộ hồ sơ (Sơ yếu lý lịch, Giấy chứng nhận sức khỏe, bản sao Bằng tốt nghiệp của một trường trung cấp nghề) đều mang tên Dương Văn Mạnh (26 tuổi) có HKTT ở xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Cũng theo lời khai của các nhân chứng, chị Hà đang là giáo viên dạy tại một trường mầm non ở quận Hoàng Mai, trước đây thuê trọ ở tại ngõ Gốc Đề (phố Minh Khai) và mới chuyển về tổ 14, phường Vĩnh Hưng được mấy ngày nay. Tuy đã chia tay từ cuối năm 2010, nhưng Mạnh vẫn cố níu kéo tình cảm với chị Hà. Nhiều lần về Hà Nội thăm chị Hà, nhưng Mạnh đều bị chị kiên quyết từ chối. Tuy nhiên, Mạnh vẫn không nguôi ý định theo đuổi, thỉnh thoảng vẫn về Hà Nội chơi, tìm đến nơi thuê trọ của chị Hà.
Tuần trước, vào đúng dịp sinh nhật chị Hà, Mạnh có xuống chơi và để xe máy tại phòng trọ của chị nên hẹn hôm sau xuống lấy. Chiều 2/7, Mạnh quay lại lấy xe, hai người lời qua tiếng lại và đã xảy ra xô xát. Sau đó, chị Hà đi chơi với bạn trai mới, còn Mạnh vẫn ở lại phòng trọ. Đến 22h cùng ngày, chị Hà đi chơi về, nhưng sang phòng của chị Thúy ngủ nhờ.
Đến khoảng 6h30’ ngày 3/7, chị Hà ngủ dậy, về phòng trọ của mình nói chuyện với Mạnh, sau đó lấy quần áo, chăn, màn ra giặt. Khoảng 15 phút sau, Mạnh ra ngoài lấy xe máy đi đâu không rõ rồi quay về phòng chị Hà nghỉ.
Ít phút sau, ba cô bạn cùng quê ở phòng đối diện nghe thấy có tiếng động mạnh từ phòng chị Hà liền gọi cửa nhưng Mạnh ngăn không cho vào. Một lúc sau, nghe thấy chị Hà hô chỉ một tiếng "cứu" rồi im bặt, 3 người đã xô đến. Mọi người hoảng hốt khi chứng kiến chị Hà nằm gục trên vũng máu. Còn Mạnh nhảy lên xe máy bỏ chạy.
Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khỏi tố bị can đối với Dương Văn Mạnh về hành vi giết người. Do lực lượng điều tra hình sự của quận đang tập trung truy bắt một đối tượng trong vụ trọng án xảy ra trước đó, nên Phòng Cảnh sát truy nã, Công an TP đã được Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó giám đốc Công an TP, Thủ trưởng cơ quan CSĐT giao làm chủ công.
Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm cho chúng tôi biết: Sau khi nhận được chỉ đạo từ Ban giám đốc, Phòng truy nã đã có kế hoạch rà soát các mối quan hệ của đối tượng, đồng thời khẩn trương cử các điều tra viên, các tổ công tác đi xác minh các đầu mối tình nghi.
Cho tới ngày 6/7, Cơ quan điều tra đã có được một thông tin rất quan trọng về mối quan hệ của Mạnh với một người ở Tuyên Quang. Số là trong những ngày lang bạt đi lái máy xúc ở nơi này chỗ nọ, Mạnh quen một cô gái nhà ở Đồng Quang, Lương Thiện, Sơn Dương, Tuyên Quang. Trong khi đó, các tổ công tác ở Lạng Sơn, Quảng Ninh… báo về không có dấu hiệu của đối tượng ở những nơi này. Niềm tin của lực lượng truy nã tinh nhuệ của Công an Hà Nội đặt cả vào đầu mối này.
16h ngày 6/7, Trung tá Đào Anh Tuấn cùng Đại úy Trần Nhật Tân, Thượng úy Phạm Mạnh Các lên đường nhằm hướng Sơn Dương thẳng tiến. 21h, các trinh sát có mặt tại thị trấn Sơn Dương, đồng thời vạch kế hoạch phối hợp cùng Công an huyện tổ chức trinh sát và truy bắt đối tượng.
Nhằm tạo ra sự bất ngờ, khiến đối tượng không kịp trở tay, các chiến sĩ quyết định ập vào nơi Mạnh lẩn trốn vào giữa đêm. Ngôi nhà đối tượng lẩn trốn nằm trên một quả đồi, chỉ có con đường độc đạo quanh co, dốc ngược với đầy sỏi đá. Để giữ bí mật, lực lượng trinh sát buộc phải "giấu" xe ở rất xa, leo bộ hàng chục kilômét tiếp cận ngôi nhà. Và đúng 0h30’ ngày 7/7, các chiến sĩ đã tóm được Mạnh khi hắn còn đang ngái ngủ.
II. Trước đó, ngày 1/7/2011, trên địa bàn quận Hoàng Mai cũng đã xảy ra một vụ án với tính chất dã man.
Khoảng 21h, trực ban hình sự, Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo từ bà Lan trú ở ngõ 296 đường Lĩnh Nam (Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) đi lễ về đến nhà, phát hiện con gái là chị Nguyễn Diệu Dung (20 tuổi) nằm gục dưới nền nhà, trên người có nhiều vết đâm. Con dao là hung khí gây án vẫn còn ở hiện trường. Nhiều người hàng xóm đã chạy sang cùng đưa chị Dung đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, nhưng do vết thương quá nặng, chị Dung đã tử vong.
Công an phường Lĩnh
CAQ Hoàng Mai đấu tranh với đối tượng Ngô Văn Vương.
Xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản rất nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Đội Trọng án 2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP phối hợp với Đội Điều tra hình sự, Công an quận Hoàng Mai và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ.
Bước đầu, Cơ quan Công an nhận định: Hung thủ và nạn nhân phải có mối quan hệ quen biết với nhau. Con dao mang nhãn hiệu kiwi không phải có sẵn ở nhà bị hại, mà do hung thủ mang đến chứng tỏ hành vi giết người cướp của đã có sự chuẩn bị trước. Trên cơ sở đó, gần 50 cán bộ chiến sĩ đội Điều tra hình sự, cùng hàng chục chiến sĩ Đội Trọng án 2, Công an phường Lĩnh
Đại úy Trần Hùng Cường, điều tra viên Đội Điều tra hình sự cho chúng tôi biết, hàng ngày, Ban giám đốc Công an TP đều thực hiện việc giao ban, nắm tình hình chỉ đạo sát sao phá án. Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cũng luôn sát cánh với các chiến sĩ, kịp thời có những điều chỉnh, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. Và ngay từ đầu, hướng đi nhằm vào mối quan hệ tình ái của nạn nhân đã tỏ ra đúng hướng.
Một người bạn trai của nạn nhân cung cấp thông tin, vào khoảng 20h14’ ngày 1/7, anh có gọi cho chị Dung hỏi thăm tình hình sức khỏe và công việc. Song bỗng dưng anh ta nghe thấy Dung hét lên, và tiếng cạch ở phía bên kia. Cú gọi tiếp theo thì không thể liên lạc được. Điều này cũng trùng với thời gian gây án mà mẹ nạn nhân cho biết, là từ khoảng 19 đến 21h cùng ngày.
Tiếp tục công tác rà soát nhân chứng, một số tiểu thương ở chợ Lĩnh
Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Cơ quan điều tra đã nhanh chóng dựng lên được đối tượng có nhiều điểm nghi vấn, đó là Ngô Văn Vương (quê Duy Tiên, Hà
Căn cứ vào những tài liệu chứng cứ thu thập được ngày 6/7/2011, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Vương.
Bên cạnh quá trình điều tra, truy bắt tích cực, lực lượng Công an TP Hà Nội cũng phối hợp với Đồn Công an Khu Công nghiệp Đồng Văn (Duy Tiên, Hà Nam) tiến hành tuyên truyền, giải thích với gia đình Vương, để họ vận động con em ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Biết không thể trốn thoát, 7h30’ ngày 7/7, Vương đã cùng với bố đến Cơ quan Công an đầu thú.
Tại đây, Vương khai sau khi đã giết người yêu cũ, hắn lấy chiếc xe máy còn rất mới của nạn nhân và điện thoại di động đem đi cầm được gần 2 triệu 500 ngàn đồng. Vương bắt xe vào TP Vinh (Nghệ An) nghỉ một đêm rồi tiếp tục bắt xe vào TP HCM lẩn trốn. Tuy nhiên, trong lòng hắn lúc nào cũng canh cánh nỗi sợ bị bắt. Thế nên, sau khi được gia đình động viên, khuyên bảo, Vương đã quyết định bắt xe trở về Hà
Nguyên nhân của vụ án cũng tạm thời được làm rõ. Do ham chơi bời, Vương đặc biệt mê trò bi-a ăn tiền, lại thua luôn nên Vương nợ nần chồng chất. Mỗi tháng sửa xe máy, Vương chỉ góp nhặt được 1,5 triệu đồng, và đưa hết cho vợ nuôi con. Túng quẫn về kinh tế, Vương nảy sinh ý định cướp tài sản. Và đáng thương thay, chị Dung - người từng có thời "mặn nồng" với anh chàng sửa xe đã bị chọn làm con mồi.
Trưa ngày 1/7, Vương bắt xe từ Hà
Vậy là, chỉ trong một tuần lễ hai vụ án nghiêm trọng đã được lực lượng Công an TP Hà Nội khám phá. Tinh thần hết mình vì công việc của các anh được nhân dân ngợi khen, mến phục