- Nhiều chính trị gia muốn sở hữu bộ phận cơ thể người bạch tạng để lấy hên
- Tanzania cấm phù thủy hành nghề “mê tín dị đoan”, bảo vệ người bạch tạng
- Tanzania: Người bạch tạng bị sát hại lấy bộ phận cơ thể
- Tanzania: Hủ tục sát hại trẻ da đen bị bệnh bạch tạng để hiến tế lấy may
- Sự trốn chạy đồng loại của những người bạch tạng ở châu Phi
- Nạn săn lùng thịt người bạch tạng ở châu Phi
Những năm gần đây, số lượng người da đen mang trong người căn bệnh bạch tạng bị cưỡng hiếp và giết hại dã man ở châu Phi đang tăng lên một cách nhanh chóng. Theo báo cáo của Tổ chức Under The Same Sun (UTSS), tính từ năm 1994 đến nay đã có 417 vụ tấn công trên 25 nước, bao gồm 160 vụ giết người, 257 vụ tấn công tính cả những trường hợp bắt cóc, mất tích, cưỡng hiếp, hành hung nghiêm trọng.
Những nạn nhân xấu số thường là trẻ nhỏ, bị cắt tay, chân, hộp sọ và cơ quan sinh dục. Các bộ phận này sau đó được bán lại cho những pháp sư, phù thủy để làm bùa phép hoặc làm vật tế cho các nghi lễ ma thuật.
Những vụ tấn công xảy ra nhiều nhất tại Tanzania - một đất nước nằm ở vùng bờ biển phía đông châu Phi với hơn 150 vụ tấn công. Chỉ có 63 nạn nhân may mắn sống sót nhưng tất cả đều bị tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần, hầu hết cơ thể bị cắt xén một cách nghiêm trọng.
![]() |
| Bé trai này suýt bị lấy hộp sọ. |
Mới đây, vào ngày 17/2/2015, một bé trai 18 tháng tuổi bị bạch tạng tên là Yohana Bahati đã bị giết hại một cách man rợ. Cảnh sát tìm thấy thi thể bé ở Shilabela Mapinduzi - cách ngôi làng gia đình của Yohana sinh sống vài kilômét - trong tình trạng tứ chi bị cắt.
Được biết năm ngày trước khi vụ án xảy ra, một nhóm người lạ mặt có vũ trang đã xông vào nhà của họ và tấn công mọi người trong gia đình. Đáng buồn thay bố của Yohana đã bỏ chạy khi bị tấn công, bỏ lại vợ và hai đứa con bị bạch tạng, Yohana và chị gái Tabu 3 tuổi. Một tên cướp đã chém người mẹ trong khi một tên khác tóm lấy Yohana. Người bố đã bị bắt giam ngay sau đó.
Người mẹ được điều trị tại Bệnh viện Bugando ở thành phố Mwanza nhưng cú sốc tinh thần đầy đau đớn khi nhìn thấy thi thể của con trai đã khiến bà suy sụp hẳn. Cảnh sát cho biết những bộ phận chân và tay của Yohana được bán trao tay cho một pháp sư với giá 75.000USD.
Tháng 12/2012 ở Burundi, một thanh niên bị bạch tạng 27 tuổi gặp một đám côn đồ trên đường về nhà. Nạn nhân xấu số này đã bị bóp cổ, chặt chân và đến sáng hôm sau thi thể của anh mới được phát hiện bên lề đường. Anh đã có gia đình và có 3 con, trong đó có một bé mới sinh.
Rùng rợn hơn, ngôi mộ của một người phụ nữ bị bệnh bạch tạng ở Burundi đã bị đào xới hồi tháng 8/2012 và bọn cướp chỉ lấy đi hộp sọ. Được biết 8 tháng trước đó người phụ nữ này đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư da quái ác và sau khi cô mất đã được chôn cất ở nghĩa trang của khu vực Buragama.
![]() |
| Kulwa Lusana bị những kẻ tàn ác chặt tay. |
Chị Mariam Stanford, 28 tuổi, bị một đám người lạ mặt chặt cả hai tay khi đang mang thai và rất không may chị đã không giữ được đứa con trong bụng.
Rất nhiều nạn nhân được tìm thấy với cơ thể bị cắt xén thê thảm và bộ phận sinh dục bị lấy đi. Và cũng không thiếu những trường hợp kẻ bắt cóc lại chính là người thân của người bị bạch tạng. Nạn chặt tay, chân hay lấy đi hộp sọ, cơ quan sinh dục của người bị bệnh bạch tạng là một tệ nạn đáng báo động ở châu Phi. Riêng chỉ trong đầu năm nay đã có hơn 30 báo cáo tấn công nhằm vào những con người bất hạnh này.
Theo tờ Daily News của Tanzania, tệ nạn này đã diễn ra từ thế kỷ trước nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm từ chính phủ. Sau khi cộng đồng quốc tế lên án hành động này thì các quốc gia Đông Phi mới vào cuộc.
Tất cả các vụ án dã man này đều bắt nguồn từ sự mê tín dị đoan và sự thiếu hiểu biết của những quốc gia nghèo đói này. Từ lâu những con người nơi đây đã tin rằng những đứa trẻ da đen khi sinh ra đã có làn da trắng là một điều xấu xa, xui xẻo và thậm chí những đứa trẻ sơ sinh này bị giết chết từ ngay khi mới lọt lòng.
Sự mê tín không căn cứ này được bắt nguồn từ một câu chuyện cho rằng trẻ em bị bạch tạng là kết tinh của những người phụ nữ da đen với quỷ dữ. Một truyền mười, mười truyền trăm đã khiến cho câu chuyện này ngấm sâu vào trí nhớ của nhiều người dân châu Phi năm này qua năm khác. Do thiếu các sắc tố bảo vệ da trước tia cực tím từ mặt trời nên những người da đen bị bạch tạng phải hứng chịu đủ loại bệnh tật như ung thư da, mù lòa, bỏng rát v.v…
Không chỉ thế họ còn phải sống trong nỗi sợ hãi tột cùng khi biết rằng có rất nhiều người đang lăm le săn đuổi những bộ phận cơ thể của họ, và bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị tấn công và giết hại dã man. Sự khác biệt rõ rệt của căn bệnh bạch tạng khiến cho những người da đen mắc chứng bệnh này bị đẩy đến cảnh khốn cùng, bị coi là phù thủy và bị giết hại tàn bạo.
Gần đây người ta còn cường điệu hóa sức mạnh siêu nhiên của một số bộ phận cơ thể của nhóm người này.
Tay, chân, hộp sọ, bộ phận sinh dục, mắt và lưỡi người bạch tạng đều có thể làm thành bùa hộ mệnh. Còn có lời đồn là nếu uống máu của người bị bệnh bạch tạng sẽ được trường sinh bất lão, công thành danh toại, sức khỏe vô biên. Rồi cả việc tứ chi thì có sức mạnh không khác gì người bị sét đánh mặc dù những người này có thể chất yếu ớt bẩm sinh.
Tệ hơn nữa, người dân nơi đây còn cho rằng người bạch tạng là ma quỷ, không hề biết đau đớn nên có thể chặt tay chân họ thoải mái. Dân chài lưới ở Tanzania thì tin rằng nếu đan những sợi tóc của người bạch tạng vào lưới thì sẽ giúp họ đánh bắt được nhiều cá hơn. Dân đào vàng thì cho rằng nếu đào trúng vũng máu của người bạch tạng là một điềm may. Đó chỉ là những câu chuyện, những lời đồn, lời truyền miệng vô căn cứ đã khiến cho hàng trăm mạng người vô tội bị tước đoạt, hàng nghìn con người sống trong khổ sở.
![]() |
| Baraka Cosmas Lusambo 5 tuổi bị chặt tay. |
Lòng tin mù quáng vào những điều không có thật dẫn đến tình trạng nhu cầu tiêu thụ bùa phép được làm từ người bạch tạng tăng lên đột biến và tính mạng của những người bị bạch tạng, nhất là trẻ em bị đe dọa nghiêm trọng. Điều đó cho thấy ảnh hưởng tệ hại từ trình độ dân trí thấp, tình trạng suy thoái kinh tế cùng hệ thống giáo dục nghèo nàn có thể gây ra những tệ nạn xã hội suy đồi đến mức nào.
Đối với những người may mắn sống sót sau những cuộc hành hung nguy hiểm, cuộc sống của họ vẫn còn đầy rẫy khó khăn, gian khổ. Điển hình như một vài đứa trẻ được lắp tay giả và ở tại nhà tình thương tại Mỹ của Quỹ Cứu trợ y tế toàn cầu chuyên viện trợ cho trẻ em bị thương trong thảm họa hay xung đột: Mwigulu Matonage Magesa, 12 tuổi, người Tanzania; Pendo Sengerema Noni 15 tuổi; Emmanuel Festo Rutema 13 tuổi; Baraka Cosmas Lusambo 5 tuổi... Chúng đã trải qua một quãng thời gian yên bình và vui vẻ ở tổ chức từ thiện mà không biết rằng điều gì đang chờ đợi mình ở quê nhà.
Thậm chí, Baraka còn không biết chính cha đẻ của mình là một trong số những người đã tham gia vào vụ chặt tay em và hiện ông này đang bị giam giữ ở Tanzania. Các nhân viên của tổ chức cứu trợ cho biết họ đã phải che giấu rất nhiều tin tức khắc nghiệt về những vụ tấn công người bạch tạng hay sự phân biệt đối xử khỏi những đứa trẻ.
Cô Elissa Montanti - người thành lập Quỹ Cứu trợ y tế toàn cầu - chia sẻ: "Chiến tranh là một chuyện, nhưng điều mà các em phải hứng chịu là rất có chủ ý. Nó là điều mà một người gây ra cho người khác sự đau đớn không thể tin được và tôi không thể hiểu nổi điều này”.


