Nhưng cơ quan này còn có những “bóng hồng” rất đáng sợ, từng tham gia nhiều phi vụ động trời với những vai trò không hề kém so với đồng nghiệp cánh mày râu của họ. Phụ nữ Do Thái tham gia hoạt động tình báo từ khi ra đời tổ chức "Hajanat" Sionist năm 1922 đấu tranh cho việc thành lập một nhà nước Do Thái. Cơ chế tình báo của tổ chức này có mật danh là "SHAI" viết tắt của từ Hebru "Đặc vụ". Nhưng trong thời gian đầu, phái đẹp chỉ làm công việc văn phòng hoặc được giao nhiệm vụ "Mỹ nhân kế".
Một vài điệp vụ do phái đẹp thực hiện
Năm 1965, một nữ điệp viên tên là Yahudet Nisyahu đã tham gia vụ bắt một cựu sĩ quan SS của Đức Quốc xã đang lẩn trốn tại Argentina để đưa ra tòa án quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh trong Thế chiến II.
Vài ngày trước chiến tranh 1967, một phi công quân đội Iraq tên là Munier Radeef đã lái một chiếc MiG 21 rất hiện đại của Liên Xô thời bấy giờ bay sang Israel, cung cấp cho tình báo Israel và Mỹ một hiện vật vô giá để nghiên cứu loại máy bay này. Nguyên nhân của vụ đào tẩu nghiêm trọng này là viên phi công Iraq đã rơi vào bẫy tình ái với một cô gái Do Thái cực kỳ quyến rũ. Người đẹp đã dụ được anh chàng phi công Iraq si tình đào thoát trên chính chiếc máy bay hiện đại được phân công lái bay tập, hạ cánh xuống lãnh thổ kẻ thù để mong gặp người tình trong mộng. Nhưng cô gái đã biến mất; thậm chí cho đến tận bây giờ danh tính thật của cô này vẫn trong vòng bí ẩn.
Năm 1979, một vụ ám sát nổi tiếng diễn ra tại thủ đô Beirut của Liban. Nạn nhân là Ali Hassan Salama - người bị Israel coi là thủ phạm chính trong vụ bắt cóc và sát hại đoàn lực sĩ Israel tại Thế vận hội Munich năm 1972 ở Đức. Nữ điệp viên Mossad thực hiện vụ này là Mary Shambras. Mary đã đến Beirut bằng hộ chiếu mạo danh, ẩn mình tại đấy suốt một tháng để nghiên cứu quy luật di chuyển của mục tiêu, rồi chỉ điểm để giết. Nữ điệp viên này còn "chắc ăn" đến mức chờ cho đến khi khẳng định Ali đã trút hơi thở cuối cùng rồi mới rời Liban.
Năm 1989, một nhà bác học nguyên tử của Israel tên là Maradkhai Vanunu cư trú tại London bỗng biến mất. Ông này từng làm việc tại Trung tâm nguyên tử Dimona của Israel, rồi đào tẩu sang Anh, mang theo nhiều tài liệu quan trọng về chương trình nguyên tử bí mật của Israel để bán cho tờ Sunday Times. Nữ điệp viên Mossad có tên là Sandi "Tóc vàng" đã đưa con mồi vào bẫy ái tình, rồi dụ ông này cùng mình sang Italia. Tại đây, người của Mossad bắt cóc Vanunu và dẫn độ về Israel để bị xét xử tù 18 năm vì tội tiết lộ bí mật quốc gia.
Theo Cảnh sát Dubai, trong vụ ám sát Mahmoud al-Mabhouh (một chỉ huy của Hamas chuyên trách việc đưa lậu vũ khí vào Gaza) do Mossad thực hiện tại một khách sạn ở Dubai ngày 19/1/2010 có tới 6 nghi can là nữ, một trong số này là phó trưởng nhóm ám sát. Họ đều là những phụ nữ đẹp, trong độ tuổi từ 24 đến 31, đã từng di chuyển qua nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Đức, Thụy Sĩ, Pháp, Iran… trước khi đến Dubai để thực hiện kế hoạch ám sát táo tợn này.
Một số nữ gián điệp nổi tiếng của Israel
Mirola Gal - một trong những nữ Mossad nổi bật nhất, người tiên phong trong việc nâng địa vị của nữ gián điệp Israel từ chỗ chỉ đóng vai trò "mỹ nhân kế" thành những sĩ quan hoạt vụ tài ba. Bà này gia nhập Mossad sau khi rời quân đội cho đến khi được bổ nhiệm là một tổng giám đốc. Bà này từng làm trưởng trung tâm Mossad tại Paris. Khi ấy Tzipi Livni mới là một người của trung tâm này. Sau đó, Gal phụ trách mạng lưới đặc tình hoạt động tại các nước Arập.
Năm 1998, 2 điệp viên Mossad bị chính quyền Thụy Sĩ bắt quả tang khi đang lắp đặt hệ thống nghe trộm để theo dõi một nhân vật của Hezbullah tên là Abdullah Zein. Việc này gây nên một vụ khủng hoảng ngoại giao giữa Israel với Thụy Sĩ. Đây được coi là thất bại nghiêm trọng thứ hai của Mossad ở nước ngoài sau vụ ám sát bất thành Khaled Mash'al (thủ lĩnh chính trị của Phong trào Hamas Palestin) tại Amman năm trước đó. Gal được Mossad giao trọng trách giải quyết vụ bê bối này và "nữ tướng" đã thành công sau vài tháng nỗ lực.
Đó là nhờ các mối liên hệ sẵn có mà Gal đã tạo dựng được từ trước với các chính trị gia và tướng lĩnh của Tây Âu. Kết quả là quan hệ giữa Mossad với các cơ quan tình báo châu Âu trở lại như chưa hề có chuyện bất thường nào. Sau chiến tích này, Gal được bổ nhiệm phụ trách Cục châu Âu và Arập. Năm 2001, bà trở thành người đứng đầu Cục Hoa Kỳ và Bắc Mỹ - cục trọng yếu nhất của Mossad.
Thủ lĩnh đảng Kadima đối lập của Israel - bà Tzipi Livni từng là một đặc vụ hoạt động tại Tây Âu, phục vụ "đội ám sát lưu động" của tình báo Mossad hồi đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Nhiệm vụ của Livni hồi ấy là truy tìm và phát hiện các nhân vật quan trọng của Mặt trận Giải phóng Palestin (PLO) đang hoạt động bí mật tại Tây Âu để "chỉ điểm" cho Mossad tổ chức ám sát.
Trong số "mục tiêu" mà Livni đã phát hiện, theo dõi và chỉ điểm có Ma'moun Shukri Moreish - hồi ấy là trung tá trợ lý cho một nhân vật quan trọng của PLO là Abu Jihad đang hoạt động tại Athen - thủ đô Hi Lạp. Ma'moun Shukri còn có chức danh chính thức là đại diện của PLO tại Athen.
Ông này đã bị ám sát chết ngày 20/8/1983 ngay tại Athen. Hành động này được Mossad xem là nằm trong chiến dịch trả thù cho vụ các tay súng Palestin bắt cóc và sát hại đoàn vận động viên Israel tham dự Đại hội Olympic năm 1972 tại Munich (Đức). Sau khi rời Mossad, Livni đã thăng tiến trên con đường chính trị, trở thành Ngoại trưởng Israel trong nội các do Olmert làm thủ tướng. Rồi bà này được bầu làm Chủ tịch đảng Kadima, tranh cử thủ tướng với Benjamin Netaniyahu, nhưng thất bại.
Nhưng nhân vật nữ cao cấp nhất tại Mossad chính là Aliza Majen (Halevi)- Phó giám đốc, vị trí cao thứ hai của cơ quan tình báo này. Bà này có tiếng chỉ huy tài ba. Người ta nói vụ ám sát Khaled Mash'al tại Amman năm 1997 có thể đã không thất bại thảm hại nếu giám đốc Mossad khi ấy là Dani Yatom chịu nghe lời can ngăn của Aliza là không nên thực hiện vụ này tại địa bàn vào thời điểm ấy.
Trong số các nữ điệp viên của Mossad có cả một số phụ nữ Arập. Người ta biết đến trường hợp Habba Abdu Rahman Saleem - vợ của một sĩ quan Ai Cập. Rồi Farouq Abdu al-Hameed mà đã bị phát hiện và chịu án tử hình năm 1972, dưới thời cố Tổng thống Anwa'r Sadat.
Một trường hợp khác cũng nổi tiếng là Inshirah Ali Mousa cùng chồng là Mousa Oma'r hoạt động cho Israel tại Sinai hồi thập niên 70 của thế kỷ trước, khi Ai Cập chưa bình thường hóa quan hệ với Israel. Cả hai đều bị Ai Cập phát hiện. Người chồng bị tử hình. Còn Inshirah thì bị tù, nhưng sau đó được trao trả cho Israel để đổi lấy một số người của tình báo Ai Cập bị Israel giam giữ. Nữ điệp viên này hiện vẫn còn sống tại Israel