Nội dung tài liệu mật nói về tổ chức Al-Qaeda và Bin Laden, theo Bergen, trong đó có những tiết lộ gây sốc như trùm khủng bố có những cái tật riêng: hay nhầm lẫn, đã từng nhuộm tóc, hay ghen bóng ghen gió, thường nói xấu thậm tệ các bà vợ, dường như không thể thiếu Viagra mỗi khi gần vợ…
Bin Laden hay nhầm lẫn lung tung
Trùm khủng bố rất hay nhầm lẫn, nhất là từ năm 2009 cho đến khi bị tiêu diệt tại khu nhà ở Abbottabad của Pakistan vào đêm 2/5/2011. Trong một bức thư Bin Laden viết gửi cho 2 viên phó Zawahiri và Jamal Ibrahim vào tháng 4/2011, Bin Laden nhầm lẫn loạn xị cả lên: lộn tên của Zawahiri với Jamal Ibrahim.
Nội dung thư cũng nhầm lẫn khi giao cho Jamal Ibrahim lãnh đạo tổng quát tổ chức khủng bố Al-Qaeda, thay vì giao cho Zawahiri. Còn Zawahiri thì được giao nhiệm vụ huấn luyện kỹ thuật đánh bom tự sát cho những chiến binh Taliban, thay vì cho những chiến binh Al-Qaeda.
Một lần vào cuối năm 2010, khi ra lệnh cho đơn vị Al-Qaeda ở
Vào năm 2010, khi Tổng thống Barack Obama và Bộ trưởng Quốc phòng Panetta đến Afghanistan, trước đó, Bin Laden đã lên kế hoạch cho các nhóm Al-Qaeda thiện chiến vạch kế hoạch ám sát 2 ông này nhưng lại ra lệnh nhầm ngày tháng nên cuộc mưu sát bất thành.
Đối với Phó tổng thống Joseph Biden hay tướng chỉ huy quân Mỹ tại Afghanistan David Petraeus cũng thế: do lẫn lộn ngày tháng và tên nhân vật nên các cuộc mưu sát cũng thất bại.
Nhiều người kể lại rằng, Bin Laden có tất cả 10 anh em hiện sống tại các nước Vùng Vịnh. Khi viết thư cho từng người, ông ta không những không nhớ rõ tên mà khi ghi tên bên ngoài phong bì, thì lộn tùng phèo: nội dung thư viết cho đứa em thứ 3 nhưng lại ghi tên ngoài phong bì là đứa em thứ 7, viết cho đứa thứ 2 thì ghi tên đứa thứ 4, viết cho đứa thứ 6 thì ghi tên đứa thứ 9…
Nhuộm tóc 3 màu
Ba màu tóc mà Bin Laden rất thích nhuộm là đen mượt, xám và nâu. Trong 3 bà vợ ngày đêm lẩn quẩn bên mình, Bin Laden thích nhất là cô vợ trẻ tên Amal Afmed Abdel-Fatah al-Sada mà ông ta cưới vào năm 2000 khi cô chỉ mới 19 tuổi. Bởi cô này thích màu tóc xám nên ông ta thường nhuộm tóc màu xám để lấy lòng Fatah.
Hai bà vợ Shareeja Saeham, kết hôn năm 1987 - vốn được phân công ở trong căn phòng chứa máy tính ở lầu một và bà Khaeriah Sahaba mà ông ta đã cưới vào năm 1985, đến Abbottabad vào đầu năm 2011, sống cạnh phòng với Saeham.
Trong khi Saeham thích Bin Laden nhuộm tóc màu nâu, thì Khaeriah lại thích ông ta nhuộm tóc màu đen sẫm. Cũng chỉ vì 3 màu tóc của Bin Laden mà 3 bà vợ của ông ta luôn hằm hè nhìn nhau. Vì thích ở lâu với bà vợ trẻ xinh đẹp Fatah nên Bin Laden luôn nhuộm tóc màu xám để ở gần bên cô ta, nhưng vì để cho 2 bà vợ kia khỏi ghen tị, sau khi hú hí với Fatah 3 hôm, Bin Laden lại phải ghé sang phòng của Khaeriah, rồi của Saeham. Khi trông thấy màu tóc màu xám của Bin Laden, 2 bà này gầm rú lên, nhất là Khaeriah, sau khi làm mình làm mẩy đủ điều, cô ta lao vào cấu véo ông chồng đa tình!
Nhà phân tích Bergen kể rằng, có lần trở về Yemen - nơi có bà vợ trẻ Fatah, khi dẫn bà này vào làm lễ ở nhà thờ Hồi giáo, Bin Laden ghen với cả vị giáo sĩ hành lễ lúc vị này xuất hiện trước mặt hai vợ chồng ông ta mà cứ "chằm chằm nhìn Fatah không chớp mắt"! Lúc đó, Bin Laden nháy mắt ra hiệu cho 4 vệ sĩ theo bảo vệ ông, là phải chuồn nhanh!
Nói xấu vợ
Từ việc luôn gặp phải những cảnh nói cạnh nói khóe, mỉa mai của 3 bà vợ tranh đấu cho mình được hưởng sự công bằng, Bin Laden đâm ra thành… đàn bà: ông ta thường nói xấu cả 3 bà vợ. Nói xấu đủ kiểu, đủ mọi tình huống, dùng mọi từ ngữ không mấy lịch sự. Nào là Fatah đẹp, ham muốn quan hệ, nhưng có cái tật… "xấu" là đẻ như gà! Chỉ trong vòng mấy năm, từ 2003 đến 2008, cô ta đã đẻ cho ông ta tới 4 người con. 4 lần vào bệnh viện là 4 lần giáp mặt với sự hiểm nguy: biết đâu CIA Mỹ và giới chức an ninh của
Hai đối tượng bị Bin Laden nói xấu nhiều nhất là Khaeriah và Saeham. Nào là cô nàng Khaeriah mặc dù mồm lúc nào cũng liến thoắng nhưng khi gần gũi với ông thì… "chẳng nên cơm nên cháo gì"! Ăn thì nhiều mà lại lười đẻ! Chưa già mà chuyện chăn gối chẳng hứng thú tí nào.
Còn Saeham thì so với Khaeriah chẳng khác nào nước với lửa. Hễ mỗi lần gần chồng thì cứ lồng lộn lên, khoe cơ bắp chẳng khác gì võ sĩ Nhật sumo! Bin Laden cũng chê 2 bà vợ này ở… không sạch! Ăn uống thì chậm như rùa bò. Còn đối với cả 3 bà, Bin Laden cho rằng bà nào cũng có tật thích nói xấu người khác, đến đức ông chồng cũng không tha!
Thường xuyên uống viagra
Cũng bởi tuổi đã ngoài ngũ tuần mà lại có nhiều vợ nên để khỏi bị các bà chê ỏng chê eo, Bin Laden đã phải sử dụng thuốc chữa chứng rối loạn dương cương Viagra. Mà phải tìm cách mua thuốc thứ thiệt do Mỹ sản xuất. Công việc đặc biệt này cũng hệ trọng như việc… tình báo! Để giữ được bí mật, Bin Laden giao cho một vệ sĩ thân cận nhất tìm mọi cách ra phố ở Islamabad ngó trước, trông sau, nhìn cho kỹ đến khi thấy chắc chắn không có ai theo dõi mình mới mua thuốc. Mua mỗi lần hàng trăm viên để dùng lâu dài vì xem ra trùm khủng bố luôn cần thứ "thần dược" này.
Khi đã có Viagra rồi, để tránh sự nghi ngờ của 3 bà vợ, ông ta giao thuốc cho viên vệ sĩ này cất giữ, hễ khi nào "hành sự", là ông ra dấu hiệu riêng để vệ sĩ lấy thuốc, cũng lén nhìn trước ngó sau, khi thấy không có mặt của 2 bà vợ kia, mới đưa cho chủ.
Trong những trang hồ sơ mật vừa được công bố, có một bức thư viết bằng tiếng Arập của viên vệ sĩ nói về việc anh ta đã mua được "55 viên thần dược" cho Bin Laden! Tìm mua mà suýt bị tóm vì anh ta bị 2 nhân viên tình báo của