Bão táp trong đế chế “vua dầu lửa” Mukesh Ambani

Kế thừa ngôi vị chủ tịch một tập đoàn công nghiệp lớn tầm cỡ quốc tế là một nền tảng vững chắc để Mukesh Ambani tiến những bước dài trong sự nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, khi đế chế của "vua dầu lửa" đang thời kỳ hoàng kim nhất thì cũng là thời điểm Mukesh bị cuốn vào những rắc rối thời cuộc.

Năm 2005 là năm khởi nguồn cuộc nội chiến vốn âm ỉ từ lâu giữa Mukesh và em trai Anil Ambani, khiến RI huy hoàng một thời bị xé lẻ và để lại mối hận không thể nguôi ngoai. Chưa hết, Mukesh phải hứng chịu búa rìu dư luận về hàng loạt  thương vụ mua bán mờ ám cùng chỉ trích về thú chi tiêu hoang phí. “Vua dầu lửa” Ấn Độ còn suýt phải chịu án tù giam khi dư luận lên án ông đã coi thường quyền lợi của người tiêu dùng chỉ vì… 500 USD.

Nội chiến giữa hai anh em tỉ phú

Mối bất hòa giữa hai anh em Ambani nhen nhóm từ năm 2002, sau khi người cha tỉ phú Dhirubhai qua đời. Vì không để lại di chúc nên nghiễm nhiên quyền thừa kế tập đoàn đều thuộc về tay Mukesh và Anil. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, họ không tìm được tiếng nói chung và Mukesh tìm cách hất cẳng Anil ra khỏi ban quản trị. Mukesh quyết định nắm hoàn toàn quyền kiểm soát RI, trong khi đó Anil chỉ nhận được vị trí thứ hai sau anh mình. Năm 2005, khi mâu thuẫn giữa hai anh em lên tới đỉnh điểm, bà mẹ Kokilaben Ambani đã phải đi đến quyết định đau lòng là xé lẻ tâm huyết cả đời gây dựng của chồng chia cho hai con quản lý.

Một người bạn của gia đình Ambani đã ví mâu thuẫn của hai anh em chẳng khác nào kịch Shakespeare, vốn bắt nguồn từ người vợ của Mukesh là Nita. Anh này tiết lộ sau cái chết của người cha, Mukesh và Anil đã cãi nhau về việc vợ của ai là người thừa kế kế tiếp của RI. Tuy vẫn sống chung một nhà và chạm mặt nhau thường xuyên trong các dịp tụ tập gia đình, tuy nhiên hai anh em nhà Ambani thường không chuyện trò. Chỉ khi bị mọi người thúc ép, hai anh em có thể bắt tay nhưng tuyệt nhiên tránh nhìn vào mắt nhau.

Trận chiến gia đình lại tiếp tục nổ ra sau khi Anil và Mukesh không nhất trí được với nhau về giá của khí đốt khai thác từ mỏ khí có trữ lượng lớn nhất Ấn Độ, mỏ Krishna Godavari, thuộc khu vực bờ biển phía đông. Theo đó, Tập đoàn RI của Mukesh sẽ bán lại cho công ty của Anil là Reliance Natural Resources (RNR) ít nhất 1/3 sản lượng dự kiến của mỏ khí Krishna. Mức giá trong thỏa thuận khi đó thấp hơn nhiều so với giá khí đốt hiện nay trên thị trường. Ngay sau đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Murli Deora lại bất ngờ tuyên bố không công ty nào được quyền mua bán gas dưới mức giá do chính phủ quy định. Anil nổi giận và buộc tội Bộ Dầu mỏ đã hợp sức cùng Mukesh lừa ông vào tròng.

Theo Anil, với thỏa thuận mua bán gas được ký từ trước, việc ngăn cấm của Bộ Dầu mỏ sẽ đưa lợi nhuận của Mukesh lên 9,7 tỉ USD. Chính vì ganh đua vị thế và tài sản, hai anh em nhà Ambani đã đưa nhau ra tòa nhờ phân xử. Ban đầu, vụ tranh chấp này diễn ra trong im lặng, nhưng sau đó, chính áp lực thua kiện đã buộc Anil phải lên tiếng. Trong cơn giận dữ không thể kiềm chế, Anil đã mua trang quảng cáo trên 33 tờ nhật báo quốc gia, hàng ngày đăng những lời buộc tội anh mình và kêu gọi các cổ đông vào bình luận.

Chưa hết, Anil liên tiếp chỉ trích chính phủ cho phép Mukesh kiếm những khoản lợi nhuận phi thường. Trong một số báo, ông viết: "Thông thường chính phủ sẽ can thiệp nhằm giảm giá nhiên liệu hoặc tăng lợi nhuận cho chính họ. Trong trường hợp này, hành động của Bộ Dầu mỏ không nhằm vào cả hai mục đích trên. Nơi duy nhất có lợi là RI (do Mukesh điều hành)". Anil cho rằng Mukesh đã áp dụng mọi xảo thuật có trong và ngoài sách vở để đi vượt ra khỏi những nghĩa vụ pháp lý và điều khoản hợp đồng. Dư luận không thấy quá nhiều động thái từ phía Mukesh, nhưng họ tin rằng đây là cú hích lớn nhất vào lòng tự trọng của “Vua dầu lửa”. Và chắc chắn nó đã tạo nên một nỗi hận chính người em ruột không bao giờ được xóa bỏ trong sự nghiệp kinh doanh của Mukesh.

Có vẻ như Mukesh và Anil rất thích cáo buộc nhau lừa dối cổ đông và gây cản trở cho quá trình phân chia hoạt động kinh doanh giữa hai bên. Mâu thuẫn mới nhất giữa hai anh em tỉ phú này liên quan đến thương vụ sáp nhập trị giá 70 tỉ USD giữa công ty con Reliance Communications với công ty điện thoại di động MTN của Nam Phi. Đã xuất hiện đề nghị Anil bán cổ phần của mình trong Reliance Communications cho MTN, nhưng Mukesh lại cho rằng mình là người có quyền đầu tiên mua lại cổ phần của em trai. Ông cho biết, điều khoản này đã được nêu trong một thỏa thuận gia đình. Tuy nhiên, Anil khẳng định rằng thỏa thuận đó chưa bao giờ được thông qua.

Giới quan sát phân tích rằng mấu chốt của mâu thuẫn vẫn chỉ là vấn đề tài sản và ganh đua vị thế. Tổng giá trị tài sản của Anil là 42 tỉ USD, kém Mukesh khoảng 1 tỉ USD. Nếu bán thành công cổ phần cho MTN, Anil sẽ "hạ bệ" Mukesh khỏi ngôi vương người giàu nhất thế giới. Đó sẽ là đòn trả thù "ngọt ngào" mà Anil muốn giành cho Mukesh sau những rắc rối có liên quan đến RI và khối tài sản kếch xù của gia đình.

"Taj Mahal của thế kỷ XXI" Antilla là sản phẩm của một thương vụ mờ ám giúp Mukesh phô trương sự giàu có.
"Taj Mahal của thế kỷ XXI" Antilla là sản phẩm của một thương vụ mờ ám giúp Mukesh phô trương sự giàu có.

"Taj Mahal của thế kỷ XIX" và cáo buộc thương vụ mờ ám

Mặc dù đã có cả một khu biệt thự rộng lớn và hoành tráng không kém gì cung điện, nhưng trong năm 2007, Mukesh vẫn rất chịu chơi khi chi ra 1 tỉ USD xây "căn nhà riêng" Antilla chọc trời ở Bombay. Có người đã miêu tả Antilla là "Taj Mahal của thế kỷ XIX vì độ hoành tráng và sang trọng của nó. Còn dư luận thì chỉ biết đó là một tòa lâu đài 27 tầng cao tới 200m được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại. Tại đây, Mukesh sống với vợ con và 600 nhân viên phục vụ. Ông đã không tiếc tiền xây dựng thêm 3 sân bay trực thăng, khu giải trí siêu rộng cùng bãi đỗ xe 6 tầng dành cho 160 ôtô. Điều khiến người ta kinh ngạc là để thanh toán toàn bộ chi phí, Mukesh chỉ phải làm việc cật lực trong vòng chưa đầy nửa tháng.

Tuy nhiên, đầu tháng 8/2011, giới chức trách cho biết, Mukesh đang đối diện với khả năng bị điều tra vì những khuất tất trong việc xây dựng Antilla. Nếu những sai phạm được xác nhận là đúng, căn nhà có kiến trúc kỳ quặc này sẽ có khả năng bị đập bỏ. Một quan chức bang Maharashtra cho hay mảnh đất rộng 4.500 m2 của Mukesh ở Altamont, phía nam Mumbai, lẽ ra được dùng để xây dựng một ngôi trường cho trẻ em Hồi giáo. Nó được gọi là Wakf và theo quy định thì chỉ dành riêng cho các hoạt động liên quan tới tôn giáo hoặc từ thiện. Việc mua bán những mảnh đất Wakf là không được phép. Tuy nhiên hồi năm 2002, mảnh đất đã được quỹ tín thác cô nhi viện bán cho Mukesh với giá 4,77 triệu USD. Thỏa thuận mua bán được cơ quan có thẩm quyền ở Mumbai thông qua, nhưng vẫn thiếu các giấy tờ từ ủy ban quản lý các công trình Wakf của bang Maharashtra.

Tranh chấp liên quan thương vụ mua bán này đã lên cao khi ủy ban trên chất vấn Mukesh rằng tại sao không dùng mảnh đất cho hoạt động từ thiện. Một số chính khách ở Hội đồng lập pháp bang còn cho rằng đã có những mập mờ trong thương vụ mua bán vì mảnh đất này có giá thực tới 5 tỉ rupee (112 triệu USD). Dư luận đặt ra nghi vấn xung quanh Mukesh và bên môi giới đất, cô nhi viện Currimbhoy Ebrahim, cùng với thỏa thuận chưa kiểm chứng được Hội đồng từ thiện Mumbai chấp thuận.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của “Vua dầu lửa” khẳng định những tranh chấp báo chí đưa tin chỉ diễn ra giữa ủy ban quản lý các công trình Wakf và Currimbhoy Ebrahim, không có liên quan gì tới ông. Song quan điểm này đã không nhận được sự đồng tình của một số chính khách. Nghị sĩ Nawab Malik của đảng Quốc đại dân tộc đã lên tiếng yêu cầu Cục Điều tra CBI vào cuộc. "Đây là thời điểm cần tới sự can thiệp của CBI. Nếu bất kỳ sai phạm nào được tìm thấy, chính phủ nên xử lý căn nhà này giống như mọi công trình trái phép khác của thành phố và phải phá bỏ nó", Malik nói.

Bên cạnh đó, người dân Ấn Độ cũng đưa ra những lời chỉ trích nặng nề bởi họ cho rằng Antilla là một cách khoe khoang sự giàu có không cần thiết ở một đất nước mà người dân chỉ thu nhập dưới 2 USD một ngày. Dư luận tin rằng trong hoàn cảnh hàng triệu người đang đói ăn, không có nước sạch và nơi ở tử tế, tin tức về ngôi nhà này loan ra "thật khó mà nuốt nổi". Ngày 21/5/2011, trong dịp trả lời phỏng vấn tờ London Times, Chủ tịch Tập đoàn Tata, Ratan Tata nói: "Tôi không hiểu tại sao Mukesh lại làm như vậy. Antilla làm tôi kinh ngạc vô cùng. Lẽ ra, ông ta phải quan tâm hơn tới cuộc sống xung quanh và tự hỏi mình rằng liệu có thể tạo nên sự khác biệt. Nếu Mukesh không thể làm được gì thì điều đó thật buồn bởi đất nước này cần những người có thể sử dụng tài sản khổng lồ để giảm đi gánh nặng khó khăn trên lưng người dân". Hamish McDonald, tác giả cuốn sách viết về dòng họ Ambani, nhận định đây đơn thuần là màn phô trương thanh thế, đồng thời đưa ra một giả thuyết rằng Mukesh đang trải qua cơn khủng hoảng của lứa tuổi trung niên.

Có tiền mua tiên cũng được

Mukesh Ambani không chỉ biết kiếm tiền mà luôn thể hiện đẳng cấp của bản thân và không cần thiết phải che giấu sự giàu có. Ông sở hữu một chiếc Boeing Business Jet 2, là sự kết hợp rất độc đáo giữa khách sạn và phòng họp trong máy bay. Ngoài ra, chiếc Jet 2 còn có một phòng làm việc sang trọng và phòng ngủ riêng cho chủ nhân. Tất cả tiện nghi của chiếc máy bay này đã nâng giá trị của nó lên tới 73 triệu USD. Được biết, ông Ambani cũng đang sở hữu một máy bay phản lực Falcon 900EX được trang bị với một văn phòng, một cabin với máy chơi game (cho trẻ em), hệ thống âm nhạc, truyền hình vệ tinh và thông tin liên lạc không dây. Hơn thế, ông đã chi ra trên 60 triệu USD mua cả một chiếc máy bay chở khách phản lực Airbus 319 tặng vợ nhân sinh nhật lần thứ 44.

Cuối tháng 12/2011, Mukesh nhận được giấy triệu tập của tòa án người tiêu dùng Thrissur và "suýt" phải chịu lệnh bắt tạm giam sau khi lờ đi khoản tiền trên 25.000 rupee (500 USD) bồi thường cho khách hàng. Thời điểm bấy giờ, một trong những hãng bán lẻ của Tập đoàn RI được cho rằng có dấu hiệu làm ăn phi pháp khi phân phối nhiều loại điện thoại kém chất lượng. Hãng này từng tuyên bố hứa hẹn nhiều dịch vụ hấp dẫn cho người sử dụng di động tại Ấn Độ với cam kết bảo đảm chất lượng của chính ông trùm tư bản công nghiệp. Tuy nhiên, ngay sau đó, Joseph Makkolil, người đầu tiên dám lên tiếng tố cáo sự tắc trách của nhà cung cấp, cho hay anh này bị "trấn lột" bởi dịch vụ 400 phút gọi nội mạng miễn phí hàng tháng.

Makkolil cho biết, RI đã chối bỏ trách nhiệm khi quảng cáo không trung thực. Toàn bộ các dịch vụ khuyến mãi đều bị ngừng chỉ sau vài tuần kích hoạt, và bản thân Makkolil phải thanh toán những hóa đơn khổng lồ cho các dịch vụ chưa từng sử dụng. Theo đó, phía sản xuất đã vi phạm liên tiếp các điều khoản sử dụng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo nên một chấn động trong giới viễn thông Ấn Độ. Vụ việc còn kéo theo nhiều nạn nhân khác, chính họ đã thành lập một diễn đàn tẩy chay hàng của RI, và gián tiếp khiến Mukesh chịu lệnh bắt giam. Tuy nhiên, nhờ chi trả một khoản tiền nên Mukesh được tại ngoại, còn dư luận tiếp tục dậy sóng trước phán quyết thiếu triệt để và có phần ưu ái đối với tỉ phú này.

Có một thực tế là khách hàng liên tục đòi mở lại vụ án và yêu cầu phải tăng khoản tiền bồi thường. Nhưng luật sư của Mukesh đã tuyên bố sẽ chỉ bồi thường đúng 25.000 rupee, chối bỏ mức lãi 12% trong 5 năm đền bù, đồng thời gửi đơn xem xét lên tòa án nhằm xoa dịu mọi động thái quá khích của dư luận. Ông này cũng cho hay Mukesh hoàn toàn không có trách nhiệm bởi lẽ nhà tỉ phú đã chuyển giao quyền điều hành cho em trai Anil sau khi sáp nhập hai tập đoàn truyền thông khác cùng với RI

Lâm Anh - Kim Lương (tổng hợp)

Các tin khác

Vó ngựa của Hoàng đế Quang Trung

Vó ngựa của Hoàng đế Quang Trung

Nhắc đến vị vua anh hùng Quang Trung, hậu thế nhớ ngay đến hình ảnh oai hùng vẫn được miêu tả khi nhà vua ngồi trên bành voi, trực tiếp chỉ huy binh sĩ đánh đồn Ngọc Hồi hay hạ thành Thăng Long mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789. Nói đến ngựa với nhà vua, người ta lại nhớ đến giai thoại về việc nhà vua sai ngựa trạm đem một cành đào Nhật Tân gửi về Phú Xuân tặng Hoàng hậu Ngọc Hân.

Mã định danh liệu có minh bạch thị trường bất động sản?

Mã định danh liệu có minh bạch thị trường bất động sản?

Từ ngày 1/3/2026, mỗi bất động sản tại Việt Nam sẽ có một “căn cước” riêng dưới dạng mã định danh điện tử. Chủ trương này được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt về minh bạch hóa thị trường, kiểm soát dòng tiền và hạn chế đầu cơ.

Điện Kính Thiên: Thêm những bí ẩn khai mở từ lòng đất

Điện Kính Thiên: Thêm những bí ẩn khai mở từ lòng đất

Những bí mật quanh điện Kính Thiên - biểu tượng quyền lực tối cao của nhiều triều đại Việt Nam bất ngờ tiếp tục được khai mở vào những ngày cuối cùng của năm 2025, khi Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học công bố kết quả khai quật khảo cổ mới nhất tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại

Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại

“Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại” không còn nằm ở biên giới địa lý hay không gian mạng, mà đang dịch chuyển thẳng vào vùng lãnh thổ bí ẩn nhất của con người: bộ não. Khi các cường quốc đồng loạt đầu tư vào công nghệ thần kinh mang tính lưỡng dụng, từ giao diện não - máy tính đến kỹ thuật điều biến nhận thức, ranh giới giữa điều trị và kiểm soát, giữa tiến bộ và vũ khí hóa trở nên mong manh chưa từng có. Bản chất con người đang đứng trước một phép thử mới, nơi chiến tranh không chỉ nhắm vào cơ thể, mà nhắm vào chính ý chí và bản sắc của mỗi cá nhân.

Bài cuối: Một gia đình đặc biệt

Bài cuối: Một gia đình đặc biệt

Không chỉ Trần Tử Bình có cuộc đời đặc biệt, mà đồng chí Nguyễn Thị Hưng - người bạn đời của ông cũng vậy. Họ là “đồng chí chồng - đồng chí vợ” gắn bó với nhau và cùng vượt qua những sự kiện quan trọng của một giai đoạn cách mạng hào hùng nhất trong lịch sử dân tộc.

Thiếu tướng Trần Tử Bình: Gan vàng dạ sắt

Thiếu tướng Trần Tử Bình: Gan vàng dạ sắt

Trong 60 năm cuộc đời thì có đến gần 8 năm Thiếu tướng Trần Tử Bình bị tù đày ở các nhà tù Côn Đảo, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hỏa Lò - đều là những địa ngục trần gian. Sự trưởng thành, tôi luyện của người chiến sĩ cách mạng xuyên qua những gông cùm, xiềng xích; tích đọng thành lòng yêu nước, khát vọng tự do và sức mạnh để quên mình chiến đấu trọn đời vì cách mạng.

O Thu - người chèo đò qua dòng sông “mưa đỏ” Thạch Hãn

O Thu - người chèo đò qua dòng sông “mưa đỏ” Thạch Hãn

Có những khoảnh khắc lịch sử, một dòng sông phản chiếu hình ảnh nước Việt Nam can trường trong những năm tháng khói lửa 1972 - sông Thạch Hãn. Giữa mưa bom bão đạn, những mái chèo kiên cường vẫn rẽ sóng, đưa bộ đội sang Thành cổ, chở theo cả niềm tin và ý chí quật cường của đất nước.

Liệt sĩ Hà Nội trong trận đầu Hải quân ta đánh thắng

Liệt sĩ Hà Nội trong trận đầu Hải quân ta đánh thắng

Tôi tình cờ gặp Họa sĩ Ngô Thành Nhân trong một chiều mưa Đà Lạt. Lại tình cờ mà thật thú vị khi biết anh là con trai út của Kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Huy Quỳnh. Cũng thật thú vị khi tôi với họa sĩ Ngô Thành Nhân là người cùng quê phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên.

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy: Huyền thoại của bầu trời

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy: Huyền thoại của bầu trời

Trong lịch sử không quân Việt Nam, phi công Nguyễn Văn Bảy (1936-2019) là một cái tên huyền thoại khi lái MiG-17 bắn hạ 7 máy bay tối tân của Mỹ. Ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân khi vừa bước qua tuổi 30 với quân hàm Thượng úy. Câu chuyện về phi công Nguyễn Văn Bảy thực sự là một huyền thoại của bầu trời và cuộc đời ông như biểu tượng về một “Cánh chim của bầu trời tự do” …

Tấm giấy báo tử và câu chuyện xúc động về làm báo ở chiến trường

Tấm giấy báo tử và câu chuyện xúc động về làm báo ở chiến trường

Trong “kho” hiện vật đồ sộ của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nhất là những hiện vật lớp thế hệ nhà báo đi trước, có một hiện vật rất đặc biệt. Đó là tấm giấy báo tử “nhầm” của nhà báo Kim Toàn. Được trưng bày trang trọng trong tủ trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, đằng sau tấm giấy báo tử vương màu thời gian này là câu chuyện xúc động không chỉ riêng của nhân vật có tên trên tấm giấy mà còn là về những nhà báo chiến trường, về một thế hệ nhà báo - chiến sĩ trong một thời lửa đạn.

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov

Từ nhỏ, Vladimir Kulemekov mơ ước trở thành quân nhân. Tốt nghiệp Trường Sư phạm Suvorov với huy chương vàng, ông vào học Học viện Truyền thông Quân sự ở Leningrad. Năm 1969, ông tốt nghiệp và trở thành chuyên gia tình báo điện tử. Sau 5 năm làm việc tại vùng Khabarovsk, ông nộp đơn vào Trường Ngoại giao quân sự.

Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện: Làm báo để chữa cho nhiều người cùng lúc…

Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện: Làm báo để chữa cho nhiều người cùng lúc…

Giáo sư Nguyễn Tấn Gi Trọng (đại biểu Quốc hội từ khóa I tới khóa VII) nhận xét bác sĩ Nguyễn Văn Luyện (Ủy viên Ban Thường trực Quốc hội khóa I) là “một bác sĩ giỏi, một con người cởi mở, nhân hậu, vị tha, sống vì mọi người; một nhà báo, một nhà hoạt động xã hội lớn, có tầm nhìn xa trông rộng”.

Ký ức về một thời hào hùng của người lính An ninh

Ký ức về một thời hào hùng của người lính An ninh

Mặc dù vừa trải qua cơn đột quỵ, trí nhớ khi tỏ khi mờ, nhưng những ký ức về những năm tháng tuổi trẻ hào hùng, với hành trình đi dọc Trường Sơn, vượt qua mưa bom bão đạn để tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam vẫn khắc sâu, nguyên vẹn trong tâm trí của ông Võ Xuân Thành - người lính An ninh Công an Nghệ An.

Dalat Palace và cuộc trù bị cho “Hội nghị Fontainebleau”

Dalat Palace và cuộc trù bị cho “Hội nghị Fontainebleau”

“Hội nghị Đà Lạt” còn gọi là “Hội nghị trù bị Đà Lạt” họp từ ngày 19/4 đến ngày 11/5/1946 tại Dalat Palace, Tp Đà Lạt, là một hội nghị dự bị, gặp gỡ giữa 2 phái đoàn Việt và Pháp chuẩn bị cho “Hội nghị Fontainebleau” diễn ra vào tháng 7 năm đó.

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Trong không khí cả nước náo nức chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ngày tháng Tư lịch sử năm nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đón những vị khách đặc biệt và “kho” tư liệu ảnh vô giá. Đó là 2 nhà báo chiến trường - Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành - những người đã theo đoàn quân giải phóng tiến về Sài Gòn, ghi lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt và nhiều trận đánh lớn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong đó có thời khắc những chiếc xe tăng đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập nửa thế kỷ trước.

Ký ức miền Nam của những người lính an ninh trên quê hương Xô Viết

Ký ức miền Nam của những người lính an ninh trên quê hương Xô Viết

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, ác liệt, cùng với quân và dân cả nước, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An thực hiện nhiều nhiệm vụ mang tính chiến lược: Củng cố, xây dựng lực lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng; đảm bảo an ninh, trật tự; bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH ở hậu phương miền Bắc; đập tan mọi âm mưu và hoạt động của bọn gián điệp biệt kích và nỗ lực tham gia chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Côn Đảo ngày nay đã khác xưa rất nhiều, nhưng dấu tích của quá khứ vẫn còn đó, nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ đấu tranh gian khổ nhưng oanh liệt. Với những người từng trải qua năm tháng lao tù khắc nghiệt tại Côn Đảo, hòn đảo này đã trở thành một phần máu thịt, gắn liền với ký ức không thể nào quên.

Hồi ức chiến trận của vị tướng miền Tây

Hồi ức chiến trận của vị tướng miền Tây

Ở tuổi 81, trải qua nhiều trận đánh sinh tử, đi qua nhiều cột mốc quan trọng của cuộc đời, nhưng với Thiếu tướng Trần Vinh Quang (nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thì kỷ niệm đặc biệt nhất với ông là trong những ngày tháng 4/1975 lịch sử, những ngày mà “niềm vui như một giấc mơ” trong cuộc đời mỗi người lính.

Hoa bất tử nở giữa lòng địch

Hoa bất tử nở giữa lòng địch

H63 là một mô hình điệp báo chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tình báo quốc phòng Việt Nam và thậm chí là cả thế giới. Ở đó, quy tụ được những điệp viên hoàn hảo như Phạm Xuân Ẩn (X6), Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Tám Thảo), Nguyễn Thị Ba... Phía sau mạng lưới tình báo hoạt động nhanh gọn, hiệu quả, bí mật suốt nhiều năm ấy, người ta không quên hình ảnh vị chỉ huy chiến lược Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang). Cuộc đời ông như một bông hoa bất tử nở giữa lòng địch.