Trên cương vị là Ủy viên Hội đồng, trợ lý cho Thống đốc vùng Abruzzo Giovanni Chiodi, phụ trách lĩnh vực văn hóa, ông L. Fanis bị tố cáo đã nhận tiền hối lộ, khi ký quyết định cấp phép cho các địa phương tổ chức các sự kiện văn hóa với số tiền lên tới hàng trăm nghìn euro.
Hiện viên công chức biến chất này đang tạm thời bị bãi nhiệm theo yêu cầu của cơ quan chức năng, để phục vụ công tác điều tra về tội gian lận và tham nhũng có hệ thống.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra mở rộng liên quan đến hành vi nhũng lạm của L. Fanis, Cảnh sát Tư pháp thành phố Pescara đã tiến hành khám xét căn hộ của cô Lucia Zingariello 32 tuổi, thư ký riêng của L. Fanis. Nhóm nhân viên công lực phát hiện một mảnh giấy khổ A4, bị xé nham nhở vứt trong sọt rác rồi cẩn thận chắp nối lại. Thì ra đó là bản sao "hợp đồng tình dục", kèm chữ ký của cả L. Zingariello lẫn ông L. Fanis, trong đó quy định tối thiểu mỗi tuần một lần nữ thư ký L. Zingariello phải phục vụ nhu cầu sinh lý L. Fanis; đổi lại cô sẽ nhận được khoản tiền thưởng thêm ngoài lương hàng năm là 36.000 euro.
Về phần mình, cô L. Zingariello cho biết khi đến phỏng vấn xin việc, L. Fanis đã ra điều kiện phải chấp thuận bản hợp đồng "bổ sung" nói trên mới được nhận vào làm. Do quá cần tiền để chăm sóc mẹ đang bị ung thư giai đoạn cuối, L. Zingariello đành "nhắm mắt đưa chân" và đem một bản sao về cất ở nhà.
Khi bị chất vấn, ông L. Fanis thừa nhận có quan hệ tình ái với nữ thư ký riêng "trên tinh thần tự nguyện chứ không phải bị ép buộc"(?!), như nguyên văn lời trần tình của ông ta. Điều trái khoáy là tuy đã có gia đình riêng, nhưng L. Fanis lại có cách hành xử phi văn hóa đáng bị lên án