Bài học đau xót khi thế chấp sổ đỏ vay tiền

Do cần tiền để kinh doanh, vợ chồng ông quyết định mang sổ đỏ ngôi nhà 4 tầng, diện tích sàn 63m2 có địa chỉ tại 804 ngõ 814 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa đi thế chấp vay tiền. Bị ngân hàng từ chối với lý do vợ chồng ông Khánh đã nghỉ hưu, không đủ khả năng tài chính để trả lãi, vợ chồng ông quyết định dùng cuốn sổ đỏ để vay tiền "tín dụng đen"...

Mất nhà vì vay 200 triệu đồng

Hai ngày sau khi xảy ra vụ án mạng, ông Nguyễn Trọng Khánh và những người thân trong gia đình vẫn trong trạng thái hoảng loạn. Trong vòng hơn một tháng qua, cả nhà ông rơi vào tình trạng khốn đốn, sống không ra sống khi bị "khủng bố" tinh thần nghiêm trọng. Chưa tìm được lối thoát cho vụ việc phức tạp có liên quan đến ngôi nhà gia đình đang ở, thì xảy ra vụ án khủng khiếp này.

Vụ án xảy ra lúc 7 giờ ngày 21/8. Bà Cao Thị Mai Ngọc, vợ ông Khánh mở cửa sau nhà đi chợ. Khi ra đầu ngõ cách nhà khoảng 20 mét có người đàn ông cầm chiếc xẻng ngồi chờ sẵn. Thấy bà Ngọc, người đàn ông này cầm xẻng đuổi theo khiến bà Ngọc hoảng sợ chạy về nhà, hô "cướp, cướp". Người đàn ông đuổi theo bà vào nhà, đẩy bà Ngọc ngã rồi rút điện thoại ra gọi. Giữa người đàn ông và vợ chồng ông Khánh, bà Ngọc xảy ra to tiếng. Nghe tiếng mẹ kêu: "Tùng ơi, nó đánh bố mẹ rồi", Nguyễn Khánh Tùng (SN 1972), là con trai ông Khánh vội chạy từ trên gác xuống. Xô xát đã xảy ra giữa Tùng và người đàn ông kia. Nguyễn Khánh Tùng dùng dao đâm một nhát trúng tim người đàn ông.

Sau khi nạn nhân gục ngã, chính gia đình ông Khánh đã điện thoại báo Công an phường Láng Thượng và Cấp cứu 115 đến. Công an phường nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Khánh Tùng, đồng thời cùng Cấp cứu 115 đưa nạn nhân vào bệnh viện nhưng người đàn ông này đã tử vong. Nạn nhân được xác định là Đặng Hồng Hải (SN 1970, ở Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội). Ông Hải là người đại diện cho ông Trương Quốc Hưng (ở Trại Tóc, phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) đến để đòi ngôi nhà mà gia đình ông Khánh, bà Ngọc đang ở với lý do ông Hưng đã mua ngôi nhà này.

Suy sụp trước việc con trai gây án mà nguyên nhân có lỗi chủ quan của người làm cha, từ đầu đến cuối câu chuyện, ông Nguyễn Trọng Khánh chỉ một mực thở dài: "Lỗi ban đầu là tại tôi đã quá tin người ta và không hiểu biết gì nên đã rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo. Bây giờ, tôi chỉ còn biết trông chờ vào sự phán quyết của pháp luật".

Ông Khánh cho biết, cuối năm 2008, do cần tiền để kinh doanh, vợ chồng ông quyết định mang sổ đỏ ngôi nhà 4 tầng, diện tích sàn 63m2 có địa chỉ tại 804 ngõ 814 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa đi thế chấp vay tiền. Bị ngân hàng từ chối với lý do vợ chồng ông Khánh đã nghỉ hưu, không đủ khả năng tài chính để trả lãi, vợ chồng ông quyết định dùng cuốn sổ đỏ để vay tiền "tín dụng đen". Qua báo Mua và bán, ông Khánh liên lạc với bà Hạnh, người phụ trách văn phòng tư vấn vay vốn ngân hàng ở  dốc Ngọc Hà, quận Ba Đình.

Nắm được nhu cầu vay tiền của ông Khánh, bà Hạnh đưa ông Lã Văn Dung, Phó Giám đốc Công ty Việt Mỹ (trụ sở tại khu tập thể Hào Nam, phường ô Chợ Dừa) đến nhà ông Khánh. Cùng đi có bà Nguyễn Thị Kim Thanh (SN 1949, ở 19B Phan Đình Phùng, Hà Nội), được ông Dung giới thiệu là cán bộ Công ty Việt Mỹ. Sau khi xem xét ngôi nhà của gia đình ông Khánh và sổ đỏ, ông Dung, bà Thanh đồng ý cho ông Khánh vay tiền theo hình thức thế chấp sổ đỏ.

Ngày 18/12/2008, hai vợ chồng ông Khánh đến Văn phòng công chứng Ngọn lửa Việt ở khu Trung Kính, Cầu Giấy để lập Hợp đồng ủy quyền đối với "Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở" (sổ đỏ) của căn nhà số 804, ngõ 814 đường Láng của gia đình ông bà cho Nguyễn Thị Kim Thanh… Theo đó, điều 2 của hợp đồng này ghi rõ: "Bằng hợp đồng này, bên A (vợ chồng ông Khánh, bà Ngọc - chủ sở hữu ngôi nhà 804 ngõ 814 đường Láng) ủy quyền cho bên B (bà Nguyễn Thị Kim Thanh - 19B Phan Đình Phùng) thay mặt và nhân danh bên A toàn quyền chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp vay vốn ngân hàng, định đoạt quyền sử dụng diện tích đất trên". Vợ chồng ông Khánh, bà Ngọc đã ký vào bản hợp đồng ủy quyền mà họ không thể ngờ được chính vì sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của mình đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sau này. Sau đó, vợ chồng ông Khánh đã 2 lần nhận tiền vay của Công ty Việt Mỹ và bà Thanh với tổng số tiền là 200 triệu đồng.

Sau khi có trong tay sổ đỏ và bản hợp đồng ủy quyền, ngày 21/3/2009, Nguyễn Thị Kim Thanh đã dùng những giấy tờ trên để bán ngôi nhà của vợ chồng ông Khánh cho anh Nguyễn Tuấn Anh và chị Đặng Thị Mai Phương ở ngõ 178 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa lấy số tiền 4 tỉ đồng. Đến ngày 3/4/2009, Thanh và vợ chồng anh Tuấn Anh, chị Phương lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở tại Văn phòng Công chứng Ba Đình (phố Láng Hạ) với giá là 700 triệu đồng (theo giải thích của vợ chồng anh Tuấn Anh sau này tại Cơ quan Công an là để giảm tiền thuế). Đến ngày 24/4/2009, chị Đặng Thị Mai Phương đã làm các thủ tục với các cơ quan chức năng để chuyển tên sổ đỏ của vợ chồng ông Khánh sang bà Phương đứng tên sở hữu.

Trong khi đó, không hay biết gì về việc Nguyễn Thị Kim Thanh đã bán nhà, sau khi vay tiền, đều đặn hàng tháng ông Khánh mang tiền lãi tới Công ty Việt Mỹ nộp.

Đến cuối tháng 6/2009, gia đình ông Khánh thu xếp đủ số tiền 200 triệu đồng để trả nợ. Ngày 25/6/2009, vợ chồng ông Khánh cùng Nguyễn Thị Kim Thanh đến Văn phòng công chứng Ngọn lửa Việt để làm thủ tục hủy bản Hợp đồng ủy quyền trước. Tuy nhiên, Thanh lấy lý do cất sổ đỏ của ông Khánh trong két sắt, không có chìa khóa nên hẹn mấy hôm sau sẽ trả, đồng thời Thanh bảo ông Khánh cứ giữ lấy 200 triệu đồng làm tin, khi nào trả sổ đỏ sẽ nhận tiền. Bẵng đi một thời gian, Thanh lấy nhiều lý do khất lần không trả sổ đỏ rồi bỏ trốn.

Bị "khủng bố" tinh thần

Đến tháng 7/2010, vợ chồng anh Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Thị Mai Phương đến gia đình ông Khánh, chìa sổ đỏ đã sang tên cho ông Khánh xem và yêu cầu bàn giao nhà vì họ đã bán cho vợ chồng chị Lâm Thị Minh Thúy ở Mỹ Đình, Từ Liêm. Lúc đó cả nhà ông Khánh mới tá hỏa bởi bỗng dưng mất nhà. Không còn cách nào khác, ông Khánh đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Thị Kim Thanh tới Công an quận Đống Đa, Công an phường Láng Thượng. Những ngày tiếp theo, anh Tuấn Anh vài lần đưa người tới yêu cầu ông Khánh phải trả nhà. Sự việc đã được Công an phường Láng Thượng lập biên bản ngăn chặn, yêu cầu hai bên đến cơ quan pháp luật để giải quyết việc tranh chấp ngôi nhà.

Ngôi nhà số 804 ngõ 814 đường Láng.
Ngôi nhà số 804 ngõ 814 đường Láng.

Tháng 4/2011, Tòa án nhân dân quận Đống Đa gửi giấy mời vợ chồng ông Khánh lên làm việc để giải quyết vụ kiện đòi nhà do chị Đặng Thị Mai Phương là nguyên đơn khởi kiện. Tuy nhiên 2 lần Tòa án quận Đống Đa triệu tập để thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự, chị Phương đều vắng mặt không có lý do. Do đó, ngày 9/5/2011, TAND quận Đống Đa đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự về việc đòi nhà đất của chị Phương. Tiếp đó ngày 21/7/2011, TAND TP Hà Nội có Quyết định số 137/QĐ-PT giải quyết việc kháng cáo đối với quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định không chấp nhận đơn kháng cáo của chị Đặng Thị Mai Phương và giữ nguyên quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của TAND quận Đống Đa.

Ngay sau khi TAND TP Hà Nội có quyết định nêu trên, cùng ngày 21/7/2011, ông Trương Quốc Hưng ở Trại Tóc, phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa tới nhà ông Khánh thông báo đã mua lại ngôi nhà này của vợ chồng Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Thị Mai Phương và hẹn đến ngày 25/7 sẽ đến thu hồi nhà. 14 giờ ngày 25/7, ông Hưng và Nguyễn Tuấn Anh dẫn rất đông người đến gây áp lực đòi nhà, gây mất an ninh trật tự trong khu dân cư. Tối đó, anh Đặng Hồng Hải ở Tứ Liên, Tây Hồ, là người đại diện cho ông Trương Quốc Hưng tiếp tục đến nhà ông Khánh, cùng đi có một số người tự xưng là thương binh. Số người này vào nhà ông Khánh ở luôn trong đó, gây áp lực để ông Khánh phải trả nhà. Họ ngắt cầu dao điện, đập cửa phòng ngủ cả đêm để khủng bố tinh thần những người trong gia đình ông Khánh.

Chịu không nổi, ông Khánh phải điện thoại báo Công an phường Láng Thượng. 3 giờ sáng 26/7, Công an phường mời hai bên ra trụ sở lập biên bản ngăn chặn. Anh Đặng Hồng Hải cùng ông Khánh đã ký biên bản, cam kết không tổ chức người và phương tiện gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên những người đó vẫn nằm lại trong nhà ông Khánh đến tận chiều ngày 26/7 nhằm gây áp lực. Phần vì tuổi cao, bệnh tật, phần vì quá căng thẳng, ông Khánh bị choáng ngất nên gia đình phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lúc đó họ mới rút đi.

Sau một tuần điều trị, ông Khánh ra viện. Cuộc sống của cả nhà ông Khánh khốn đốn từ đây khi các đối tượng đòi nhà luôn thường trực ở xung quanh. Không vào được nhà, chúng lấy keo xịt vào ổ khóa để những người trong nhà ông Khánh không ra được. Buổi tối, chúng ném gạch đá lên ban công các tầng trên. Mọi sinh hoạt của gia đình ông Khánh phải nhờ vào những người hàng xóm tốt bụng xung quanh giúp đỡ. Mỗi lần muốn ra ngoài, ông Khánh phải trèo qua ban công nhà hàng xóm để đi nhờ qua nhà họ. Sống trong căng thẳng, bức xúc và uất ức vì bị kẻ lừa đảo cho vào bẫy chiếm đoạt ngôi nhà đang ở, và rồi án mạng đã xảy ra.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Vượng, Trưởng Công an phường Láng Thượng, sự việc giải quyết tranh chấp liên quan đến ngôi nhà của ông Nguyễn Trọng Khánh phức tạp và kéo dài do Nguyễn Thị Kim Thanh đã bỏ trốn. Khi ông Khánh có đơn tố cáo, Công an phường đã xác minh tại nơi ở của Thanh ở 19B Phan Đình Phùng, được biết Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã ra quyết định truy nã đối với Thanh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác. Hiện cùng với việc xử lý hành vi gây án của Nguyễn Khánh Tùng, vụ  tranh chấp ngôi nhà 804 ngõ 814 đường Láng đang được Công an quận Đống Đa giải quyết.

Vụ việc đau lòng xảy ra đối với gia đình ông Nguyễn Trọng Khánh là hệ quả xấu của tình trạng ồ ạt thế chấp sổ đỏ vay vốn "tín dụng đen" đã diễn ra trong một thời gian dài. Trước đó, Cơ quan điều tra đã thụ lý vụ án Nguyễn Thu Hợp, Quách Huyền Thi lừa đảo, chiếm đoạt bán nhiều ngôi nhà của người dân bằng hình thức trên. Xem xét các vụ án này cho thấy lỗi trước hết thuộc về những người có tài sản nhà đất đã quá chủ quan, không đọc kỹ nội dung hợp đồng ủy quyền trước khi đặt bút ký, để rồi khi bản hợp đồng ủy quyền rơi vào tay những kẻ lừa đảo, nhiều người đã bị bán mất nhà đất lúc nào không hay

H.Vũ

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.