Ngày 9/9/2012, một cô gái 16 tuổi bị 8 tên yêu râu xanh thay nhau hành hạ trên cánh đồng làng Dabra suốt gần 3 giờ và sau đó chúng còn đe dọa sẽ giết chết nạn nhân nếu vụ việc bị lộ với bất cứ ai. Cô gái nghèo buộc phải im lặng vì thuộc đẳng cấp thấp Dalit, còn những kẻ tấn công thuộc đẳng cấp Jat cao hơn và có quyền lực trong làng. Vụ việc có lẽ sẽ chìm vào quên lãng nếu không có hình ảnh video được bọn tội phạm ghi lại bằng điện thoại di động bắt đầu phát tán đến những người đàn ông khác trong làng.
Ngày 18/9, cha của nạn nhân vì quá phẫn uất và nhục nhã đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Giận dữ, người đẳng cấp Dalit không muốn tiếp tục im lặng và lên tiếng đòi công lý cho cô gái bị cưỡng dâm một cách tàn nhẫn.
Những vụ cưỡng dâm đang gia tăng đến mức báo động ở Ấn Độ - với tỉ lệ 25% trong vòng 6 năm. Thực tế cho thấy hiện nay các nạn nhân không còn muốn giữ im lặng nữa bởi vì họ được đến trường, tham gia hoạt động trong xã hội hay có quyền lựa chọn người chồng tương lai cho mình.
Ở Haryana, các nhóm nhân quyền đã bày tỏ sự giận dữ khi những nạn nhân của tội phạm cưỡng dâm không được tôn trọng và bảo vệ. Ranjana Kumari, lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu xã hội ở New Delhi cho biết, phụ nữ nghèo thuộc đẳng cấp Dalit thấp nhất ở Ấn Độ thường là miếng mồi ngon cho bọn tội phạm cưỡng dâm.
Trong số 19 vụ cưỡng dâm xảy ra mới đây ở bang Haryana, có 6 nạn nhân là phụ nữ thuộc đẳng cấp Dalit. Báo chí Ấn Độ trong thời gian qua cũng đưa tìn về trường hợp một cô gái tuổi thiếu niên ở Haryana đã tự thiêu sau khi bị cưỡng dâm.
Haryana là một trong những thành trì của chế độ gia trưởng được bảo vệ nhất ở Ấn Độ. Sự ưu ái đối với con trai ở Haryana dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ phá thai nữ ở những cặp vợ chồng và biến bang này thành địa phương có sự chênh lệch về giới tính thuộc hàng cao nhất ở Ấn Độ - với 861 nữ trong mỗi 1.000 nam.
Ở Ấn Độ, đẳng cấp Jat kiểm soát mạng lưới các khap panchayat - hội đồng xã “tự phong” để cai quản vùng nông thôn gồm toàn các thành viên nam. Giới lãnh đạo hội đồng xã cấm phụ nữ mặc quần jean hay sử dụng điện thoại di động như người phương Tây. Jitender Chhatar, lãnh đạo một hội đồng xã còn cáo buộc các loại thức ăn nhanh kiểu Tây phương là nguyên nhân gây mất cân bằng hormone và kích thích dục năng nơi phụ nữ nên từ đó làm gia tăng các vụ cưỡng dâm!
Còn Sube Singh, lãnh đạo một hội đồng xã khác ở bang Haryana, nhận xét nên cho các cô gái kết hôn ở tuổi 16 để họ được chồng kiểm soát, tránh không phải đi lung tung dẫn đến những vụ cưỡng dâm.
Jagmati Sangwan, Chủ tịch Chi hội Haryana của Hội Phụ nữ dân chủ toàn Ấn Độ, chỉ trích giới lãnh đạo hội đồng xã luôn đưa ra những lập luận hết sức lố bịch chỉ nhằm phê phán phụ nữ mà không hề quan tâm đến vấn đề tội phạm cũng như nhận ra gốc rễ của sự việc. Chính điều đó đã thổi bùng lên sự giận dữ nơi người dân dẫn đến những cuộc biểu tình quy mô nhỏ lan ra khắp đất nước Ấn Độ bảo thủ và gia trưởng.
Sau vụ việc đã đề cập ở đầu bài, người Dalit lập ra một ủy ban để đòi công lý cho nạn nhân và 400 người biểu tình bên ngoài trụ sở cảnh sát địa phương cũng như trước cổng bệnh viện nơi đặt xác người cha tự tử của nạn nhân. Trước sức ép từ phía người đẳng cấp Dalit, cảnh sát buộc phải bắt giữ 7 trong số 8 tên cuồng dâm đẳng cấp Jat và chúng đã thú nhận tội lỗi.
Trong một cuộc phỏng vấn của báo chí, cô gái bị cưỡng bức cho biết thật ra bọn người cưỡng bức cô vẫn không bị giam giữ và luôn đe dọa tính mạng cô. Hiện cô đã tính đến chuyện phải rời bỏ ngôi làng mà không biết tương lai sẽ về đâu