Những chiến sĩ an ninh “4 cùng” với buôn làng

Trong những năm qua, Phòng An ninh đối nội (ANĐN) Công an tỉnh Phú Yên luôn nỗ lực vượt khó, bám trụ buôn làng miền núi, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống phản động FULRO lôi kéo, kích động những người nhẹ dạ, cả tin đi theo cái gọi “Tin Lành Đêga”, “Tin Lành đấng Christ”…

Cách đây hai năm, Phòng ANĐN Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Sông Hinh phát hiện Ma KTru (SN 1972, trú ở buôn Ly, xã Ea Trol); Ma Tương (SN 1970, trú ở buôn Bưng B, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, Phú Yên), đã bị Ama Don (SN 1967, trú ở buôn Puăn B, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cùng một số đối tượng phản động FULRO lưu vong nước ngoài dụ dỗ, kích động người nhẹ dạ tụ tập, bầu Ban chấp sự “Hội thánh Tin Lành Đấng Christ” (UMCC), mở rộng hoạt động đến các buôn làng, thực hiện mưu đồ chia rẽ đoàn kết tôn giáo, dân tộc. Bên cạnh đó, “Tin Lành Đêga” còn “vẽ” ra “cuộc sống thiên đường” nơi đất khách, dụ dỗ người dân bán nương rẫy, trâu bò, trốn ra nước ngoài.

Trong đó có không ít người may mắn trở về buôn làng nhờ sự trợ giúp của nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an. Thượng tá Nguyễn Khỏe, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, UMCC không phải là tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam, mà tổ chức này do Y Hin Niê cùng một số đối tượng phản động FULRO lưu vong ở Mỹ tạo dựng năm 2001 để hoạt động chống phá, vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam vi phạm “dân chủ”, “nhân quyền”, “đàn áp tôn giáo”, nhằm tác động xấu ANTT các địa phương, vi phạm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.

Những chiến sĩ an ninh “4 cùng” với buôn làng  -0
Đại diện Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Phú Yên tặng nhà nhân ái cho chị Nay HChung ở buôn Ly, xã Ea Trol.

Trò chuyện với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Thị Anh Hoa, Trưởng Phòng ANNĐ Công an tỉnh Phú Yên, nhớ lại: “Sau khi Ma KTru và Ama Don dụ dỗ, lôi kéo 14 người dân tộc thiểu số ở huyện Sông Hinh, bọn chúng phân công thu thập thông tin một chiều về những bất cập trong đời sống, chuyển cho các đối tượng phản động FULRO tung lên mạng xã hội bóp méo sự thật để tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chính quyền vi phạm “dân chủ”, “nhân quyền”, “đàn áp tôn giáo” nhằm hạ thấp uy tín Việt Nam trên trường quốc tế”.

Những người nhẹ dạ còn bị các đối tượng cầm đầu Ban Chấp sự UMCC xúi giục làm băng rôn, khẩu hiệu để treo, tham gia cầu nguyện hưởng ứng “Ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo”.

Trơ trẽn hơn nữa bọn chúng còn diễn trò lố bịch, bày vẽ một số người trả lời phỏng vấn “Đài Á Châu tự do - RFA” theo nội dung bọn chúng “bẻ lái”, xuyên tạc sự thật về tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Với phương châm “An ninh chủ động”, Phòng ANĐN Công an Phú Yên và Công an huyện Sông Hinh bám trụ buôn làng tìm hiểu đời sống, tâm nguyện người dân; triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu phá hoại của các phần tử phản động; bảo đảm ổn định ANTT, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Từ đó, đông đảo người dân nhận diện bản chất phản động nên đã tố giác, phản đối sai phạm của đối tượng lầm lạc, cảnh báo những kẻ cầm đầu nên chấm dứt hành vi phạm pháp. Những cuộc kiểm điểm Ma KTru cùng 13 đối tượng liên quan đã được các xã Sông Hinh, Ea Trol, Ea Lâm tổ chức.

Trước người dân, Ma KTru bày tỏ: “Được chính quyền cùng bà con nhắc nhở, chỉ bảo, tôi cùng những người lầm lỗi thấy rõ hành vi phạm pháp. Tôi cam kết với chính quyền và bà con sẽ từ bỏ “Tin Lành đấng Christ”, tập trung sản xuất chăn nuôi…”.

Những năm gần đây, Phòng ANĐN Công an tỉnh Phú Yên tác động, cảm hóa, thuyết phục 55 đối tượng từ bỏ FULRO, “Tin Lành Đêga”, “Tin Lành đấng Christ”, trong đó có 16 người về với tín ngưỡng truyền thống, 39 người sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Rất nhiều người trong số họ đã chuyển đổi nhận thức trách nhiệm với xã hội. Nổi bật nhất là Ksor Y Lip (SN 1972, trú ở buôn Bưng B, xã Ea Lâm) là điển hình nông dân sản xuất giỏi, làm giàu từ rẫy mía, đàn bò, ao cá và lúa nước.

Trong số nhiều người tìm đường hồi hương sau nhiều tháng lang bạt xứ người có chị Nay HChấc (SN 1980, trú ở buôn Bưng B, xã Ea Lâm) cùng hai người con gái. HChấc nhớ lại: “Vì nghe lời chồng từ bên Thái Lan gọi về qua Facebook,  tôi bán hết chục con bò, hơn 10 sào đất rẫy để lẩn trốn sang đó. Trả phí 40 triệu đồng cho người lạ mặt dẫn đường sang Campuchia rồi qua Thái Lan, ở nhà trọ chật hẹp. Gần 1 tháng mới xin được việc làm trong quán ăn từ sáng đến nửa đêm nhưng tiền công rẻ mạt. Có lúc chủ quán không trả công, mà còn đe dọa báo cho Cảnh sát Thái xử tội nhập cư bất hợp pháp, nên phải trốn chui nhủi… Tủi nhục nhất là chồng tôi sống chung người phụ nữ khác, lớn tiếng chửi mắng, xua đuổi, đánh đập ba mẹ con tôi…”.

Khi biết HChấc muốn hồi hương, một số đối tượng đe dọa: “Mầy về bên đó Công an bắt đi tù, đánh đập, đối xử phân biệt…”, rồi xoay sang dụ dỗ “Ráng chờ vài ngày nữa sẽ đi Mỹ”. Chờ mãi chẳng thấy gì mà đời sống càng thêm khó khăn. Rất may là qua Facebook, HChấc đã kết nối liên lạc với Thiếu tá Y Rin MLo, Thượng úy Kpá Minh, Đại úy Ksor Y Van... Được các CBCS an ninh động viên, giải thích chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật Việt Nam, HChấc cùng hai đứa con gái an tâm trở về quê nhà.

Không chỉ đấu tranh phòng, chống phản động hiệu quả, mà Phòng ANĐN Công an Phú Yên có nhiều hoạt động xã hội giàu ý nghĩa nhân văn. Gần 3 năm qua, trong những chuyến đi tuyên truyền pháp luật và chính sách đoàn kết tôn giáo, đơn vị đã trao tặng 1.150 suất quà cho đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng 1 cây cầu bê tông, hơn 400m đường giao thông và 4 công trình điện chiếu sáng tại nhiều buôn làng ở 3 huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa và Đồng Xuân, với tổng kinh phí 710 triệu đồng.

Trong đó có câu chuyện CBCS đơn vị tự nguyện quyên góp 25 triệu đồng, rồi đề xuất UBND huyện Sông Hinh giải quyết 35 triệu đồng xóa nhà tạm và huy động CBCS đóng góp công sức xây dựng căn nhà nhân ái cho chị Nay HChung (SN 1990, trú ở buôn Ly, xã Ea Trol). Nhà xây xong, Chi đoàn Phòng ANĐN cùng Hội Phụ nữ An ninh nhân dân 2 Công an Phú Yên trao tặng chị HChung bộ bàn ghế tiếp khách bằng Inox, quạt điện và tặng cho hai đứa trẻ bộ bàn ghế có giá sách cùng chiếc xe đạp.

Ngày về căn nhà mới xây sạch sẽ, thoáng mát, HChung tâm sự: “Kiếm ăn từ củ sắn, hạt lúa không đủ no cái bụng, ấm cái lưng, tôi đâu dám mơ ước có căn nhà như thế này. Không ngờ các anh chị, cô chú Công an mang đến gia đình tôi niềm vui lớn lắm!”.

Đại tá Trần Trọng Hiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên nói rằng, lực lượng Công an tỉnh và Công an các huyện miền núi luôn bám trụ buôn làng, gắn bó với đồng bào dân tộc thiểu số theo phương châm “4 cùng”, tạo niềm tin yêu vững chắc với người dân bằng những hành động cụ thể mới cảm hóa, thuyết phục được những trường hợp lầm lỗi hướng về điều hay, lẽ phải, đi theo con đường sáng; góp phần bảo vệ bình yên và phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Hữu Toàn

Các tin khác

Nâng cao năng lực phòng thủ an ninh mạng qua diễn tập thực chiến

Nâng cao năng lực phòng thủ an ninh mạng qua diễn tập thực chiến

Thông qua các tình huống mô phỏng tấn công, xâm nhập và rò rỉ dữ liệu, chương trình diễn tập thực chiến an ninh mạng năm 2026 do Công an tỉnh Cà Mau chủ trì góp phần nâng cao năng lực phát hiện, truy vết, ứng phó sự cố, bảo vệ an toàn các hệ thống thông tin quan trọng trước nguy cơ trên không gian mạng.

Siết quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện, chủ động phòng ngừa tội phạm

Siết quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện, chủ động phòng ngừa tội phạm

Từ kiểm tra hành chính tại một cơ sở karaoke ở phường Quảng Phú, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện những dấu hiệu vi phạm liên quan đến sử dụng lao động chưa thành niên và xâm hại tình dục trẻ em. Vụ việc một lần nữa cho thấy, đằng sau hoạt động kinh doanh dịch vụ tưởng chừng bình thường có thể tiềm ẩn những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đòi hỏi công tác quản lý phải được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và thực chất.

Trang bị kỹ năng phòng, chống vi phạm pháp luật cho 1.800 học sinh

Trang bị kỹ năng phòng, chống vi phạm pháp luật cho 1.800 học sinh

Bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và lừa đảo trên không gian mạng là những nguy cơ đòi hỏi học sinh phải được trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ. Thông qua các hoạt động tuyên truyền thiết thực, chương trình tại Phú Quốc góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.

Sơn La: Người dân xúc động viết thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

Sơn La: Người dân xúc động viết thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

Ngày 20/10, ông Cao Minh Trúc (trú tại xóm 6, tiểu khu 17, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã viết thư bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã kịp thời hỗ trợ gia đình khắc phục sự cố đá lăn từ trên núi xuống khu vực nhà ở, gây thiệt hại về tài sản.

Tuyển chọn công dân vào công tác tại Viện Khoa học hình sự

Tuyển chọn công dân vào công tác tại Viện Khoa học hình sự

Công dân Việt Nam là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân... đều có thể ứng tuyển vào làm việc tại Viện Khoa học hình sự.

Ý nghĩa chương trình “Bát cháo nghĩa tình” trong Ngày Phụ nữ Việt Nam

Ý nghĩa chương trình “Bát cháo nghĩa tình” trong Ngày Phụ nữ Việt Nam

Chương trình "Bát cháo nghĩa tình" do Chi hội Phụ nữ Công an xã Duy Xuyên (Đà Nẵng) phối hợp với Phân trại tạm giam Điện Bàn (điểm giam giữ Duy Xuyên) tổ chức tại Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, các lực lượng tiếp tục phát huy hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ; chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và giàu ý nghĩa.

Trưởng thành từ gian khó, nghĩa tình!

Trưởng thành từ gian khó, nghĩa tình!

Những sỹ quan Cảnh sát thuở nào, nay cùng nhau trở về nơi đã rèn giũa, hun đúc trong họ ý chí và đạo đức cách mạng. Họ trở về để nhìn lại một hành trình 50 năm học tập, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và gìn giữ nghĩa tình của một thế hệ D2, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND).

Gieo mầm nhân ái từ cơ sở

Gieo mầm nhân ái từ cơ sở

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, hội viên phụ nữ Công an nhân dân (CAND) còn bền bỉ lan tỏa tinh thần nhân ái bằng những việc làm thiết thực hướng về cộng đồng. Từ chăm lo trẻ em mồ côi, hỗ trợ phụ nữ yếu thế, kết nối sinh kế đến tham gia bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo lực, xâm hại, mỗi hoạt động đều góp phần đưa hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an gần gũi hơn với nhân dân.

Thi đua gắn với nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới và phục vụ nhân dân

Thi đua gắn với nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới và phục vụ nhân dân

Đồng chí Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương đề nghị Bộ Công an tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng những nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới và các lĩnh vực trực tiếp phục vụ nhân dân; lấy kết quả, hiệu quả thực chất làm thước đo đánh giá thi đua.