6 án tử hình trong đường dây buôn bán hàng chục kg ma túy

Chỉ vì muốn có tiền ăn chơi, nhóm thanh niên 9x với sự chủ mưu của Nguyễn Thành Phát đã buôn bán hàng chục kg ma tuý.

Chiều 12/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Thành Phát (SN 1989, ngụ An Giang), Huỳnh Chánh Hùng (SN 1992, ngụ quận 11, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Phước Thịnh (SN 1992, ngụ tại Vĩnh Long), Lê Tuấn Anh (SN 1993, ngụ tại Quảng Nam), Trần Văn Trung (SN 1994, ngụ tại Đắk Lắk), Nguyễn Minh Phú (SN 1994, ngụ tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) cùng mức án tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Hai bị cáo liên quan đồng phạm: Lê Tuấn Bình (SN 1980, ngụ quận 10) và Trần Nguyễn Hoàng Tú (SN 1994, ngụ tại Bình Dương) cùng 20 năm tù cũng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, tối 21/9/2019, cơ quan chức năng kiểm tra chỗ ở Trần Văn Trung va Nguyễn Minh Phú tại căn hộ chung cư Golden Star thuộc quận 7, TP Hồ Chí Minh phát hiện tại phòng khách có 50g ma tuý Ketamine. Tiến hành khám xét, cơ quan chức năng phát hiện hơn 7kg ma tuý tổng hợp các loại MDMA và Ketamine.

Từ manh mối này, Cơ quan điều tra đã triệt phá thành công đường dây mua bán ma tuý tổng hợp hàng chục kg do Nguyễn Thành Phát cầm đầu.

Các bị cáo sau phiên tòa chiều 12/1.
Các bị cáo sau phiên tòa chiều 12/1.

Phát là kẻ chủ mưu, chỉ đạo cho Huỳnh Chánh Hùng, Nguyễn Phước Thịnh đi nhận ma tuý từ các đối tượng khác đem về nhà cất giấu rồi phân chia bán lại cho người khác nhằm thu lợi bất chính. 

Ngoài ra, Phát còn nhiều lần bán ma tuý tổng hợp cho các bị cáo Lê Tuấn Bình, Lê Tuấn Anh (Anh giao số ma tuý mua được cho Trần Văn Trung và Nguyễn Minh Phú cất giấu). Do đó, Phát phải chịu trách nhiệm hình sự số ma tuý thu giữ của Hùng, Thịnh, Bình, Trung hơn 13,8 kg  ma tuý các loại.   

Đồng phạm với Phát, Hùng chịu trách nhiệm hình sự hơn 1,3 kg ma tuý các loại. Thịnh chịu trách nhiệm hình sự hơn 5kg ma tuý các loại.

Tuấn Anh với vai trò chủ mưu, giao ma tuý cho Trung, Phú cất giấu để bán lại kiếm lời. Anh chịu trách nhiệm hình sự hơn 7kg ma tuý tổng hợp các loại.

Trung và Phú, với vai trò giúp sức Anh cất giấu để bán lại, cùng chịu trách nhiệm hình sự hơn 7 kg ma tuý các loại.

Bùi Phan

Các tin khác

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 dùi cui điện, 140 gậy ba khúc bằng kim loại và cao su, 374 bình xịt hơi cay, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn cùng 1 bộ máy tính để bàn. Đối tượng khai nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động này.

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Từ việc phát hiện và bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, chưa đầy 48 giờ sau, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã lần ra nguồn cung và đột kích một điểm tổ chức sử dụng ma túy ngay trong khu dân cư, trong đó có giang hồ mạng Nguyễn Quốc Hưng (tức “Sơn Thuỵ Khuê”).

Bắc Ninh: Khởi tố 5 vụ án, 10 bị can về tội “Giả mạo trong công tác”

Bắc Ninh: Khởi tố 5 vụ án, 10 bị can về tội “Giả mạo trong công tác”

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế), Công an TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (Bộ Công an) triệt phá, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn.

Tạm giam giám đốc phòng giao dịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tạm giam giám đốc phòng giao dịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lương Phú Quới (SN1991, cư trú xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giả danh Cảnh sát hình sự, chặn xe “xin đểu”

Giả danh Cảnh sát hình sự, chặn xe “xin đểu”

Cần đổ xăng nhưng hết tiền, Huy (ngụ tại TP Cần Thơ) chặn xe một phụ nữ, rút tấm hình mặc trang phục “Dân quân tự vệ” ra tự xưng là Cảnh sát hình sự, yêu cầu dừng xe với mục đích "xin đểu".