600 ngày truy lùng nhóm tội phạm trốn ở Thái Lan

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang chuẩn bị tổ chức tổng kết chuyên án, kết thúc cuộc truy lùng 6 đối tượng trốn trại nguy hiểm với thời gian kéo dài kỷ lục: hơn 600 ngày. Vụ án có nhiều tình tiết ly kỳ, phức tạp khi 4 trong 6 đối tượng đã vượt biên sang Lào, sau đó đào tẩu sang Thái Lan. Thắng lợi của chuyên án này đã để lại nhiều kinh nghiệm quý trong công tác nghiệp vụ và hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm...

Cuộc đào tẩu lúc nửa đêm

Vào lúc 5h 30' ngày 15/6/2008, trực ban Trại tạm giam Cầu Đông, Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra phát hiện buồng giam số 12 bị cạy phá, 6 tên tội phạm nguy hiểm đang giam giữ tại đây đã trốn thoát. Trong số này chỉ có Nguyễn Hữu Phú, 34 tuổi, quê ở xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) can tội mua bán trái phép các chất ma túy; án phạt 9 năm, còn lại 5 đối tượng đều can tội cướp tài sản.

Trong đó, tên Trần Sỹ Bá, 30 tuổi và Trần Văn Quyền, 26 tuổi cùng quê xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, án phạt 7 năm; Nguyễn Viết Sơn, 27 tuổi, ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, án phạt 6 năm; Trần Thanh Nhã, 26 tuổi, quê xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), án phạt 5 năm 6 tháng; Trần Văn Quân quê Hà Linh, huyện Hương Khê, án phạt 4 năm. Khám nghiệm hiện trường cho thấy, nhà tạm giam Cầu Đông được xây dựng khá lâu, một số hạng mục đã xuống cấp.

Phát hiện ra điều này, lợi dụng đêm tối, quản giáo thay ca trực, các đối tượng đã hợp lực xô lệch chấn song cửa để thoát ra ngoài. Kết quả khám nghiệm cũng cho thấy, cuộc đào tẩu này được bọn chúng chuẩn bị khá kỹ. Mở rộng hiện trường, Lực lượng Công an còn thu giữ đoạn dây dài 7m, bện bằng vải màn và mảnh chăn chiên, được các đối tượng sử dụng trèo tường, sau đó tụt xuống đất...

Ban giám đốc Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, do Thượng tá Phạm Ngọc Thạch - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hà Tĩnh làm Trưởng ban. Các trinh sát và điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Trại tạm giam, Phòng Kỹ thuật hình sự... là thành viên Ban chuyên án.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã gửi điện khẩn cho Công an các huyện, thị trong tỉnh, các đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Cha Lo, Lao Bảo... Công an các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Bạc Liêu; Công an tỉnh Pô Ly Khăm Xay  và tỉnh Khăm Muộn (Lào) phối hợp truy bắt. 5 tổ công tác đặc biệt chia thành 5 mũi được lệnh lên đường truy theo dấu vết nóng của nhóm tội phạm...

Khoảng 17h ngày 17/6, tổ công tác tại địa bàn xã Hà Linh, huyện Hương Khê (quê đối tượng Trần Văn Quân) do Trung tá Nguyễn Quang Khai làm tổ trưởng nhận được tin báo đêm 16/6, tại Đội 4, Nông trường Cao su Phan Đình Phùng đóng tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê, 2 xe máy của công nhân bị kẻ gian lấy cắp. Ban chuyên án cử Thượng tá Hoàng Minh Tân, Phó ban chuyên án lên Hương Khê nắm tình hình.

Qua xác minh, điều tra, tổ công tác đã làm rõ, nhóm đối tượng trốn trại được sự giúp sức của Nguyễn Minh Hùng, ở xóm 10, xã Hà Linh (Hùng là bạn cũ của tên Trần Văn Quân) đã gây ra vụ trộm cắp trên. Có nhân chứng đã thấy 7 đối tượng đi trên 2 xe máy chạy trốn theo đường Hồ Chí Minh vào hướng Quảng Bình.

Nhận định khả năng bọn chúng sẽ qua nhà vợ của tên Quân ở Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) để lấy tiền và trốn sang Lào qua Cửa khẩu Cha Lo - Quảng Bình (?). Thượng tá Hoàng Minh Tân cùng 4 trinh sát tiếp tục truy kích vào Quảng Trạch. Tổ chức mật phục tại nhà tên Quân đến rạng sáng ngày 18/6/2008, nhưng không thấy dấu hiệu bọn chúng xuất hiện, tổ công tác tiếp tục truy đuổi theo hướng Cửa khẩu Cha Lo.

Tại đây, được sự giúp đỡ của lực lượng biên phòng Cửa khẩu Cha Lo, các trinh sát đã phục bắt được tên Nguyễn Hữu Phú tại một cánh rừng giáp biên giới khi hắn đang tìm cách vượt biên sang Lào. Qua đấu tranh khai thác, tên Phú cho biết, được sự trợ giúp của Nguyễn Minh Hùng, bọn chúng đã ăn cắp 2 xe máy của công nhân tại Nông trường Cao su Phan Đình Phùng, sau đó chạy ra khu vực Cửa khẩu Cha Lo tìm đường vượt biên.

Quá trình lẩn trốn trên dãy núi Hương Khê, tên Trần Thanh Nhã bị lạc, hiện không rõ ở đâu. Tại một quán ăn gần Cửa khẩu Cha Lo, bọn chúng đem "cắm" 2 chiếc xe máy lấy 2.000 bạt tiền Thái Lan rồi tẩu thoát. Sau khi thu giữ 2 chiếc xe máy, điện báo cáo và được Ban giám đốc Công an tỉnh đồng ý, tổ công tác phối hợp một trinh sát cùng với đồn biên phòng dẫn giải tên Phú về Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh, lực lượng còn lại tiếp tục sang Lào truy kích đối tượng. 

Tại xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn (giáp ranh với Cha Lo, Quảng Bình), sau khi nghe báo cáo của tổ công tác, Công an tỉnh Khăm Muộn đã khẩn trương tăng cường lực lượng, phối hợp với các trinh sát mở rộng địa bàn truy lùng các đối tượng. Nhưng do địa bàn miền núi hiểm trở, giao thông chia cắt, các điểm dân cư cách xa nhau, bất đồng về ngôn ngữ nên sau 8 ngày, các mũi truy lùng đã không đạt kết quả, tổ công tác đành phải  rút về nước để có kế hoạch tiếp theo.

Cùng thời điểm này, 4 mũi công tác vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng bủa vây, lùng sục đối tượng Trần Thanh Nhã - kẻ bị "bỏ rơi" trên đường chạy trốn. Sau gần 10 ngày bám trụ địa bàn, truy theo từng dấu vết nóng và các mối quan hệ của đối tượng, hồi 14 giờ ngày 26/6/2008, tổ công tác do Trung tá Trần Đức Hoàng và Đại úy Trần Văn Minh phối hợp với Công an xã Thiên Lộc phát hiện và bắt giữ được tên Trần Thanh  Nhã.

Quá trình lẩn trốn, đối tượng này đã đóng giả công nhân đi lấy mủ nhựa thông ở vùng núi rừng hiểm trở thuộc dãy Hồng Lĩnh, nhưng hắn đã bị các trinh sát tóm gọn. Qua lời khai của tên Phú, tên Nhã, cùng những chứng cứ và thông tin thu thập được qua công tác nghiệp vụ, Ban chuyên án có đủ cơ sở xác định các đối tượng còn lại (cả đối tượng Nguyễn Minh Hùng) đã vượt biên trái phép sang Lào, rất có thể tiếp tục chạy trốn và ẩn náu tại một nước thứ ba...--PageBreak--

3 lần xuất ngoại và cuộc truy lùng tội phạm trên đất Thái Lan

Sau khi nghe Ban chuyên án báo cáo tình hình, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh quyết định rút toàn bộ các lực lượng tham gia chuyên án từ đầu, nhiệm vụ truy bắt 5 đối tượng còn lại được giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH. Ngày 11/7/2008, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn đề nghị Interpol phối hợp giúp đỡ. Căn cứ theo yêu cầu của Văn phòng Interpol Việt Nam, Interpol ban hành Lệnh truy nã quốc tế số: A/1766/7/2008 đối với Nguyễn Viết Sơn, số A 1767/7/2008 đối với Trần Sỹ Bá; số A 1768/7/2008 đối với Trần Văn Quân; số A 1769/7/2008 đối với Trần Văn Quyền.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã nắm được nhiều thông tin quan trọng, trong đó có một thông tin quý giá, đó là cả 4 tên tù trốn trại: Sơn, Quyền, Quân, Bá đều sử dụng những số máy lạ gọi về cho người thân ở Việt Nam.

Qua xác minh, Ban chuyên án nắm được, các số sim trên đều được gọi từ Thái Lan. Được biết trước khi gây án, Quyền, Quân và Bá đều có nhiều năm làm ăn tại Lào và Thái Lan. Bá còn là "đầu nậu" đứng ra tuyển dụng lao động đưa sang lao động, buôn bán tại Thái Lan; ngoại trừ Sơn, 3 đối tượng còn lại đều nói được tiếng Thái.

Tiếp tục mở rộng điều tra, xác  minh, các trinh sát có cơ sở khẳng định cả 4 tên đã đào thoát thành công sang đất Thái Lan, hiện đang ẩn náu, kiếm sống bằng những cái tên giả. Kế hoạch sang đất Thái truy bắt các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã được Ban giám đốc Công an tỉnh, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an thông qua...

Ngày 13/8/2008, nhận được công văn phúc đáp của Cục Đối ngoại Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Bộ Công an Việt Nam đã cử một đoàn công tác của Công an tỉnh Hà Tĩnh và Văn phòng Interpol sang nước bạn. Tại Thái Lan, đoàn đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam, lãnh đạo Văn phòng Interpol Thái Lan và Cảnh sát Hoàng gia thủ đô Bangkok .

Đây là lần đầu tiên Cảnh sát Việt Nam trực tiếp phối hợp truy bắt các đối tượng phạm tội bỏ trốn trên đất Thái Lan, hai nước chưa có hiệp định tương trợ tư pháp, hệ thống luật pháp có nhiều điểm khác nhau, nên quá trình công tác gặp không ít trở ngại. Đặc biệt, dò tìm thông tin và nơi ẩn náu của 4 đối tượng trong một thủ đô hơn 6,3 triệu dân, cùng cả triệu người nhập cư đủ các loại quốc tịch khác nhau như Bangkok thật chẳng khác gì "mò kim đáy bể".

Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của Interpol và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, trong thời gian trên đất Thái, đoàn công tác đã lần theo từng manh mối dù là nhỏ nhất. Phán đoán các đối tượng có khả năng lẩn trốn tại khu vực có bà con Việt kiều sinh sống, đoàn công tác và Interpol Thái Lan đã rà soát hàng ngàn điểm nghi vấn.

Không phụ công sức các trinh sát, ngày thứ 7 tại Bangkok, đoàn công tác đã nắm được nguồn tin quan trọng từ một Việt kiều về sự xuất hiện của 2 thanh niên người Việt tên là Son và Toàn mới từ Việt Nam sang, hiện một người đang làm nghề trông giữ xe cho 2 cửa hiệu kinh doanh ở quận Bang Na và quận Ban Khuon Thien. Bí mật tiếp cận, tổ công tác đã phát hiện không ai khác, Son và Toàn chính là Nguyễn Viết Sơn và Trần Văn Quân. Phương án vây bắt được thông qua. Ngày 24/8/2008, 2 đối tượng này lần lượt sa lưới...

Từ trái qua: Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Viết Sơn, Trần Sỹ Bá, Trần Thanh Nhã, Trần Văn Quân và Trần Văn Quyền.

Từ trái qua: Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Viết Sơn, Trần Sỹ Bá, Trần Thanh Nhã, Trần Văn Quân và Trần Văn Quyền.

Sau chuyến xuất ngoại đầu tiên sang đất Thái thành công, Ban chuyên án đã họp bàn rút kinh nghiệm, bổ sung thêm các phương án mới nhằm xác minh, truy bắt 2 đối tượng còn lại là Trần Văn Quyền và Trần Sỹ Bá, nếu có cơ sở và điều kiện cho phép thì mở rộng truy bắt tiếp Nguyễn Minh Hùng.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt qua sự giúp đỡ của Interpol Thái Lan, các trinh sát đã xác định được địa điểm Trần Văn Quyền đang trú ngụ, đó là khu vực Đồng Mường, thủ đô Bangkok. Tại đây, tên Quyền thường xuyên sử dụng điện thoại có số sim 080 430 1048 để liên lạc với một số người thân. Ngày 23/9/2009, được sự nhất trí của lãnh đạo Bộ Công an, một đoàn công tác do Thượng tá Hoàng Minh Tân dẫn đầu lại lên đường sang Thái Lan lần thứ hai.

Ngày 27/9, đoàn công tác có mặt tại Nhà hàng Tonight, gần sân bay cũ thuộc khu vực Đôn Mường, Bangkok - nơi tên Quyền đang làm thuê với một cái tên giả, nhưng hắn đã nhanh chân lặn mất tăm. Đến 14 giờ, Cảnh sát Interpol Thái Lan thông báo đã định vị chính xác vị trí tên Quyền đang đàm thoại, các trinh sát và lực lượng của bạn đã ập đến, bắt giữ được Quyền.

3 đối tượng Sơn, Quân và Quyền lần lượt bị bắt, nhưng dấu vết về đối tượng cuối cùng Trần Sỹ Bá vẫn bặt vô âm tín. Qua lời khai 3 đối tượng bị bắt, được biết sau khi từ Lào vượt biên sang Thái Lan, bọn chúng đã thỏa thuận từ nay đường ai người nấy đi, tuyệt đối không liên lạc, không gặp gỡ...

Chính vì vậy, cả 3 tên đều không biết Trần Sỹ Bá trốn và sinh sống ở đâu. Được sự giúp đỡ của Interpol Thái Lan, Ban chuyên án mở rộng diện tìm kiếm qua hệ thống tàng thư của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Qua hệ thống này, các trinh sát phát hiện một đối tượng tên là Et, người Lào hiện đang thụ án tại Trại giam Bangkok Remand Prison (do Bộ Tư pháp Thái Lan quản lý) về tội trộm cắp tài sản có nhiều nghi vấn. Sau khi tra cứu danh chỉ bản do Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cung cấp thấy có nhiều điểm trùng hợp giữa Et và Trần Sỹ Bá.

Ngày 31/1/2010, đoàn công tác thứ ba do Thượng tá Hoàng Minh Tân dẫn đầu lại tiếp tục thực hiện chuyến xuất ngoại thứ ba sang đất Thái Lan. Tại nhà tù Bangkok Remand Prison, phạm nhân Et được dẫn giải ra gặp các cán bộ Công an Việt Nam, vừa thấy sắc phục Công an Việt Nam, tên Et đã khụy xuống; bộ mặt thật của Trần Sỹ Bá đã bị lật tẩy...

Ngày 4/2/2010, Trung tâm Giam giữ người nước ngoài thuộc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan đã làm thủ tục trục xuất và bàn giao Trần Sỹ Bá cho đoàn công tác của Công an Việt Nam. 2h ngày 5/2/2010, Trần Sỹ Bá được dẫn giải về Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh an toàn, kết thúc chuỗi ngày đào tẩu và lẩn trốn trên đất khách quê người, đồng thời cũng kết thúc 600 ngày truy lùng ráo riết của lực lượng Công an

V.Đình - P.Hoạt - M.Hà

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.