Ít có triển lãm nào lại thu hút sự chú ý của giới họa sĩ như "Triển lãm tác phẩm của các họa sĩ đương đại hàng đầu trên thị trường mỹ thuật" do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) tổ chức, diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) từ ngày 6 đến 15-8.
Sau vài năm thành lập và đi vào hoạt động với nhiều kỳ vọng về việc góp phần minh bạch thị trường mỹ thuật, nhiều sàn đấu giá tác phẩm mỹ thuật cũng vướng vào các vụ tai tiếng về “tranh giả, tranh nhái”.
Tình trạng vi phạm bản quyền mỹ thuật ngày càng trở nên trầm trọng trong thời gian gần đây. Rất nhiều họa sĩ cực chẳng đã phải lên tiếng đòi quyền lợi cho mình.
Trong cuốn sách "Bảy ngày trong thế giới nghệ thuật", tác giả Sarah Thornton nêu lên 7 hạng mục mà một thế giới nghệ thuật đương đại phải đạt được gồm: Trường dạy mỹ thuật, hội chợ nghệ thuật, nhà đấu giá, xưởng của nghệ sĩ, triển lãm bom tấn, tạp chí chuyên sâu và bộ sưu tập lớn.
Nằm trong khuôn khổ dự án phát triển nghệ thuật đương đại của PI Auction House, đưa nghệ thuật đương đại đến gần hơn với công chúng, dự án bản quyền tác phẩm (banquyentacpham.vn) đang được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết vấn nạn tranh giả, tranh thật của các họa sĩ, đặc biệt là họa sĩ đương đại.
Bức xúc trước vấn nạn tranh giả, tranh nhái, ngày 16-3, một loạt các họa sĩ nổi tiếng từ nhiều vùng miền trên cả nước đã mời các nhà văn hóa, nghiên cứu, luật gia… cùng lên tiếng nhằm vận động minh bạch thị trường mỹ thuật Việt Nam. Từ đây, nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn việc ăn cắp bản quyền bắt đầu rục rịch được triển khai.
Mấy ngày vừa qua, giới mỹ thuật cả nước được một phen xôn xao khi triển lãm “Những bức tranh trở về từ Châu Âu” của nhà sưu tập Vũ Xuân Chung dấy lên mối ngờ vực lớn về độ tin cậy.