Chợ Tình họp suốt canh thâu
Đủ cho câu nhớ nối câu thương mà
Cho chuyện bản nối chuyện nhà
Chuyện cháu con, chuyện ông bà đôi bên...
Chợ Tình họp đến tàn đêm
Cho cái chai cũng say mềm mới thôi
Ta say ngựa cõng lên đồi
Vợ ta say ngắm ta ngồi ngất ngư
Chợ Tình thơm tán sa mu
Mặn ngân lều chợ, ngọt ru cổng trời
Chợ tình có lứa có đôi
Có câu chuyện suốt một đời cho nhau
Chợ Tình nối trước nối sau
Đủ làm mê hoặc sắc màu Hà Giang...
Tây Bắc Xuân sớm 2017
(*) Chợ Tình Khau Vai thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, mỗi năm chỉ họp một lần vào đêm 27 tháng 3 âm lịch.