Vườn Má

Tôi trở lại vườn Má
Ríu rít tiếng trẻ cười
Vẫn màu xanh sinh sôi, sinh sôi… 

Đây xoài ơi! Đây vú sữa ơi!
Còn nhớ tháng năm Má nuôi, Má giấu
Những căn hầm và cuộc đời chiến đấu                 

Giặc chém… thân dừa đã khô rồi vết máu
Xoa cây còn đau nhức khắp người
Ở chỗ nãy, cây ơi… cây ơi!                 

Má ngã xuống cho cây cho tôi
Đừng trách các em cười, đừng ngăn các em hát
Ta thắp nén nhang thơm vào bát ngát                  

Ơi vườn cây đã trở thành nhà trẻ
Mở lòng mình ôm ấp các em thơ
Má trở về, như nội, hát ru…

Các tin khác