Tên tuổi của nhà ngoại giao kiêm gián điệp cao cấp tạm thời được giữ bí mật, báo giới chỉ biết được qua danh xưng viết tắt 2 chữ cái đầu là O. G, 57 tuổi, thuộc biên chế của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao từng làm việc ở Tokyo (Nhật Bản), Lagos (Nigeria), Algiers (Algeria), Lisbon (Bồ Đào Nha), New York (Mỹ) và New Delhi (Ấn Độ). Lý do chính thức khiến O.G. bị đình chỉ công tác mà Bộ Ngoại giao đưa ra là "vì lợi ích của Nhà nước Bỉ", đáp ứng yêu cầu xúc tiến điều tra từ Viện Công tố Tối cao.
Theo các chuyên viên phản gián thuộc Cơ quan Tình báo Bỉ (VSSE), thì O.G đã lọt vào "vòng ngắm" của tình báo Liên Xô, ngay từ lúc còn là sinh viên Khoa Ngôn ngữ Slave Trường đại học Tổng hợp Ghent, cũng như thời gian sau đó là nghiên cứu sinh cao học Trường đại học châu Âu tại Bruges, cơ sở sư phạm tầm vóc quốc tế nổi tiếng chuyên đào tạo giới quan chức châu Âu tương lai.
Đầu thập niên 80 thế kỷ trước, O.G. được cử ra nước ngoài trong vai trò nhân viên lãnh sự ở
Sau khi Liên Xô tan rã, Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SRV) kế thừa di sản đồ sộ của KGB, tiếp tục sử dụng O.G nhằm cung cấp thông tin giúp tạo ra giấy tờ hợp lệ tạo vỏ bọc cho các điệp viên ngoại tuyến. Như vậy, O.G. đã cộng tác với tình báo Nga suốt 1/4 thế kỷ qua tính đến thời điểm bị lộ.
Đến giữa năm 2011, O.G. bắt đầu nhiệm kỳ lãnh sự mới ở thủ đô Đan Mạch. Giới hữu trách Bỉ được mật báo rằng ông ta thường xuyên gặp gỡ các sĩ quan liên lạc cải trang của SVR tại những địa điểm cách xa