Vọng ngàn

Mùa xuân về nhớ em gái núi
Những vần thơ tự sự nỗi niềm xưa
Con gái của mường nơi phố thị
Có nhớ về thăm mế chiều mưa?

Bốn mùa đi qua thời gian không trở lại
Anh tìm về quá khứ những vần thơ
Đi giữa mùa xuân nhớ chiều đông tê tái
Ôi tình yêu không quay lại bao giờ. 

Anh tìm em qua vọng ngàn nỗi nhớ
Tình vùng cao vương vấn má em hồng
Chim xa mường có còn nhớ núi
Nhớ tiếng chày bên suối đêm trăng? 

Xuân Tây Bắc trắng rừng hoa nở
Thương con nai vàng ngơ ngác nhớ người đi.
Mùa xuân này em có về Tây Bắc
Cho anh theo cùng thăm mế mường xa
Và gom nhặt những vần thơ dang dở
Của một thời mười tám- đôi mươi.

                                                   1/2012

VNCA Xuân Nhâm Thìn

Các tin khác