Về lại với biển

Đã lâu chưa về với biển
Trách sao con sóng vô tình
Biển đầy những nắng và gió
Đâu còn bóng em và anh

Ập òa sóng ôm tận mặt
Mặn mòi sóng áp tận môi
Lời biển vẫn đằm trong nước
Nghẹn ngào em gọi biển ơi 

Hàng dương vẫn xanh thẫm bóng
Muống biển vẫn hoa rạng ngời
Sú vẹt ken dầy kín bãi
Bồi hồi em gọi biển ơi 

Dõi tìm trên từng hạt cát
Hỏi con còng gió đi đâu
Và con dã tràng ngày cũ
Có còn vê cát xây lầu... 

Đã lâu, lại về với biển
Tìm thăm con sóng bạc đầu
Tháng năm nhạt nhòa gió cát
Vô hồi con sóng tìm nhau

Nguyễn Thị Bích

Các tin khác