Bản thân bà Dwan cũng bất ngờ với kỷ lục mình đạt được. “Tôi tham gia bữa tiệc Giáng sinh cùng gia đình, thì cháu gái bật TV chiếu cảnh tôi lướt sóng vào mùa hè này”. Sau đó cháu gái của bà Dwan đã đưa giấy chứng nhận Kỷ lục Guinness Thế giới cho bà; cô bé đã âm thầm đăng kí tham gia kỷ lục cho bà của mình.
Bà Dwan trả lời phỏng vấn sau khi nhận kỷ lục: “Tôi thật sự bất ngờ và vinh dự. Tôi rất may mắn khi có sức khỏe tốt, điều này giúp tôi tận hưởng được cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Môn lướt sóng đã dạy tôi cách không bỏ cuộc với những mục tiêu mình đề ra”.
Bà Dwan khuyến khích mọi người đừng ngại thử một môn thể thao dù bạn đã lớn tuổi đến đâu.
Ca kỳ lạ về điệp viên đa mang Rahmat Khan