Uống chè ở Thái Nguyên

Chén trà này bạn mời tôi
Để ta uống với núi đồi Thái Nguyên
Với câu "Chè Thái gái Tuyên"

Tình yêu một thuở ta lên với rừng
Mắt đen em gái Tày - Nùng
Sông Cầu ngày ấy còn trong vắt vào 

Chén này là chén nhận, trao
Hương thơm thơm tự tâm giao bạn bè
Chén này là chén sẻ chia
Tóc sương tính tuổi, trăng khuya tính tuần
Chén này là chén phù vân
Đời còn được mấy mây gần non xa... 

Nào xin nâng chén thưởng trà
Thấm vị ngọt chát để mà đừng quên
Để mà đi, dẫu trăm miền
Nhớ đường về Thái, gọi tên một người. 

Thái Nguyên, 3/2010

N.S.V.

Các tin khác