Ước

Ước gì được bay như chim
Để không dưới đất kiếm tìm quẩn quanh

Ước gì em chẳng quen anh
Để không thương chuyện chẳng thành đôi ta
Ước gì em ở thật xa
Để xem anh nhớ hay là đã quên
Ước gì em mãi là em
Như thời trẻ dại chưa quen bụi trần
Trái tim chai sạn bao lần
Sao còn biết khóc sao còn biết đau?
Vẫn còn biết giận nông sâu
Vẫn còn biết ghét những câu ỡm ờ
Một điều tin - mấy điều ngờ
Nhìn nhau mái tóc bây giờ mây bay...
Một đời sống vẫn thơ ngây
Nghìn năm nước vẫn dâng đầy biển xanh
Bây giờ dù đã có anh
Vẫn còn ước sự chân thành cho... thơ

Sông Hương, 12/2009

Các tin khác