Hữu Ước
Một chiến binh nước Việt
Thuở hồng hoang
Nước Việt trong câu chuyện kể
An Dương Vương lập nhà nước Âu Lạc
Xây thành Cổ Loa nỏ thần sa tay giặc
Người chiến binh Thục Phán mất thành
Bắc thuộc nghìn năm
Người dân Việt sống trong bùn lầy nước đọng
Trải qua bao đời Đinh, Lý, Trần, Lê…
Xương chất thành núi, máu chảy thành sông
của lớp lớp chiến binh nước Việt giành lại non sông…Sang thế kỷ 20
chủ nghĩa thực dân bắt dân ta làm nô lệ
Người dân nước Việt lại đứng lên
lớp lớp các anh hùng hào kiệt
Ngã xuống trước họng súng quân thù
Một Người chiến binh có chủ nghĩa Mác soi đường
Hồ Chí Minh
Người giương cao ngọn cờ độc lập
Cùng với Đảng tiên phong tụ hợp muôn triệu người dân nước Việt
Đứng lên chống lại bạo tàn
Trong lịch sử của muôn thời đại
Không có câu nói nào giản dị nhưng sắt đá
như câu nói Bác Hồ:
"Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập"
Và cũng không có cuộc tấn công nào trên thế giới
có mệnh lệnh mộc mạc mà hào hùng như Tướng Giáp:
- Thần tốc, thần tốc hơn nữa…
Táo bạo, táo bạo hơn nữa…
Non sông thu về một mối
Nước Việt xuất phát điểm của chủ nghĩa thực dân sụp đổ toàn cầu
Bác Hồ và người học trò xuất sắc của Người - Tướng Giáp
Hai Người Anh hùng dân tộc của thế kỷ 20 đã ra đi
Những Người đã làm nên lịch sử
và chính Người cũng là người viết sử
cho một thời hào hùng nhất của dân tộc Việt Nam
Thế giới hỏi có mấy người…
Hôm nay
đất nước và muôn triệu người dân
Tiễn đưa một chiến binh nước Việt
Tướng Giáp
Tướng của lính của dân
Một ngọn núi lửa không bao giờ tắt
Một chiến binh không bao giờ khuất phục
Trước kẻ thù và trước những quyền uy
Nay,
Người đã về trong lòng đất mẹ
Về với sự trường tồn dân tộc
Về với điệu hò khoan Lệ Thủy
Về với ngọn gió Vũng Chùa
Và về với sóng biển Đông
Vì Người là giọt nước trong biển cả
mênh mông…Hà Nội, 18h ngày 13/10/2013
***
Nguyễn Xuân Hải
Hiển Thánh
Người về với biển xanh và cát trắng
Với quê hương với bờ cõi Lạc Hồng
Vùng địa linh, nhân kiệt về hiển Thánh
Bởi Người còn canh cánh nỗi Biển Đông***
Nguyễn Thị Hồng NgátXin giữ lại nơi này triệu triệu mùi hương
Mỗi người lặng lẽ, kính cẩn đặt một bông hoa
thành một rừng hoa
Nằm bạt ngàn trong vườn nhà Đại tướng
Người vừa đi đâu vắng
lát nữa thôi Người sẽ trở về
Người lại đứng bên hè
Thanh thản nhìn vườn cây xanh mát
từ thuở súng gươm giáo mác
9 năm làm một Điện Biên
Từ thuở đất nước còn hai miền
nay sông núi đã về liền một dải
người lính già từng trải
nhìn bốn mùa xuân hạ thu đông
Gió thu bay lay động triệu tấm lòng
Đại tướng vừa đi thôi bước chân Người rất nhẹ
lát nữa Người sẽ về hoa hãy tươi mãi nhé
Xin giữ lại nơi này triệu triệu mùi hương...12/10/2013
***
Hoàng Quang Thuận
Nhớ mãi chiều xuân
Có phải người thật đó bác Văn
Thật hay mơ
Con người huyền thoại
Thật hay mơ
Chiều xuân nay nhớ mãi
Giọng Quảng Bình
Bác nói ấm không gian
Ngoài hiên xuân
Dưới ánh nắng vàng
Đôi chim nhỏ chuyền cành
Ca hát mãi
Quảng Bình ơi
Một người con huyền thoại
Đã đi vào lịch sử hành tinh
Quảng Bình ơi
Mảnh đất anh linh
Kiến Giang ơi
Dòng sông xanh mát
Hãy lắng nghe lòng ta ca hát
Một chiều xuân gặp Bác
Sao nghe lòng
Thổn thức rưng rưng
Thật hay mơ
Ta gặp vị anh hùng
Tóc bạc trắng
Một thời binh lửa
Thật hay mơ
Lòng ta không biết nữa
Ánh nhân từ
Mắt Bác phủ mênh mông
Bác Văn ơi
Con nhớ mãi chiều xuân(30 Hoàng Diệu, chiều xuân 1984)
***
Nguyễn Trọng Văn
Một con người bình dị đã ra đi
Và cây súng
hãy vang lên
hai mươi mốt loạt đạn chào vĩnh biệt
- Một con người bình dị đã ra đi!Và thơ nữa
hãy dành những ngôn từ đẹp nhất
- Một con người bình dị đã ra đi!Đài chiến thắng không dựng trên đồi danh vọng
tượng anh hùng không chói lọi uy nghi
chỉ có những hàng cây nín lặng
- Một con người bình dị đã ra đi!Chào vĩnh biệt!
không nghĩa là chấm hết
trong tim ta
tất cả đã sẵn sàng!
đường Đất nước dặm dài chưa ngưng nghỉ
mỗi dặm trường là mỗi bước quê hươngChào vĩnh biệt!
nghĩa là vang hiệu lệnh
hãy xông lên, tiêu diệt thói tầm thường
đường ta bước chông gai và khúc khuỷu
lấy khiêm nhường làm khẩu súng tấn côngDương cầm ơi! hãy tấu lên điệu nhạc
bản sônát Nhân dân, để nhắc nhớ Một NgườiDương cầm ơi! hãy ngân lên khúc hát
câu ca cuộc đời - câu hát nghĩa nhân12h30' ngày 5/10/2013
***
Tân Linh
Danh tướng của Hòa bình
Tài: Cầm quân thắng mười đại tướng
Đức: Dĩ công vi thượng
Chỉ huy thắng mọi cuộc chiến tranh
Ông là Danh tướng của Hòa bình***
Trần Duy Bỉnh
Về quê
Dang tay ôm lấy quê nhà
Mưa dầu nắng lửa thịt da thắm nồng
Bao la là những cánh đồng
Trong xanh là những dòng sông hiền hoà
Tháng Ba thương tím hoa cà
Tháng Tư gạo nở đỏ hoa đường làng
Trọn đời chinh chiến vẻ vang
Giành độc lập để huy hoàng hôm nay
Dặm trường muối mặn gừng cay
Nhẹ lòng về với đất này cha anh
Mãi là chiếc lá rừng xanh
Mãi là giọt nước biển lành quê hương!Hà Nội, ngày 9/10/2013