Theo bà Di Bello, các bức tranh của bé Aelita có màu sắc tuyệt vời, bố cục đẹp và sinh động. Các nhà sưu tầm tranh tự do đã mua hàng chục tranh của họa sĩ nhí này. Trong số đó, bức tranh đắt giá nhất được bán với giá 30.000USD.
Bố mẹ của Aelita, họa sĩ Michele Andre và nữ họa sĩ ảnh gốc Nga Nika Kalashnikova, khẳng định là con gái họ đã tỏ ra quan tâm đến hội họa khi bé chưa đến 9 tháng tuổi. Cả hai bác bỏ những lời buộc tội là họ bóc lột lao động trẻ em, và khẳng định rằng bé Aelita tự sáng tác các bức tranh của mình, tự chọn màu và thời gian để vẽ. Như bất cứ những đứa trẻ cùng độ tuổi khác, Aelita thường hay sao nhãng, nhưng sau đó tiếp tục quay lại với bức tranh đến khi hoàn thành tác phẩm.
Trên website riêng của Aelita có nêu bé là thành viên của Hiệp hội Họa sĩ quốc gia Australia (National Association for the Visual Arts), thích hát, chơi piano, thích phim hoạt hình "Poni bé nhỏ của tôi" và sôcôla. Bé chủ yếu nói bằng tiếng Nga.
Aelita Andre có thể được coi là họa sĩ chuyên nghiệp nhỏ tuổi nhất trong lịch sử hội họa. Ngay bây giờ người ta đã so sánh bé với Pollock, Kandinski và Picasso