Trên bờ vai

Không xé 7 tờ lịch này
Để tuần cuối năm nán lại
Cho chú mèo lười li bì sofa
Còn nàng ngủ vùi trong ngực ta

Khung cửa chất xanh lên cao đòi mây
Oải hương tím lay phòng trắng
Bậm bờ vai mảnh muốt
Anh truyền luồng ấm
Phố giao hưởng sương non
Đừng kéo rèm, cho nắng lùa chậm hơn  

Anh thức ngắm Vi
Cánh tay phải nương tóc thở
Tay trái miệt mài ngón mộng
Hôn mắt măng tơ ấu thơ về đầy
Vi say giấc hay còn muốn mơ dài mà chốc chốc lại đòi âu yếm
Bao nhiêu mới đủ một cơn nồng nàn...
Trời tròn đất vuông Chữ nhật duo ký tự
Sống hết sức cuộc miên du - tĩnh tại, dịu đằm - cuồng nhiệt
Cộng sinh hiện thực lãng mạn
Lưu ảnh nguyên gương mặt nhau thánh thiện  

Sau tóc nâu mềm
Lưng mịn quên rời buông
Men ngấn cổ cao
Nhánh tai đón giai âm
Trượt vào vầng thanh tân
Hút mùa hương mê dại

Mọi vuốt ve chẳng thoả nâng niu nàng
Ghìm giữ rung động tột cùng
Ấp bờ vai
Kéo dài Xuân ngái ngủ...

Các tin khác