Tình Quê

Mãi mong đợi về thăm quê lúa
Nơi hẹn lòng ta chan chứa bao tình
Khát hương quê, yêu màu áo Thái Bình
Xanh mơ ước ngàn năm biển lúa

Con sông dài chảy êm dải lụa
Bóng chiều nghiêng soi mướt tóc hàng tre
Hương ổi thơm ngan ngát khắp vườn chè
Gợi nhớ về một thời lam lũ... 

Mái đình già rêu phong lặng ngủ
Mãi nao lòng hoa gạo đỏ tháng Ba
Đây lối mòn xưa, bậc xuống vườn nhà
Vẫn son sắt một màu đằm thắm 

Gặp lại em trên đường quê đầy nắng
Lúa rì rào thì con gái đang lên
Cánh cò xưa ai đã đặt tên
Vườn cổ tích hôm nay nhiều mới lạ! 

áo gụ, răng đen, trầu têm nón lá
Dịu bàn tay mẹ nâng bước quê hương
Mỗi lần thăm thêm một nhịp yêu thương
Và được sưởi lòng mình trong đó.                     

 Tháng 8/2012

Các tin khác