Tĩnh mịch Nễ Châu*

Chỉ kéo một thôi ga xe máy
đã Nễ Châu xanh mướt miệt vườn
cởi hết mọi ưu phiền phố xá
đi theo làn bồ kết xa xăm

gốc nhãn sân đình quặn nỗi tháng năm
lá cứ rụng tênh tênh khi mùa đến
mấy bô lão lim dim nhẩm tính
hội sang năm theo nếp sống văn minh 

mặt đầm yên là lúc tàn sen
màu lửa đỏ lặn sâu trong nước
con thuyền thúng lơ mơ cỏ biếc
cỏ giãn ra thành một con đường 

theo con đường bỗng gặp ngõ quen?
mới biết tóc kia đẫm hương bồ kết
không thể nói giữa chiều tĩnh mịch
mái tranh dâng một sợi khói lao xao 

----------------

*Thuộc Thành phố Hưng Yên

Các tin khác