Tìm lại tuổi thơ

Viết tặng chính mình.

Tôi về tìm lại tuổi thơ
Gặp em bé đứng bên bờ ruộng khoai
Vai gầy đeo giỏ sờn quoai
Đầu trần, chân đất ngóng ai giữa chiều
Hoàng hôn bóng ngả phiêu diêu
Hương đồng thổn thức cánh diều 
                                    chao nghiêng 

Ngày đi một sán g tháng Giêng
Heo may về lại gặp riêng tháng Mười
Gặp tôi bé nhoẻn miệng cười
Bao nhiêu năm vẫn là người yêu quê
Nắm tay cùng dắt nhau về
Đi qua diệc mạ, bờ đê, xóm chài
Thì thầm gió hát bên tai
Xa xa tiếng nước gầu dai thì thòm
Mẹ già nón lá lưng khom
Chân trần tõe ngón cõi còm 
                                   sương mai
Nâng niu hạt gạo củ khoai
Chắp tơ nối chỉ đan đài xe dây
Thương con mẹ cố từng ngày
Chắt chiu năm tháng dắt tay tới trường
Lớn đi trăm ngả muôn phương
Hôm nay tìm lại con đường tuổi thơ 

Về rồi còn ngỡ trong mơ
Từ lưng trâu đến bến bờ hôm nay
Rượu nồng chưa uống mà say
Mặt trời khuất núi chuyện ngày 
                                     chưa tan...

Các tin khác