Hành trình của cụ Fabio bắt đầu vào năm 1946, khi cụ rời quê nhà đến Arezzo để tìm việc ở tuổi 19. Khi đó, nước Ý vẫn đang vật lộn với hậu quả Thế chiến II và tỷ lệ thất nghiệp cao. Sau khi em gái qua đời vào năm 1944, cụ Fabio quyết định bắt đầu một cuộc sống mới.
Nghe lời khuyên của hai người bạn, cụ Fabio lấy bằng lái xe và theo học nghề cơ khí. Đến năm 1958, cụ cùng một đối tác mua lại xưởng nơi mình làm việc.
Nhìn thấy tiềm năng từ tuyến cao tốc Milan-Rome khai trương năm 1965, cụ Fabio mở rộng dịch vụ hỗ trợ ven đường và phát triển đến hiện tại. Cụ Fabio vui vẻ chia sẻ, “Khách hàng không thể tin tôi gần 100 tuổi!”.
Vị khách tây đặc biệt đón Tết tại trụ sở công an xã