Tàu vũ trụ bằng giấy
Máy bay giấy bay trong lớp học? Quá xưa rồi! Chắc là nhà nghiên cứu Shinji Suzuki thuộc phân khoa hàng không và hàng không vũ trụ của Trường đại học Tokyo vẫn lưu giữ ý tưởng thời còn cắp sách tới trường trung học, vì ông muốn phóng một thiết bị bay bằng giấy từ trạm không gian quốc tế. Cuộc thí nghiệm này cho phép thử nghiệm những mẫu thiết kế mới dành cho các tàu con thoi có cấu trúc siêu nhẹ.
Để tiến hành thí nghiệm này, Suzuki đã làm việc với Hội máy bay Origami Nhật Bản (Origami là nghệ thuật xếp giấy cổ truyền). Chiếc máy bay sẽ có khả năng bay xuyên qua bầu khí quyển và đáp xuống mặt đất một cách suôn sẻ. Do đó, chiếc máy bay này sẽ phải được làm bằng giấy chứa silicium để chịu nhiệt. Có một mẫu vừa được thử nghiệm trong buồng thổi gió, trong đó, nó đã chịu được nhiệt độ tới 200oC và bay với vận tốc Mach 7, tức là nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh!
Thành phố trên mây
Trong chương trình "Đừng đặt niềm tin vào điều gì cả, mà hãy tự lo cho mình", thành phố New York đã phát động một cuộc thi đề xuất các ý tưởng với chủ đề "Nếu New York bị một cơn bão lớn tàn phá thì phải làm sao?" Mục tiêu là đưa ra những giải pháp về việc bảo đảm chỗ ở khẩn cấp cho hàng triệu người dân New York bị thảm họa ném ra ngoài đường. Trong tất cả các dự án, có lẽ dự án "Thành phố trên mây" là thi vị nhất.
Để tránh việc sơ tán người dân, dự án này đề nghị cấp lại chỗ ở cho họ ngay tại chỗ, nhưng mà ở… trên trời! Các quả bóng đó được neo chặt vào các mái của những tòa nhà không bị hư hại và tạo thành một khu chung cư gồm các căn hộ 1 phòng rộng 30m2, 4 người có thể sống trong đó. Tuy nhiên, ban giám khảo đã không giữ lại dự án này trong số 117 bài dự thi. Đúng là bất công? Xin bạn cho ý kiến…
Muối, chất bảo quản tuyệt vời
Hơn 1.800 tuổi, vậy mà người thợ mỏ được tìm thấy ở vùng Tây Bắc Iran này không có một nếp nhăn nào, hoặc gần như vậy. Râu tóc rất đẹp, áo quần, xương cốt sạch bong. Thậm chí lưng ông ta vẫn còn da. Cần phải nói rằng thi thể này nằm dưới đáy một mỏ muối. Và muối thì không có gì tốt hơn để bảo quản bạn nguyên vẹn qua hàng thế kỷ.
Có 5 thợ mỏ khác cũng đã được tìm thấy nằm yên trong muối tại Iran, trong đó có 2 người rất cao tuổi: 2.400 tuổi!. Móng tay, dạ dày và áo quần cho thấy những thông tin đáng kinh ngạc về lối sống và môi trường sống vào thời đó. Cuối cùng, nếu như một khi được đưa ra khỏi quan tài làm bằng muối mà các xác ướp đó vẫn không bị mau chóng già đi thì hay biết mấy!
Ra khỏi cơ thể mình
Bạn muốn siêu thoát ra khỏi chính cơ thể của mình? Chuyện nhỏ! Nhà thần kinh học Olaf Blanke của Đại học Lausanne, Thụy Sĩ, vừa tiến hành một cuộc thí nghiệm đơn giản đến nỗi bạn cũng có thể tiến hành ngay trong ngôi nhà của bạn. Hãy đặt những chiếc máy quay phim cách 2m để quay phần lưng của người tình nguyện, và những hình ảnh này được chiếu lên một chiếc mặt nạ 3D mà người tình nguyện đeo vào mắt. Nhờ đó mà người tình nguyện thấy được chính mình từ phía sau, như trong trò chơi video kiểu Grand Thelf Auto. Qua đó, khi người ta gãi vào lưng người tình nguyện, anh ta không chỉ cảm thấy việc gãi mà còn thấy mình đang được gãi từ khoảng cách 2m…
Sự phối hợp giữa xúc giác và thị giác này giúp anh ta có ấn tượng là cơ thể mình đang ở trước mặt, và mình đang nhìn cơ thể mình từ bên ngoài.
Khỉ bác sĩ
Đã từ lâu, người ta biết rằng loài vật tự chữa bệnh bằng các loại thuốc tự nhiên. Nhưng người ta không ngờ các phương pháp điều trị mà chúng sử dụng lại tinh vi đến thế! Như loài hắc tinh tinh ở công viên Kibale tại Uganda, chúng thường xuyên ăn lá của một loại cây gọi là Trichilia rubescens có chứa các dược chất ngừa bệnh rốt rét. Nhóm nghiên cứu của Sabrina Krief tại Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Paris chứng nhận rằng, ngay sau khi ăn loại lá cây này, khỉ cũng ăn cả đất nữa. Nhưng không phải bất kỳ loại đất nào: chỉ loại đất rất đỏ, chứa một lượng lớn chất Kaolinite. Tại sao vậy?
Để biết lý do, các nhà nghiên cứu đã lập lại quy trình tiêu hóa trong phòng thí nghiệm. Họ nhận thấy rằng, sau khi được ăn vào, loại lá này không tự nó trở thành một loại thuốc chữa bệnh có hiệu quả, mà chính nhờ loại đất đỏ đó mới giúp cho lá cây phát huy tác dụng. Có thể khám phá này sẽ hướng chúng ta về các loại thuốc mới dành cho con người.
Tranh phác họa bút chì pha lẫn ảnh thực
Hẳn là mỗi người trong chúng ta từng nghe nói về nghệ thuật mô phỏng đời thực, nhưng có một họa sĩ đã đưa câu nói đó lên một tầm cao mới với bộ sưu tập tranh vẽ hết sức ấn tượng thể hiện một cách nhìn mới về ảo ảnh. Thực tế gặp gỡ trí tưởng tượng trong loạt tranh của anh đã làm cho biết bao người thưởng lãm phải trầm trồ thán phục. Sử dụng lối vẽ phác thảo, họa sĩ người Bỉ Ben Heine đã hòa trộn nét vẽ bút chì, ảnh chụp với trí tưởng tượng phong phú và thực tế để tạo nên những tác phẩm khiến người xem phải ngạc nhiên.
Heine tự mô tả anh là họa sĩ hiện thực đa năng lấy cảm hứng sáng tác từ con người và thiên nhiên. Chàng họa sĩ 28 tuổi này lớn lên ở Abidjan, Bờ Biển Ngà, nơi anh sống 7 năm với cha mẹ và 3 chị em gái trước khi chuyển về Brussels năm 1990. Anh trở nên nổi tiếng nhờ các ý tưởng nghệ thuật mà anh đang theo đuổi - nổi bật là dự án Pencil Vs Camera (tạm dịch là "Bút chì đấu với máy ảnh"). Heine miêu tả nó là một màn ảo thuật, ảo ảnh, thi vị và siêu thực. Anh cho biết dự án Pencil Vs Camera là "phong cách sáng tác hiện thực mới" trong đó pha trộn nét vẽ, ảnh chụp, hư cấu và thực tế. Anh nói: "Tôi chỉ mang nghệ thuật cho mọi người. Tôi mong muốn họ mơ mộng và quên đi những phiền toái thường ngày. Nhiều năm trước, tôi từng làm thơ và muốn chuyển tải những vần thơ đó và triết lý của thơ thành tranh, mỗi một sáng tác mới sẽ nói lên một câu chuyện và tạo xúc cảm sâu sắc mới".
Trong mỗi tác phẩm đều có sự xuất hiện tay của anh như một biểu hiện của sự liên kết giữa người xem, họa sĩ và tác phẩm. Anh luôn trình bày tác phẩm của mình với 2 màu trắng và đen giữa nền ảnh chụp màu sáng để tạo điểm nhấn tương phản. Những tác phẩm của Heine đã trở thành một hiện tượng trên Internet và có ảnh hưởng mạnh mẽ tới cộng đồng thiết kế đồ họa. Chàng họa sĩ này cho biết, anh chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi phong cách chủ nghĩa siêu thực Bỉ, chủ nghĩa biểu hiện Đức, nghệ thuật dân gian Mỹ và chủ nghĩa hiện thực xã hội. Heine cũng sáng tạo nên hai công trình nghệ thuật giúp anh nổi tiếng: Digital Circlism và Flesh and Acrylic.
Các tác phẩm của Heine đã được trưng bày tại nhiều triển lãm nghệ thuật ở London. Anh là nhân vật chính tại Triển lãm nghệ thuật London, Bệnh viện Hoàng gia Anh ở Chelsea, Hội chợ triển lãm nghệ thuật tại Battersea và Hampstead. Ngoài ra anh còn được đại diện bởi một số phòng tranh trên khắp thế giới, gồm cả Gallery Garden và AppArt Gallery ở Bỉ, Art Movement Gallery ở Anh và Next Gallery ở Mỹ