Thương nhau, nên nhớ không cùng
Chưa chắp mối, mới ngại ngùng chửa sang
Ước gì có chuyến đò ngang
Chở lòng anh đến Đông Hoàng quê em!
Tuổi em là tuổi trăng lên
Thương cây lúa lép, mà quên nhọc nhằn
Năm nay làng mở hội xuân
Hẹn nhau, dẫu bận mấy lần cũng sang!Đã đi qua mấy mùa vàng
Đã đi qua mấy gian nan chất chồng
Tình yêu ta hóa mênh mông
Như sông chảy mãi sắc hồng phù sa
Lòng anh ngập nắng tháng ba
Mắt em đọng những câu ca chào mời
Dấu trong tươi thắm nụ cười
Là tình em, mở chân trời xa xôi...Thiết tha gắn bó với đời
Bàn tay em, nói bao lời yêu thương!