Ngày cuối năm con về thăm Ba
Về với địa danh đã đi vào lịch sử
Địa đạo ngày nào tạm lui về quá khứ
Nhà lên tầng trên mảnh đất cằn khô.Con đứng tần ngần ở giữa nghĩa trang
Hoa nở rộ giữa bầu trời ngập nắng
Quanh mộ ba là những người thầm lặng
Chưa biết tên anh, đành gọi vô danhBa ơi
Bốn mươi năm ở mảnh đất nơi này
Rừng cao su vẫn ngày ngày tỏa bóng
Khu công nghiệp xây trên nền cát nóng
Đường nối đường, tình nghĩa xóm thôn.Ba ở đây, con xin ba đừng buồn
Bởi quanh Ba còn bao đồng đội
Ngày tiếp ngày, hoa nở khắp hàng dương
Đất và trời theo tiếng gọi quê hương
(Long Thành, ngày cuối năm Kỷ Sửu)