Tết như ùa vào tiếng trống Gi Năng
Như nở ra từ núi hoa Tà Cú
Như bừng trên gương mặt bao thiếu nữ
Trong tiếng trẻ nô đùa dọc trảng cát trắng phau
Tết ở một làng Chăm tôi đến lần đầu
Làng Phò Trì cuối miền Trung sóng gió
Những Chiêm nương... trang thơ đọc đã lâu
Nay hiển hiện múa Đội Lu mờ tỏ
Tết lắng trong sự tích ngôi làng cổ
Chuyện người xưa khai khẩn mảnh đất này
Cố mường tượng cuộc thiên di gian khổ
Gặp ngang trời một đàn sếu đang bay
Tết vỡ oà trong dạ khúc đêm nay
Chàng trai Phò Trì hát “Làng Chăm ơn Bác”*
Người lính biên phòng nâng đàn hoạ nhạc
Xuân bập bùng trong ánh đuốc ngàn xưa...
Xuân 2016
------------
* Một ca khúc nổi tiếng của Amư Nhân dựa theo một làn điệu dân ca Chăm.