Ta về sông Bứa...

Ta về sông Bứa vào xuân
Gặp con đò chở nắng hồng sang ngang

Rưng rưng ai gọi tên làng

Chiều dâng mái cọ, từng hàng khói lam

Xa quê từ thuở mười lăm

Bến sông bậc đá vẫn nằm đợi ai

Ngày đi xanh tuổi tóc mai

Đường quê hun hút nối dài sau lưng

 

Nhớ thời rau sắn, muối vừng

Đồng chiêm ngụp lặn, đường rừng chơi vơi

Cái thời người biết yêu người

Khổ đau mà cứ hát cười như không

"…Cơm ăn mỗi bữa mỗi lưng

Lấy chồng làng Vệ, chèo đừng hết hơi

Cơm ăn mỗi bữa mỗi xơi

 Làm dâu làng Vực, hết hơi chèo đò…"

Ngày xưa ai hẹn, ai chờ

Đêm trăng nghe vọng câu hò mà thương.

 

Đất lành sinh những thảo thơm

Hỡi người xa vắng nỗi buồn cố hương

Sông quê vẫn mát tận nguồn

Tình quê nồng hậu, ai còn nhớ chăng

Đường đời mỏi gối, chồn chân

Cho ta xin lại về lần bóng quê

Các tin khác