Không như các đồng nghiệp bình thường khác, Oleg lại hành nghề trong điều kiện 2 mắt hoàn toàn bịt kín, đồng thời sử dụng thuần thục 2 chiếc kéo cắt tỉa cho khách cùng một lúc. Bác phó cạo khác biệt này luôn tuân thủ tiêu chí chỉ dùng kéo chứ không sử dụng tông đơ, bởi như vậy sẽ khiến mái tóc của người được cắt trông tự nhiên hơn.
Thoạt tiên, những khách hàng mới đến tiệm của Oleg lần đầu thường không tin tưởng vào cách cắt tóc "khác người" của anh. Họ sợ kết cục sẽ là một kiểu đầu xấu nham nhở, thậm chí có thể bị… đứt tai sứt mũi vô chừng trước tay "phó cạo khiếm thị" này. Nhưng suốt 10 năm qua, kể từ khi bắt đầu mở hiệu cắt tóc nam ở quận Gagarinsky phía tây Sevastopol, O. Maksakov chưa để một trường hợp đáng tiếc nào xảy ra.
Như mọi nam công dân Ukraina khác, O. Maksakov tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự vào năm 17 tuổi. Rồi anh được cử đi học một khóa đào tạo ngắn hạn tại thành phố
Sau khi giải ngũ anh trở về thành phố quê hương, rồi tình cờ mục kích một chương trình giải trí trên Đài Truyền hình
Vốn là người "thuận tay chiêu", O. Maksakov muốn sử dụng thành thạo cả đôi tay khi hành nghề nhằm lôi cuốn khách hàng. Anh liền nghiên cứu các bí quyết của danh họa người Italia thời Phục hưng Leonardo Da Vinci (1452-1519), vĩ nhân nổi tiếng trong lịch sử về lối viết ngược cùng sở trường vẽ tranh bằng cả 2 tay rất điệu nghệ. Kết quả là O. Maksakov đã toại nguyện khi sử dụng thuần thục cả 2 chiếc kéo đồng thời cùng một lúc. Giữa bối cảnh kinh tế suy thoái, O. Maksakov muốn sử dụng "độc chiêu" của mình nhằm thu hút khách hàng hiếu kỳ.
Thế rồi mọi người truyền tai nhau khiến bác phó cạo O. Maksakov làm không ngơi tay, thậm chí có cả những khách hàng ở tận vùng sâu vùng xa cách Sevastopol hàng nửa ngày đường cũng lặn lội tìm đến chỉ để chứng kiến tận mắt tài năng khác biệt của một người bịt mắt cắt tóc. Trong khi hành nghề anh thường xuyên đeo dải băng che mắt chuyên dụng của người dị ứng với ánh sáng lúc ngủ, khiến ai thoạt nhìn cũng… lắc đầu lè lưỡi thán phục